khóc lóc
Khán giả xem trực tiếp tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) phản ứng, hô to "Hà ơi đừng khóc" nhưng cô vẫn tiếp tục khóc. Ngoài người hâm mộ ủng hộ, nhiều khán giả xem trực tuyến trên các nền tảng số bình luận bày tỏ bức xúc không kém.

TTO - Theo giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú (tỉnh Cà Mau), chuỗi giá trị tôm gần như bị đổ vỡ do dịch COVID-19, doanh nghiệp nợ nhiều đơn hàng nên khách hàng khóc lóc, năn nỉ công ty làm sao giao hàng cho họ.

"Chú ơi! Chú từ từ, bĩnh tĩnh! Chú tiêm nhẹ nhàng nhất, một phát ăn luôn cho cháu", cậu bé nhăn nhó van xin bác sĩ.

Mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh một thanh niên ở huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) chửi bới công an tại chốt kiểm dịch Covid-19 tới khi bị đưa về đồn thì khóc lóc, kể lể.

Người mẹ và con gái đang sống tại Hồ Bắc (Trung Quốc) đã cầu cứu cảnh sát cho họ được rời khỏi thành phố để kịp thời chữa trị bệnh ung thư cho con gái. Sau một khoảng thời gian liên tục cầu xin trong nước mắt, văn phòng thành phố đã cho hai mẹ con tiến hành xét nghiệm thân nhiệt và được xe cấp cứu đưa đi Tây Tạng để chữa trị kịp thời.
