23/06/2008 05:45 GMT+7

Khúc biến tấu của kem

Theo LÊ ANH - Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Theo LÊ ANH - Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

Dường như sở thích ăn kem của người Việt Nam chưa bao giờ thay đổi, từ thời ly kem đá ngọt gắt họng ở những quán cóc ven đường cho đến tận ngày nay với đủ loại kem ngoại đắt tiền nhập khẩu từ châu Âu.

Phóng to
Lẩu kem hấp dẫn thực khách còn bởi sự bày trí bắt mắt, ngon lành

Mới năm ngoái, theo kết quả nghiên cứu thị trường của TNS, kem Tràng Tiền là một trong những sản phẩm có mức tăng trưởng cao nhất năm 2007. Kem bây giờ không chỉ đơn thuần là hỗn hợp của bơ, sữa, bột... được bán trong những tủ kem bình dân góc phố mà còn là món ăn được chế biến rất công phu, sáng tạo tại các nhà hàng sang trọng. Dạo một vòng quanh TP.HCM, cắn một miếng kem chiên vừa nóng giòn, vừa mát rượi hay quây quần cùng nhau bên nồi lẩu kem nghi ngút khói mới hiểu hết sự đa dạng muôn màu trong thế giới kem.

Nóng lạnh kem chiên

Kem chiên dường như là một kẻ ngoại đạo trong xứ sở ẩm thực bởi sự nóng lạnh lạ đời chẳng giống ai của nó. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà kem chiên khác hẳn những món chiên dầu mỡ hay những que kem lạnh buốt thường thấy.

Cách làm kem chiên khá công phu và tỉ mỉ, bởi phải giữ cho lớp vỏ ngoài vàng óng, giòn rụm bọc lấy viên kem mát lạnh bên trong. Hỗn hợp nóng lạnh đem đến cho vị giác những cảm xúc mới lạ, vừa có thể gây bỏng lưỡi, vừa có thể làm ê răng. Khi viên kem tan chảy trong miệng, chút dầu chiên tứa ra từ lớp vỏ sẽ khiến kem có thêm vị béo ngậy. Vì thế nên người đầu bếp phải rất cẩn thận đong đo dầu chiên, lớp vỏ bọc kem sao cho vị béo vừa phải, nếu không sẽ rất dễ ngấy.

Phóng to
Nồi lẩu kem đang nghi ngút tỏa khói

Có rất nhiều kiểu làm kem chiên nhưng phổ biến nhất là cách mà quán Tropicana Juice Bar trên đường Pasteur (quận 1) thực hiện. Kem được bọc trong một lớp bánh sandwich gấp lại hình tam giác, sau đó bỏ vào tủ lạnh cho đông đặc. Khi khách cần dùng, miếng sandwich sẽ được tráng sơ lớp bột mịn (hỗn hợp bơ, sữa, trứng gà…) rồi đem chiên trong dầu nóng. Sau khoảng vài phút, khi lớp vỏ vừa chín vàng thì kem được vớt ra ngay. Lúc này, nhìn qua phía ngoài còn nóng bốc khói nhưng bên trong viên kem vẫn... lạnh toát.

Ở TP.HCM cũng đã có kiểu kem chiên Nhật Bản, cách làm có phần tỉ mỉ và bày vẽ hơn. Kem không được gói trong bánh sandwich mà cuộn lại thành một khoanh tròn dài, sau đó cắt khúc nhỏ rồi rưới thêm xốt chocolate hay dâu tây để làm món ăn thêm hấp dẫn và bắt mắt.

Khi kem “kết duyên” cùng lẩu, pizza và buffet

Nhắc đến lẩu, người ta nghĩ ngay đến cảnh cả nhóm bạn hay gia đình quây quanh một nồi “tả pí lù” nghi ngút khói và đủ loại rau, thịt, tôm, cá… Ăn lẩu là phải chấp nhận mồ hôi tươm trên trán vì cái nóng hừng hực của nồi nước đang sôi. Nhưng lại có một loại lẩu mát lạnh và ngào ngạt hương thơm của trái cây tươi, bánh quế, xốt chocolate… Đó chính là lẩu kem!

Cách bày trí lẩu kem cũng hệt như lẩu thông thường, ở giữa có chiếc tách đựng chocolate nóng chảy, được đun bằng một ngọn nến nhỏ, xung quanh là các ngăn đồ ăn như dâu tươi, lê, táo, bánh quế và dĩ nhiên, không thể thiếu kem. Khi dùng xong nồi lẩu 14 viên kem Pháp đủ vị tại Nhà hàng Fanny (29- 31 Tôn Thất Thiệp Q.1), mọi người đều gật gù công nhận lẩu kem đúng thật giống hệt các loại “tả pí lù”, duy chỉ có điều ăn lẩu mà ai cũng xuýt xoa “Lạnh quá!”. Điểm đặc biệt nữa của lẩu kem chính là ở tách chocolate nóng chảy, khi rưới nước xốt này lên kem, lập tức nó sẽ đông đặc lại theo hình dạng được vẽ ra, trang trí cho món kem thêm sinh động.

