05/01/2013 06:11 GMT+7

Lạc đề...

TRƯỜNG HUY
TRƯỜNG HUY

TT - Trong cuộc họp báo thông tin về việc HLV Phan Thanh Hùng từ chức, phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng có nói một điều: sắp tới đây sẽ không triệu tập những cầu thủ thiếu tinh thần màu cờ sắc áo. Hỏi đó là những ai thì ông Dũng bảo rằng không cần thiết phải nêu tên để tránh việc “ném đá” của dư luận.

Hôm qua, đã có thông tin rò rỉ từ VFF cho biết trong danh sách triệu tập đội tuyển tới đây sẽ không có tên tiền đạo Lê Công Vinh. Ngay lập tức, “đá” bắt đầu được ném tới tấp với những cái tít đại loại như “Công Vinh nằm trong danh sách đen” khi liên kết chuyện ông Dũng nói với việc Công Vinh vắng mặt sắp tới trong đội tuyển.

Nhìn lại diễn biến những trận đấu tệ hại của đội tuyển VN tại AFF Cup 2012, không phủ nhận Công Vinh là một người chơi rất mờ nhạt. Nhưng có nhiều chuyên gia, cựu danh thủ bên cạnh việc nhận định “Vinh đã xuống phong độ” cũng nói thêm rằng anh bị cô lập bởi những đường chuyền “bẻ lưng”, hoặc không chuyền gì cả từ nhiều tiền vệ.

Tiếp đến, cũng có thông tin hậu trường cho biết đội tuyển đang có những phe phái đấu nhau để khẳng định vai trò thủ lĩnh. Rồi cũng có thông tin cho rằng HLV Hoàng Anh Tuấn, khi ấy là trợ lý cho HLV Phan Thanh Hùng, đã không ưa Công Vinh... Nói chung là rất nhiều lời đồn, và đều được đưa ra từ những người am hiểu chứ không phải dân tay mơ.

Vậy nên cũng có thể hiểu khi ông Hoàng Anh Tuấn chính thức được chọn làm HLV trưởng thì việc Công Vinh vắng mặt là điều đương nhiên. Và như vậy, gán cho Công Vinh cái tội nằm trong “danh sách đen” thì hơi ác.

Với mình, chúng tôi nghĩ rằng cho dù Công Vinh nằm trong “danh sách đen” hay Công Vinh là nạn nhân của nạn bè phái trong đội tuyển thì tất cả đều không phải là điều quan trọng. Nó cũng giống như việc giờ đây ông Hoàng Anh Tuấn hay nhân vật nào đó dẫn dắt đội tuyển thi đấu trong năm 2013 đều không là chuyện quan trọng. Bởi có là ai dẫn dắt đội tuyển hay có hoặc không có Công Vinh đi nữa thì trong một sớm một chiều cũng không vực dậy được một đội tuyển được xây trên cái nền yếu ớt.

Nhiều lúc có cảm giác dư luận đang bị dẫn dắt bởi những chuyện vặt vãnh như là tung hỏa mù để quên đi những tồn tại mang tầm vĩ mô của bóng đá VN.

TRƯỜNG HUY

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar