19/07/2014 14:48 GMT+7

"Kỷ lục gia" của 5 mùa giải bóng rổ U17 quốc gia!

VIỆT CƯỜNG
VIỆT CƯỜNG

TTO - Một trong những đội bóng ghi dấu đậm nét nhất, tạo những cảm xúc nghẹt thở nhất qua 5 mùa giải Bóng rổ U17 Quốc gia chính là U17 Phòng không Không quân (PKKQ) Hà Nội.

Phóng to
Pha bóng quyết liệt trong trận chung kết giữa U17 PKKQ (áo trắng) và Trường Năng khiếu TDTT Cần Thơ tại Giải bóng rổ U17 Quốc gia- Cúp Cool Air 2014

“Những anh lính chơi bóng cam” này đã tham dự đủ 5 mùa liên tiếp kể từ 2010: giành chức Vô địch năm 2012, hai lần Á quân (2013, 2014).

Là đội bóng trực thuộc Đoàn thể thao Phòng Quân huấn Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không Không quân, các cầu thủ được huấn luyện trong môi trường quân đội nên tác phong và tinh thần như những người lính trẻ: hăng hái, nhiệt thành và đầy tinh thần đồng đội.

Tinh thần chiến sĩ

U17 PKKQ là đội bóng chuyên nghiệp nhất từng dự giải. Các cầu thủ được tuyển chọn trên toàn miền Bắc qua nhiều hình thức: cử người về Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, đến từng trường THCS và đăng tin trên truyền hình. Tiêu chuẩn tuyển chọn: tuổi 15 đến 17, chiều cao từ 1m80 trở lên và có năng khiếu chơi bóng rổ.

Khi được chọn vào đội, các VĐV tuổi teen sẽ tập trung tại đơn vị chủ quản, ăn ở như những người lính mới nhập ngũ, tập luyện ngày 2 buổi, tối học bổ túc văn hóa ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Đống Đa (Hà Nội).

Ngoài việc tham gia giải U17 Quốc gia, đội bóng rổ PKKQ còn thi đấu ở nhiều giải khác như: U19, U22 Quốc gia, Giải Vô địch Học sinh Đông Nam Á và đã gặt hái không ít thành công. Gần đây nhất là chức Vô địch Cúp Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam của đội U19 (tháng 6-2014).

Trong thành phần U19 này gồm có nhiều tuyển thủ từng tham dự giải U17 như: Bạch Công Trung, Vũ Đức Thái, Nguyễn Văn Quảng, Đinh Tiến Công, Nguyễn Văn Hùng…

Hai trận chung kết gay cấn!

Trò chuyện với PV, huấn luyện viên Phạm Tuấn Dương hào hứng nhớ lại chức vô địch năm 2012 ở giải U17 Quốc gia như một kỉ niệm ngọt ngào.

“Năm đó, chúng tôi có lứa cầu thủ đồng đều nhất, nhiều tài năng nhất. Trong trận chung kết, còn 10 giây nữa trận đấu kết thúc, PKKQ đang bị dẫn trước 1 điểm, nhưng ở cú ném cuối cùng, Bạch Công Trung đã ghi 2 điểm quyết định để chuyển bại thành thắng. Cả đội vỡ òa trong niềm vui to lớn. Một chiến thắng nghẹt thở và xứng đáng trên đất Đà Nẵng”.

Và ở mùa giải 2014 vừa diễn ra, chính U17 PKKQ cùng với Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Cần Thơ tiếp tục tạo nên một trận chung kết gay cấn không kém.

Khi hiệp đấu cuối còn khoảng 1 phút nữa kết thúc, U17 PKKQ đang dẫn trước 19-18 thì U17 Cần Thơ đã nỗ lực tột cùng ghi 2 điểm để giành lấy phần thắng sít sao 20-19, đoạt chức vô địch! Các cầu thủ mặc áo lính “đánh rơi vàng” đầy tiếc nuối, nhưng cũng chứng tỏ để vượt qua được đội bóng này là một thách thức to lớn đối với những đội bóng có tham vọng vô địch…

U17 PKKQ - cái tên đã trở nên quen thuộc ở giải U17 Quốc gia Cúp Cool Air, đã và luôn là ứng cử viên hàng đầu của mỗi giải đấu. Sự phát triển của nền bóng rổ Việt Nam trong hiện tại và tương lai không thể thiếu những điểm sáng như vậy…

Phóng to
Đội bóng PKKQ trên sân tập thường ngày
VIỆT CƯỜNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar