22/01/2021 16:50 GMT+7

Kiatisak có chiến thắng đầu tiên cùng HAGL

TTO
TTO

TTO - Tận dụng lợi thế hơn người kể từ phút 36, chủ nhà HAGL đã ghi được hai bàn thắng trong hiệp hai nhờ công Minh Vương (phút 69) và Văn Toàn (phút 83) để thắng ngược SLNA 2-1 ở vòng 2 V-League 2021.

Kiatisak có chiến thắng đầu tiên cùng HAGL - Ảnh 1.

HAGL có chiến thắng đầu tiên cùng HLV Kiatisak - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Thi đấu trên sân khách, SLNA nhập cuộc thận trọng với lối chơi phòng ngự phản công. Với lối chơi này, SLNA đã gây bất ngờ khi vươn lên dẫn trước từ rất sớm.

Phút 17, từ quả phạt góc bên cánh trái, thủ môn Tuấn Linh đấm bóng ra trước vòng cấm. Đình Châu từ tuyến 2 băng lên tung cú dứt điểm, hậu vệ HAGL phá bóng không thành công, tạo cơ hội cho Felipe tung cú đá bồi cận thành hạ thủ môn Tuấn Linh, mở tỉ số cho SLNA.

Bị thủng lưới, HAGL dồn đội hình lên đáp trả và cơ hội cũng đã đến với đội chủ nhà ngay sau đó. Nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha dùng ngực hãm bóng rồi thực hiện cú vô-lê ngay rìa vòng cấm của Công Phượng lại đưa bóng trúng cột dọc.

Phút 36, lợi thế đến với HAGL khi hậu vệ Thái Bá Sang (SLNA) sau tình huống phạm lỗi với Văn Toàn lại phản ứng quyết liệt và bị trọng tài Ngô Duy Lân rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu, khiến đội khách chỉ còn 10 người.

Chơi hơn người, HAGL gia tăng sức ép và những nỗ lực của các học trò HLV Kiatisak cũng đã được đền đáp trong hiệp 2.

Phút 66, từ pha lên bóng bên cánh trái, Brandao thoát xuống đón đường chuyền của Công Phượng rồi thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm. Minh Vương từ tuyến 2 băng lên tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Văn Hoàng, quân bình tỉ số 1-1 cho HAGL.

Chiến thắng được hoàn tất cho HAGL ở phút 83 và vẫn đến từ một tình huống tấn công bên cánh trái. Brandao treo bóng vào vòng cấm, Đại Dương dùng ngực trả bóng lại cho Văn Toàn băng lên tung cú dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Văn Hoàng, ấn định chiến thắng 2-1 cho HAGL.

Đây là trận thắng đầu tiên của thầy trò HLV Kiatisak tại V-League 2021.

Đội hình ra sân

HAGL: Tuấn Linh, Memovic, Kim Dong Su, Hữu Tuấn, Văn Thanh, Xuân Trường, Minh Vương, Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng, Brandao.

SLNA: Văn Hoàng, Xuân Mạnh, Bá Sang, Thế Nhật, Đình Đồng, Đình Tiến, Đình Châu, Sỹ Sâm, Văn Đức, Felipe, Peter.

Giành chiến thắng, HLV trưởng CLB Sài Gòn khen HAGL 'đá đẹp mắt, kỹ thuật'

TTO - Tối 17-1, khuôn khổ vòng 1 V-League 2021, CLB Sài Gòn vượt qua HAGL 1-0. Sau trận đấu, HLV Vũ Tiến Thành chỉ ra điều đã giúp đội bóng Sài thành giành chiến thắng dù đối phương thi đấu 'đẹp mắt hơn'.

    TTO

    Bình luận hay

    Bình luận (0)
    Tối đa: 1500 ký tự
    Chủ đề: HALG VLeague SLNA

    Tin cùng chuyên mục

    Cơ hội giành vé dự World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam ra sao?

    Sau khi giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á (AFC Asian Cup nữ) 2026, mục tiêu tiếp theo của tuyển nữ Việt Nam là đoạt vé dự World Cup 2027.

    Cơ hội giành vé dự World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam ra sao?

    Ngôi sao Liverpool bị chỉ trích vô cảm với Jota

    Luis Diaz trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận vì động thái bị xem là "vô cảm" trong thời điểm diễn ra tang lễ của người đồng đội quá cố Diogo Jota (Liverpool).

    Ngôi sao Liverpool bị chỉ trích vô cảm với Jota

    Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

    Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm CLB Vasco da Gama, mong muốn sẽ có thêm nhiều cầu thủ Brazil sang Việt Nam thi đấu và ngược lại.

    Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

    Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

    9 team đồng đội và 2 runner solo đã hoàn thành quãng đường 73,74km mừng việc sáp nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

    Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

    Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam

    Hai trận giao hữu với U22 Đài Loan tại Bà Rịa - Vũng Tàu giúp HLV Kim Sang Sik có cái nhìn rõ hơn về đội tuyển U22 Việt Nam trong lần đầu dẫn dắt, và qua đó thêm tự tin hướng đến ba giải đấu lớn sắp tới.

    Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam

    Các CLB ở Đông Nam Á: Rơi vào tình thế khó xử

    Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những nhà quản lý bóng đá Indonesia không phản ứng gay gắt với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) trước khi quyết định bỏ ASEAN Club Championship.

    Các CLB ở Đông Nam Á: Rơi vào tình thế khó xử
    Tất cả bình luận (0)
    Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
    Được quan tâm nhất
    Mới nhất
    Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
    Tối đa: 1500 ký tự
    Avatar
    Đăng ký bằng email
    Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
    Đăng nhập
    Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
    Gửi bình luận
    Đóng
    Hoàn thành
    Đóng

    Bình luận (0)
    Tối đa: 1500 ký tự
    Tất cả bình luận (0)
    Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
    Được quan tâm nhất
    Mới nhất
    Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
    Tối đa: 1500 ký tự
    Avatar