Phóng to
Trong nóng - ngoài lạnh với kem chiên

Lẩu kem ở quán cà phê Rich House (370 Cao Thắng, Q.3) thì lại tỏa khói nghi ngút hệt như đang sôi sùng sục khiến những người ngồi quanh bàn vừa ngạc nhiên lẫn thú vị. Thật ra, đó cũng chỉ là một thố kem to được trang trí thêm trái cây ngũ sắc và đặt vào vài viên đá khô để tạo hiệu ứng khói. Xung quanh “nồi lẩu đang sôi” này có những chén nho khô, dừa nạo, vụn chocolate... đủ màu như càng kích thích vị giác người dùng kem.

Khi ăn lẩu kem, ít ai còn để ý đến viên kem ngon dở ra sao, bởi vị giác đã bị bão hòa trong vị chua ngọt của trái cây, vị đắng của chocolate hay vị béo của bánh ống… Ở Rich House còn có cả pizza kem với phần đế bánh mềm xốp không thua gì pizza Ý, nhưng lại được phủ lên một lớp kem tươi và trang trí bằng những viên kem lạnh ngắt, những lát dâu tươi đỏ mọng… Từ những viên kem ngọt gắt và lạnh buốt răng, người đầu bếp lại có thể sáng tạo thành những món ăn lạ lùng mà trước giờ chỉ dành riêng cho thực phẩm nóng sốt như pizza hay lẩu.

Kem đã đi vào đời sống ẩm thực đến nỗi có hẳn một buổi tiệc buffet kem vào mỗi thứ Sáu đầu tháng ở Nhà hàng Fanny. Với gần 30 vị kem đủ loại, kể cả những ai kén ăn nhất cũng có thể lựa chọn và tự pha chế nên một hỗn hợp kem vừa ý mình.

Những ai thích ăn cay có thể dùng kem chocolate - ớt chung với kem gừng và kem quế, còn người thích vị mặn có thể chọn kem caramen - muối ăn cùng kem đậu phộng béo béo, bùi bùi. Buffet kem còn thú vị ở chỗ bất kỳ ai cũng có thể tự làm ra một ly kem theo đúng hương vị yêu thích, qua đó hiểu được kem ngon không chỉ do nguyên liệu, mà còn do chính nghệ thuật phối mùi vị và còn kích thích thị giác khi được “chế tác” thành những tác phẩm tạo hình phong phú, đa dạng.

Theo LÊ ANH - Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thương nhớ những mùa trâm chín miền Tây

Đầu tháng 5 hằng năm, khi những cơn mưa chuyển mùa lác đác đổ xuống, báo hiệu một mùa trâm nữa lại về. Những mùa trâm chín không chỉ gắn liền với tuổi thơ của bọn trẻ con ở miền Tây, mà còn là nguồn thu nhập lớn của người dân vùng Bảy Núi, An Giang.

Thương nhớ những mùa trâm chín miền Tây

Mối cánh rừng Trường Sơn: Món đại ngàn ngon nức nở

Tháng 5, khi những cơn mưa dông đầu mùa rải đều lên tán rừng rậm rạp miền Tây Quảng Nam, cũng là lúc núi rừng Trường Sơn như cựa mình thức dậy sau giấc ngủ dài mùa nắng.

Mối cánh rừng Trường Sơn: Món đại ngàn ngon nức nở

Còn đâu hương vị bánh khọt Vũng Tàu ngày xưa

Vũng Tàu có nhiều món đặc trưng như lẩu cá đuối, cá khoai, gỏi cá mai… Nhưng một số du khách đến nơi đây hài hước nói rằng trong sự lựa chọn của họ, bánh khọt mà đứng vị trí số 2 thì không có số 1.

Còn đâu hương vị bánh khọt Vũng Tàu ngày xưa

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Ăn canh cá cơm lá me đất, bún xáo bò cơm nguội và cà pháo trắng giòn quán Mệ Nhơn

Ẩm thực Huế luôn gây thương nhớ với những món ăn độc đáo, phong phú và đặc trưng khó lẫn. Trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, một quán nho nhỏ mang đậm chất Huế ngay từ cái tên: Mệ Nhơn.

Ăn canh cá cơm lá me đất, bún xáo bò cơm nguội và cà pháo trắng giòn quán Mệ Nhơn

Tranh cãi 'lòng se điếu' hay 'lòng xe điếu' mới đúng chính tả?

Vài ngày qua, câu chuyện một đoạn lòng non của con lợn bùng nổ mạng xã hội. Có người gọi đó là 'lòng xe điếu', có người lại gọi là 'lòng se điếu'.

Tranh cãi 'lòng se điếu' hay 'lòng xe điếu' mới đúng chính tả?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar