Jennifer Betit Yen, 48 tuổi, là diễn viên kiêm người dẫn chương trình. Chồng cô là nhà sản xuất phim J. Peyton Worley, 47 tuổi. Cả hai mua căn penthouse rộng 277m² ở một chung cư cao cấp 43 tầng tại New York (Mỹ) vào tháng 11-2021.
Căn hộ có bốn phòng ngủ, 4,5 phòng tắm, với tầm nhìn tuyệt đẹp ra sông East River. Tường ngoài của căn hộ đều là kính trong suốt từ sàn đến trần, một trong những điểm nhấn khiến giá trị căn hộ lên tới 6,2 triệu USD.
Tuy nhiên với Jennifer, chính những bức tường kính này lại trở thành cơn ác mộng. Trong đơn kiện gửi Tòa án Tối cao Manhattan, cô cho rằng chúng khiến cô tiếp xúc với bức xạ UV nguy hiểm, đe dọa tính mạng. Cô từng phải điều trị ung thư hắc tố da nên đặc biệt lo ngại.

Vợ chồng Jennifer Betit Yen sống trong căn hộ 6,2 triệu USD - Ảnh: Jennifer Betit Yen/Facebook
Jennifer nói rằng cô đã nhiều lần hỏi chủ đầu tư Soloviev Building Co. và ban quản lý về khả năng chống tia UV của căn hộ trước khi mua. Theo cô họ cam kết căn hộ "chống tia UV 100%". Nhưng thực tế không đúng như vậy.
"Tôi đang ở trong một tình huống siêu thực, vô tình ngồi tắm trong tia UV có thể gây tử vong hầu như mỗi ngày, ngay vào những giờ nắng gay gắt nhất, mà cứ tưởng mình an toàn", cô chia sẻ trên blog cá nhân năm ngoái.
Jennifer yêu cầu bồi thường ít nhất 1 triệu USD. Cô cáo buộc chủ đầu tư và ban quản lý đã cẩu thả, gian dối và gây tổn hại đến sức khỏe cũng như tinh thần của mình.

Tòa nhà 43 tầng tại New York - Ảnh: NYP
Tuy nhiên ngày 27-6, thẩm phán Tòa án Tối cao Manhattan đã bác đơn kiện. Theo tòa, Jennifer không cung cấp được bằng chứng rõ ràng cho thấy bị đơn cẩu thả hoặc vi phạm hợp đồng.
Phía Soloviev Building Co. cho biết vợ chồng Jennifer đã ký hợp đồng mua bán, trong đó nêu rõ họ không dựa vào bất kỳ quảng cáo, trang web, lời hứa hay bảo đảm nào khi mua căn hộ. Vì vậy họ khẳng định yêu cầu bồi thường là "vô căn cứ".
Hiện Jennifer và luật sư của cô chưa đưa ra bình luận sau phán quyết.
Theo New York Post
Bình luận hay