03/09/2017 18:19 GMT+7

Lá thư âm nhạc: Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép

TRÍ QUYỀN
TRÍ QUYỀN

TTO - Âm nhạc là điều dễ tìm được sự đồng cảm và chia sẻ. Qua giai điệu, nhịp điệu, phần lời, người nghe tìm thấy được mình trong bài hát. Người nghe châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ chú ý nhiều đến phần lời và giai điệu.

Lá thư âm nhạc: Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép - Ảnh 1.

Các cây viết nhạc trẻ có những lời ca khúc tạo được hiệu ứng lan tỏa, từ trái qua: Kai Đinh, Tiên Tiên, Tiên Cookie - Ảnh: GIA TIẾN, Facebook nhân vật

Không khó để dẫn ra rất nhiều lời ca khúc được các bạn yêu nhạc trẻ ngày nay hay nghêu ngao hoặc trích dẫn.

Tiên Tiên - Vì tôi còn sống (Official MV)

"Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép"

Là ca sĩ có lượng fan đông đảo nhất nhì hiện nay, Sơn Tùng có lẽ là người dễ dàng tạo trào lưu trên mạng xã hội, từ tựa các bài hát như Chúng ta không thuộc về nhau, Chắc ai đó sẽ về, Không phải dạng vừa đâu, Buông đôi tay nhau ra... cho đến những từ không có trong từ điển như "lạc trôi" hoặc có vẻ như vô nghĩa như "tha thu" (âm tương tự từ "tattoo", xăm mình) cũng trở thành trào lưu.

Thế hệ nào sẽ tìm được tiếng nói chung với nghệ sĩ của thời đại đó. 

Trước đây, trước cảnh bãi biển, người ta thường trích ca từ của bài Lời yêu thương mà nhạc sĩ Đức Huy đặt lời Việt cho bài Jamaica farewell "dưới bóng dừa lả lơi" nhưng giới trẻ ngày nay sẽ trích câu "em sẽ nói anh nghe về đại dương xanh" từ bài My everything của Tiên Tiên. 

Cô gái trẻ này cũng có nhiều câu hát được trích dẫn lại trên mạng xã hội như "cứ sai đi vì cuộc đời cho phép" hay "bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế. 

Đầu vẫn rối bù xù, thân bé ú nu" (bài Vì tôi còn sống). Bài Say you do đã thay lời muốn nói cho thật nhiều cô gái "Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi. Ngại vì mình con gái phải làm sao" hoặc "Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh".

Những ca khúc nhắc đến nỗi cô đơn có rất nhiều, tùy mỗi thời đại hay dòng nhạc có những cách diễn đạt riêng, từ "đời tôi cô đơn" (Người yêu cô đơn - Nhạc sĩ Đài Phương Trang), "chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài" (Cô đơn - Nguyễn Ánh 9) đến "đêm nay tôi lại một mình" (Một mình - Thanh Tùng), "cô đơn cô đơn nỗi đau, cõi đời lạc lõng như vô tình" (Giã từ dĩ vãng - Nguyễn Đức Trung). 

Và hiện nay, đơn giản là Hôm nay tôi cô đơn quá - ca khúc mới nhất của Tóc Tiên.

Nhiều câu hát như lời thoại hằng ngày cũng bắt nhịp được người nghe: "Em à, hôm nay anh đi cà phê một mình ở nơi quán quen, ta từng ngồi bên nhau, hằng đêm" (Ta quên nhau chưa - Juun Đăng Dũng) hay "Ta nói nó dzui biết bao nhiêu" (Ta nói nó dzui - Sáng tác: Nguyễn Đình Vũ, Thể hiện: Hoàng Yến Chibi, Huy Nam).

Rõ ràng phần lời ca khúc gần gũi, dễ phù hợp với tình huống sẽ tạo được hiệu ứng lan tỏa rất tốt. Người khó tính sẽ nhíu mày "nhạc gì kỳ" nhưng người trẻ tìm được chính mình trong những bài hát đó.

HÔM NAY TÔI CÔ ĐƠN QUÁ [OFFICIAL MV] | TÓC TIÊN FT RHYMASTIC

Chẳng cần lời vẫn tạo trào lưu

Các ca khúc tạo hit trên thế giới không quá quan trọng về phần lời mà còn nhiều yếu tố khác.

Nhiều bài hát tạo nên trào lưu là đến từ các quốc gia khác, không thuộc Âu - Mỹ và không nhiều người hiểu phần lời, như Despacito hiện nay hay Gangnam Style trước đó. Điệu nhảy "cưỡi ngựa" của Gangnam Style đã lan tỏa đến cựu tổng thống Mỹ Obama lẫn cựu thủ tướng Anh David Cameron.

Giữa những năm 2000, không mấy người hiểu "Dragostea Din Tei" là gì nhưng gần như ai cũng biết giai điệu rất bắt tai của bài này (ca sĩ Vũ Hà có chuyển lời Việt của ca khúc này thành Người tình Mai Ya Hee với đoạn mở đầu là câu nói trên điện thoại đã trở thành... bất hủ).

Đây là một ca khúc hát bằng tiếng Romania của nhóm nhạc Ozone đến từ Moldova - xứ sở mà nhiều người không biết có tồn tại trên bản đồ thế giới.

