12/05/2012 15:18 GMT+7

Kiên Giang thảnh thơi vào trận

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Được nghỉ xả hơi sớm hơn thường lệ, được lãnh đạo đãi tiệc thịnh soạn rồi cùng nhau dạo phố - đó là tình cảnh khác thường của Kiên Giang hai ngày trước lúc đá với Sài Gòn FC ở vòng 17 trên sân Thống Nhất (chiều 13-5).

Phóng to

Không ngôi sao nhưng Kiên Giang sẵn sàng gây bất ngờ trước mọi đối thủ - Ảnh: Dương Minh

Ít nhất ba đại gia đã khóc hận với Kiên Giang (20 điểm) trong hai tuần gần đây nhất: cầm chân Hà Nội T&T 0-0, hạ gục Bình Dương 1-0 và hạ đo ván Hà Nội 3-1 ngay trên sân thủ đô. Bảy điểm nói trên sẽ là điều hết sức bình thường nếu như nó rơi vào tay các tên tuổi sừng sỏ, nhiều năm chinh chiến ở V-League. Và đó là kết quả thú vị, nằm ngoài dự đoán của Kiên Giang, anh lính tân binh đang vùng vẫy cật lực để đào thoát nhanh khỏi khu vực nguy hiểm.

Tinh thần thi đấu ngoan cường được kết hợp với chiến thuật phòng thủ phản công kín kẽ trước từng đối thủ đã giúp Kiên Giang làm nên những bước đi vững chắc. Họ chơi phòng thủ, đó là cách đá hợp lý trước sức ép dày đặc của đối phương, nhưng vẫn biết thừa cơ quật ngã đối thủ từ những pha phản công nhanh sắc nét (chẳng hạn trận thắng Bình Dương 1-0 tại Rạch Giá, thắng Hà Nội 3-1 trên sân Hà Nội).

Lối đá phòng thủ của Kiên Giang đong đầy sự sáng tạo chứ không phải là đổ bêtông dày đặc trước khung thành đội nhà kiểu như Thanh Hóa vừa làm trước Đà Nẵng (nhưng cũng không giữ được mành lưới vào cuối trận). Cũng với lối chơi ấy, biết đâu Kiên Giang tiếp tục làm nên chuyện trên sân Thống Nhất vào chiều chủ nhật này trước Sài Gòn FC (27 điểm)?

Trong trường hợp đánh bại (hoặc cầm hòa) Sài Gòn FC, Kiên Giang sẽ củng cố “ngân hàng” điểm của mình, đồng thời góp một tay kéo lùi Sài Gòn FC lại phía sau để Hà Nội T&T và Đà Nẵng kéo nhau thẳng tiến về đích. Sài Gòn FC đang âu lo thật sự, bởi tham vọng của họ về ngôi vô địch V-League 2012 chỉ còn 1% nếu bại trận trước Kiên Giang.

Ngoài trận Kiên Giang gặp Sài Gòn FC, vòng đấu thứ 17 diễn ra vào chiều 13-5 cũng còn một trận đấu được xem là cuộc đối đầu của những người cùng khổ: TĐCS Đồng Tháp (16 điểm) gặp Vicem Hải Phòng (11 điểm) trên sân nhà Cao Lãnh.

Ở lượt đi, hai đội từng “ôm chân” nhau với kết quả 1-1. Gặp lại nhau lần này, nếu vẫn bất phân thắng bại xem như họ tự dìm nhau nơi đáy bảng.

SĨ HUYÊN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar