06/11/2022 21:20 GMT+7

Khuấy động bến Bạch Đằng với hòa nhạc dân tộc đương đại 'Bến sông tơ'

HUỲNH VY
HUỲNH VY

TTO - Qua một mùa mưa dài, có những tuần chỉ diễn được nửa chừng hoặc phải tạm hoãn, 'Có hẹn với Sài Gòn' đã trở lại lần thứ 27 và khuấy động ga tàu thủy bến Bạch Đằng tối chủ nhật 6-11 với chương trình hòa nhạc dân tộc đương đại 'Bến sông tơ'.

Khuấy động bến Bạch Đằng với hòa nhạc dân tộc đương đại Bến sông tơ - Ảnh 1.

Từ 17h, khán giả đã đến chờ đón những màn trình diễn đầu tiên của "Bến sông tơ" tại bến tàu thủy Saigon Waterbus - Ảnh: T.T.D

Chương trình đã chiêu đãi đông đảo du khách và khán giả một buổi tiệc âm nhạc đặc sắc và đầy cảm xúc với sự tham gia của hơn 50 nghệ sĩ là các giảng viên, sinh viên - học sinh đến từ khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện TP.HCM, nhóm Tỳ Việt, nhóm Hồn Quê, nhóm Sài Gòn Ơi...

Chương trình được nghệ sĩ tỳ bà - giảng viên Nghiêm Thu ấp ủ từ rất lâu. Cô và các học trò đã dành gần ba tháng chuẩn bị để mang đến cho công chúng một đêm thưởng thức âm nhạc dân tộc đương đại vừa trẻ trung sôi nổi, vừa chỉn chu và chuyên nghiệp. 

Khuấy động bến Bạch Đằng với hòa nhạc dân tộc đương đại Bến sông tơ - Ảnh 2.

Nghệ sĩ tỳ bà Nghiêm Thu và nhóm Tỳ Việt trình diễn tác phẩm "Mây và núi" - Ảnh: T.T.D

Là trưởng nhóm Tỳ Việt, Lý Hoàn Trân xúc động tâm sự: "Nhóm mình thành lập mới vài năm. Mình vẫn nhớ live show đầu tiên của nhóm, nhóm còn không có cả tiền để may đồng phục, nên mỗi bạn chọn cài một bông hoa và lấy hoa làm đồng phục cho mình. 

Nhờ các thầy cô tạo điều kiện, nhóm đã được đến với nhiều sân khấu hơn, biểu diễn trong các show thời trang, được nhà thiết kế Minh Hạnh tặng áo dài... Những cơ hội biểu diễn như thế này rất quý giá và là động lực để những bạn trẻ yêu âm nhạc dân tộc như bọn mình quyết tâm theo đuổi đam mê. 

Nhóm cũng chủ động phối mới các tác phẩm để tiếp cận giới trẻ, kết hợp âm nhạc dân tộc với các thể loại hiện đại như EDM để thu hút nhiều đối tượng công chúng".

Tôi rất hạnh phúc vì "Có hẹn với Sài Gòn" đã cho các em một cơ hội đặc biệt để được cháy hết mình và mang đến cho công chúng những màn trình diễn tốt nhất.

Nghệ sĩ tỳ bà NGHIÊM THU

Khuấy động bến Bạch Đằng với hòa nhạc dân tộc đương đại Bến sông tơ - Ảnh 4.

Nhóm sinh viên khoa Âm nhạc truyền thống Nhạc viện TP.HCM biểu diễn liên khúc "Lý ngựa ô" - Ảnh: T.T.D

Có mặt và livestream chương trình từ đầu đến cuối cho khán giả trên trang Nate Explores của mình, Nate đến từ Singapore bày tỏ niềm hứng thú đặc biệt với các nhạc cụ dân tộc của Việt Nam, đặc biệt cây đàn tỳ bà (anh cố phát âm tiếng tỳ bà khi được nghe các nghệ sĩ chia sẻ trên sân khấu). 

"Tôi thật may mắn vì bị trễ chuyến du ngoạn trên tàu Waterbus, nhờ vậy mà tôi được thưởng thức một chương trình hòa nhạc ngoài trời rất đặc sắc. Tôi thích sự hòa âm của các nhạc cụ khác nhau và cả cách các bạn mix nhạc cụ truyền thống với EDM và nhạc trẻ. 

Là một blogger du lịch, tôi quyết định livestream và khá đông bạn bè của tôi cũng rất thích khi biết ở TP.HCM có một sân khấu ngoài trời hấp dẫn và ngay bến sông như thế này nữa" - Nate hào hứng. 

Khuấy động bến Bạch Đằng với hòa nhạc dân tộc đương đại Bến sông tơ - Ảnh 5.

Khán giả tán thưởng và cổ vũ nhiệt tình cho màn trình diễn của các nghệ sĩ trong "Bến sông tơ" - Ảnh: T.T.D

"Mình rất xúc động và nể phục ban tổ chức khi đã tạo ra một sân chơi nghệ thuật phi lợi nhuận cho cộng đồng, để các nghệ sĩ có nơi biểu diễn tinh hoa của mình, còn khán giả có dịp gặp gỡ và tiếp cận những giá trị đẹp của nghệ thuật" - cũng là một giáo viên tâm huyết với dự án đưa âm nhạc dân tộc đến biểu diễn tại các trường học ở TP.HCM, cô Vũ Kim Yến, trưởng khoa âm nhạc truyền thống Trường đại học FPT TP.HCM, bày tỏ.

Có mặt tại chương trình để ủng hộ học trò, nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng, trưởng khoa âm nhạc dân tộc của Nhạc viện TP.HCM, chia sẻ niềm vui cùng cô Nghiêm Thu: "Hạnh phúc của nghệ sĩ là có khán giả, hạnh phúc thầy cô là có học trò yêu nghề, theo nghề. 

Càng vui hơn khi các bạn đã khiến mọi người thấy gần gũi với âm nhạc dân tộc. Tôi cũng gửi lời tri ân ban tổ chức Có hẹn với Sài Gòn đã tạo nên một sân khấu định kỳ cho các bạn trẻ thử sức để sẵn sàng cho những sân khấu lớn hơn". 

Khuấy động bến Bạch Đằng với hòa nhạc dân tộc đương đại Bến sông tơ - Ảnh 6.

Chương trình là nơi để các thầy cô giúp học trò được tiếp lửa đam mê âm nhạc dân tộc - Ảnh: T.T.D

Khuấy động bến Bạch Đằng với hòa nhạc dân tộc đương đại Bến sông tơ - Ảnh 7.

Ca sĩ Nhất Khang hát "Hồ trên núi" với phần đệm tỳ bà của cô Nghiêm Thu - Ảnh: T.T.D.

Khuấy động bến Bạch Đằng với hòa nhạc dân tộc đương đại Bến sông tơ - Ảnh 8.

Tiết mục "Bên trên tầng lầu" của rapper Mojo Bi cùng nhóm Tỳ Việt và Saigon Wave biểu diễn - Ảnh: T.T.D

Các tài năng âm nhạc nhí hát mừng 30-4 trên bến Bạch Đằng

TTO - Chiều 30-4, một chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng lễ 30-4 mang tên "Mặt trời bé con" diễn ra tại ga tàu thủy Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM).

HUỲNH VY

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar