07/04/2009 10:19 GMT+7

La Liga 2008-2009 vòng 29: Những nạn nhân của "virus FIFA"

NHẬT ANH
NHẬT ANH

TTO - Ngày 6-4, Valencia đánh bại Getafe, chiếm mất vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng của Atletico Madrid đẩy CLB này đến nguy cơ không có vé dự cúp Châu Âu mùa tới khi bị Malaga và Deportivo bám theo sát nút. Villarreal đại bại trước Almeria, bị Sevilla bỏ xa trong cuộc đua giành vé dự Champions League. “Virus FIFA” đang lan tràn

Nạn nhân "virus FIFA"

Là cụm từ được giới bình luận bóng đá dùng để chỉ việc các cầu thủ chấn thương hoặc mỏi mệt sau khi làm nghĩa vụ quốc gia, nạn nhân lớn nhất của “virus FIFA” ở La Liga sau vòng 29 chính là Atletico Madrid.

Ngay trên sân nhà Vicente Calderon, đội bóng thành Madrid bị Osasuna, một CLB đang vật lộn để trụ hạng đánh bại với tỷ số 2-4. Sau một hiệp đầu ráng đá, ở hiệp 2, những cầu thủ vừa tham chiến ở vòng loại World Cup hồi giữa tuần như Forlan (Uruguay), Aguero (Argentina), Ujfalusi (CH Czech), Sabrosa Simao (Bồ Đào Nha), Luis Perea (Colombia)…gần như chỉ đi bộ.

Phóng to
Simao gần như chỉ đi bộ trên sân.

Diego Forlan ghi được bàn gỡ ở phút 15, nhưng sau đó phải nhìn đồng nghiệp người Uruguay Walter Pandiani ghi liên tiếp 2 bàn trong 4 bàn thắng của Osasuna. Pandiani “không được” lên tuyển nên cực kỳ sung sức, còn Forlan sau khi “cày” liên tiếp 2 trận cho Uruguay, tiền đạo đã ghi tới 20 bàn mùa này cho Atletico Madrid gần như bất lực trước hàng thủ Osasuna.

Đội hình chính Atletico Madrid còn khuyết 2 vị trí hết sức quan trọng do chấn thương khi lên tuyển là Heitinga (Hà Lan) và Maxi Rogriguez (Argentina). Osasuna đã tận dụng cực tốt cơ hội để thắng một Atletico Madrid rệu rã, tích lũy thêm điểm số cho cuộc chiến trụ hạng.

Villarreal, đoàn quân của Pellegrini đang cạnh tranh suất dự Champions League với Sevilla cũng hứng chịu thất bại nặng nề 0-3 trước Almeria, vốn được dẫn dắt bởi huyền thoại bóng đá Mexico Hugo Sanchez. Thế nhưng “Virus FIFA” lấy mất của HLV Pellegrini tiền vệ trụ Marcos Senna do chấn thương khi đá cho tuyển Tây Ban Nha. Thiếu “Iron Man”, tiền vệ Santi Cazorla phải nỗ lực gấp đôi, và cũng dính chấn thương, gần như phải nghỉ hết mùa giải.

Phóng to
Thảm bại 3-0, Villarreal còn mất đến hết mùa.

Bản lĩnh hay may mắn…

5 CLB bị “virus FIFA” tấn công là Barca, Real, Sevilla, Atletico Madrid và Villarreal. Trong khi “tàu ngầm vàng” và đội bóng thành Madrid nhận lấy thảm bại, thì ba đội đầu bảng đều giành được những chiến thắng “xấu xí”, với cách biệt tối thiểu.

Eto’o tiếp tục ghi bàn trong trận gặp Valladolid giúp Barca duy trì khoảng cách 6 điểm với kẻ bám đuổi Real, trong tình cảnh Guardiola buộc phải cho Henry, Messi và Daniel Alves ngồi dự bị. Eto’o tỏ ra khá sung sức, có lẽ vì anh không có nhiều cơ hội thể hiện trong trận Cameroon bị Togo đánh bại 1-0 ở vòng loại World Cup 2010 khu vực Châu Phi chăng?

Phóng to
Dù bị các cầu thủ Valladolid "kẹp chặt", Xavi vẫn thực hiện đường chuyền giúp Eto'o ghi bàn.

Real cũng giành chiến thắng 1-0 trước Malaga, từ pha đi bóng đầy tốc độ của Gonzalo Higuain, tiền đạo người Argentina bị HLV Maradona “bỏ rơi”. Thật may cho ông Juande Ramos khi Maradona không đoái hoài gì tới Higuain vì Argentina dư thừa tiền đạo. Higuain đã tỏa sáng đúng lúc khi cả Robben (Hà Lan) và Marcelo (Brazil) đều dính chấn thương.

Trong khi cả Barca và Real đều thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn, giành lấy chiến thắng trong những cơ hội tưởng chừng nhỏ nhất, thì Villareal và Atletico Madrid chuốc lấy thất bại vì một đội hình thiếu chiều sâu và tâm lý yếu kém.

Cả hai HLV Resino và Pellegrini dư sức đoán biết những Aguero, Forlan (A.Madrid) hay Cazorla, Capdevilla (Villareal) đã quá mệt mỏi, nhưng họ vẫn xuất hiện trong đội hình chính. Guardiola và Juande Ramos có thể còn những phương án dự phòng với cả những ngôi sao trên ghế dự bị, trong khi nếu Villarreal và A.Madrid không có những cầu thủ trên thì sẽ không biết đá đấm thế nào!

Phóng to
Real vẫn tiếp tục bám đuổi Barca, và chực chờ cơ hội...

Barca sẽ tiếp tục “hành xác” cầu thủ khi phải đá với Bayern Munich ngày 8-4-2009 trong khuôn khổ tứ kết Champions League. Cứ sau mỗi đợt trận vòng loại World Cup, Barca lại chệch choạc, tạo điều kiện cho Real thu ngắn điểm số. Real, đã “chầu rìa” ở Champions League, chỉ cần có vậy. Chẳng phải ở mùa 2006-2007, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã qua mặt một Barca-mỏi mệt trong những vòng đấu cuối đó sao?

NHẬT ANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar