TT - Khủng hoảng tài chính thế giới được ví như cơn bão khủng khiếp đang làm điêu đứng thể thao thế giới. Trong cơn bão ấy, chỉ những môn thể thao đỉnh cao mới có hi vọng trụ được.
Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Jacques Rogge phát biểu với Hãng tin AP: “Tôi lo ngại một số môn thể thao ít phổ biến và nền thể thao các quốc gia nghèo sẽ “chết”. Khủng hoảng kinh tế đã giáng một đòn mạnh vào cơ sở vật chất cũng như trình độ VĐV. Sự quay lưng của nhà tài trợ, trợ cấp của chính phủ bị cắt giảm và không bán được vé sẽ bóp chết thể thao”.
Chủ tịch Rogge cho biết thêm: “Hầu như mỗi ngày tôi đều nhận được những cuộc gọi “kêu cứu” từ rất nhiều quốc gia trên thế giới. Họ nói rằng: “Ở đất nước chúng tôi, các CLB đang chìm ngập trong khó khăn và cả liên đoàn quốc gia cũng vậy”. Tôi xin không công bố những quốc gia đó nhưng khẳng định là rất nhiều”.
Chủ tịch Rogge kết luận khá buồn: “Nếu cuộc khủng hoảng kinh tế này tiếp tục kéo dài thì nó sẽ giết chết sự đại chúng của thể thao cơ bản”.
Tuy nhiên, các môn thể thao đỉnh cao, các giải đấu danh giá vẫn giữ được giá trị của mình. Chủ tịch Rogge vui mừng khi Thế vận hội mùa đông Vancouver 2010 sẽ diễn ra đúng dự kiến với hầu bao rủng rỉnh. Hay như VCK World Cup 2010 cũng nhận được tín hiệu rất vui trong ngày bán vé đầu tiên 20-2.
Một cơn sốt vé thật sự đã diễn ra khi có đến hơn 60.000 vé được đặt mua chỉ trong vòng năm giờ đầu tiên, trung bình 200 vé được đặt mỗi phút. Điều này vượt xa sự mong đợi của ban tổ chức giải. Giám đốc điều hành Ủy ban tổ chức giải Danny Jordaan nói: “Đây là sự khởi đầu hứng khởi. Chúng tôi cam đoan sẽ đem lại cho người hâm mộ trên toàn thế giới một VCK hào hứng”.
Giá vé chính thức dao động rất lớn, từ 20 USD cho vé hạng tư của trận đấu vòng bảng đến 900 USD cho một vé hạng nhất trận chung kết. Đây là số tiền khá lớn với người dân Nam Phi bởi giá vé trung bình của một trận đấu nội địa chỉ từ 1,5-1,9 USD/vé.
T.N. (Theo BBC)
Bình luận hay