Đôi khi phần lời lại rất ngớ ngẩn, tầm phào nhưng ca khúc vẫn thành công, ví dụ bài The Fox của nhóm nhạc Na Uy Ylvis có đoạn mô phỏng tiếng loài... cáo.

Đôi khi chẳng cần có lời mấy vẫn tạo trào lưu khắp thế giới như Harlem Shake của Baauer.

Bên cạnh đó là nhiều yếu tố khác như đóng góp cho thành công của bài Black Beatles của bộ đôi Rae Sremmurd là việc ca khúc này được sử dụng để làm nhạc nền cho phần lớn các video trong trào lưu "thử thách tượng sáp" (mannequin challenge).


"Sợ anh biết lại sợ anh không biết"

Tiên Cookie viết nhiều câu nhạc được giới trẻ yêu thích như "Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn" hay "Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái" (Phía sau một cô gái - ca sĩ Soobin Hoàng Sơn); "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh" hay "Một, hai, ba, năm, anh có đánh rơi nhịp nào không?" (Mình yêu nhau đi - ca sĩ Bích Phương), "Anh xa nhớ, anh có khỏe không" hay "Mua bao thuốc lá, mua dăm gói bánh" (Gửi anh xa nhớ - Bích Phương).

Những câu hát này lan tỏa và trở thành lời minh họa cho hình ảnh trên mạng xã hội. Nhiều bài hát lan tỏa đến mức được chế lời thành nhiều phiên bản khác nhau.

Một trong những ca sĩ có lời bài hát được các bạn trẻ thường "bỗng dưng muốn hát" hiện nay là Kai Đinh - cây viết nhạc trẻ đáng chú ý. 

Câu hát "Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ" và đặc biệt là câu kế tiếp "Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé. Có em chờ!" tràn ngập mạng xã hội, từ bài hát Có em chờ viết cho giọng hát của Min.

Bài Điều buồn nhất được Kai Đinh viết về tâm trạng lưỡng lự giằng xé như thiếu nữ ngồi bứt cánh hoa để quyết định "yêu/không yêu" trong phim Hong Kong (!) cũng được nhiều bạn trẻ nghêu ngao: "Sợ anh biết lại sợ anh không biết. Muốn anh biết lại muốn anh không biết. Điều buồn nhất là. Là anh biết lại làm như không biết".

Các cây viết trẻ tuổi này bắt mạch được thế hệ đồng trang lứa và đó là điều quan trọng của âm nhạc: nhận được đồng cảm và chia sẻ từ người nghe.

TRÍ QUYỀN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nữ quân nhân xinh đẹp đầu tiên vào chung kết Hoa hậu Việt Nam

Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Ngọc Châu Anh là một trong 25 người đẹp sẽ tranh vương miện Hoa hậu Việt Nam tại đêm chung kết diễn ra tối nay 27-6 ở sân khấu mặt nước trên sông Hương, TP Huế.

Nữ quân nhân xinh đẹp đầu tiên vào chung kết Hoa hậu Việt Nam

Có thêm loại vải mới từ sợi dứa vừa thoáng vừa thơm

Với đặc tính thoáng khí, chống tia UV, khử mùi, có khả năng phân hủy sinh học, vải sợi dứa thân thiện với môi trường, được nhiều người quan tâm.

Có thêm loại vải mới từ sợi dứa vừa thoáng vừa thơm

Biểu tình trên sàn catwalk: Sự phản kháng cần thiết hay chiêu trò giật 'spotlight'?

Tuần lễ thời trang từ lâu không còn xa lạ với những tình huống kịch tính và phá vỡ trật tự. Một số người cho rằng chính sự hỗn loạn và những màn thể hiện lệch chuẩn đó lại là chất xúc tác, giúp ngành thời trang duy trì sức nóng và sự mới mẻ.

Biểu tình trên sàn catwalk: Sự phản kháng cần thiết hay chiêu trò giật 'spotlight'?

Những thảm họa kinh dị trong show làm bánh Spring Baking Championship

Dù là những cái tên sáng giá trong giới làm bánh, các thí sinh tại Spring Baking Championship vẫn có lúc thất bại trước những thử thách đầy bất ngờ, để lại những tình huống 'khóc dở mếu dở' trong chương trình.

Những thảm họa kinh dị trong show làm bánh Spring Baking Championship

Rosé BlackPink hóa 'nàng thơ', hát tình ca đầy day dứt với Alex Warren trong On my mind

Chưa kịp trở lại với BlackPink, Rosé đã 'đánh lẻ' song ca cùng Alex Warren trong On my mind. Ca khúc mang đến cảm xúc đầy day dứt với những thước phim đậm chất điện ảnh, làm rung động khán giả từ những giây đầu tiên.

Rosé BlackPink hóa 'nàng thơ', hát tình ca đầy day dứt với Alex Warren trong On my mind

Biệt thự 5,5 triệu USD của Brad Pitt bị trộm khi anh đang quảng bá phim F1

Căn biệt thự trị giá 5,5 triệu USD của Brad Pitt tại khu Los Feliz, Los Angeles vừa bị trộm đột nhập, lục soát khắp nơi và lấy đi một số tài sản quý giá.

Biệt thự 5,5 triệu USD của Brad Pitt bị trộm khi anh đang quảng bá phim F1
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar