02/01/2019 09:55 GMT+7

Khiếp vía với chuyến ra đảo bằng canô

LÊ PHÚC AN NGUYÊN
LÊ PHÚC AN NGUYÊN

TTO - Tuổi Trẻ Online giới thiệu bài viết của một bạn đọc chia sẻ kinh nghiệm trong hành trình di chuyển bằng canô từ cảng Cam Ranh qua đảo Bình Ba,

Khiếp vía với chuyến ra đảo bằng canô - Ảnh 1.

Năm trẻ em Ấn Độ không mặc áo phao trên canô khi đi tham quan ba đảo trên vịnh Nha Trang ngày 12-12-2018 - Ảnh: AN NGUYÊN

Từ vụ tai nạn lật canô làm 3 người thương vong xảy ra tại Nha Trang (Khánh Hòa) chiều 26-12-2018, tôi muốn chia sẻ trải nghiệm kinh hoàng bản thân cũng vừa mới trải qua 2 tuần trước trong hành trình tham quan đảo bằng canô.

Trước khi đến Nha Trang, tôi có tham khảo và mua trước vé tour tham quan đảo cho nhóm 3 người. Vì đưa người cao tuổi đi du lịch, muốn ngắm cảnh quan nên tôi chọn tour tàu gỗ để đi từ cảng Cam Ranh qua đảo Bình Ba.

Ngày 11-12, anh hướng dẫn viên đến khách sạn đón chúng tôi đi cảng Cam Ranh. Lên xe, tôi trình vé đặt tour, anh cầm vé, xem xong thì "phân tích" rằng tàu gỗ là tàu chở hàng chứ không phải tàu du lịch, rằng đi tàu gỗ qua đảo rất mất thời gian, người già dễ bị say sóng... 

Vì không muốn chuyến đi mất vui và cũng vì thấy đoàn có 5 khách, tôi đành chuyển sang dùng canô (tất nhiên phải cộng thêm phí).

Đến cảng Cam Ranh, đoàn 5 người chúng tôi bị dồn chung với 3 đoàn khách của nhóm tour khác trên chiếc canô cũ. Khách ngồi chật kín, vài người và những người hướng dẫn đoàn phải đứng vì không đủ chỗ ngồi. Mọi người tự ai nấy lấy áo phao mặc, ai không thích mặc thì thôi. 

Canô lao đi với tốc độ kinh hoàng. Sóng đánh tạt ướt áo quần hành khách ngồi phía sau, khách phải lấy thêm áo phao che cho khỏi ướt. Hành khách nữ sợ quá la hét..., tức thì lái tàu "hét" lại: Ngồi im, ngồi im!

Hôm sau, tôi mua tour của công ty du lịch khác để tham quan ba đảo tại vịnh Nha Trang, vì nghĩ khoảng cách di chuyển giữa các đảo cũng khá gần nên mua vé canô. Nhóm chúng tôi được người hướng dẫn đoàn đón đến cảng du lịch Cầu. 

Ngày giữa tuần, không phải tháng cao điểm nhưng khách du lịch đặt tour tham quan các đảo tại vịnh Nha Trang rất đông. Nhóm chúng tôi (3 người) được ghép chung đoàn với nhóm khách người Việt, Ấn Độ, Úc, Trung Quốc trên chiếc canô cao tốc hơn 25 người.

Cũng giống như hôm trước, hai người hướng dẫn đoàn phải đứng vì không còn chỗ ngồi. Áo phao dưới gầm ghế, khách thích thì lấy mặc, không mặc cũng không ai nhắc. 

Thấy mấy đứa trẻ người Ấn không mặc áo phao, tôi chỉ tay, nhắc bạn hướng dẫn đoàn thì bạn này hờ hững trả lời: "Di chuyển gần, không sao đâu!". 

Mỗi khi một tàu canô khách lướt qua, tàu canô lại tròng trành. Khiếp vía nhất là mỗi khi lái tàu đánh lái, canô đổ nghiêng cảm giác như sắp bị lật.

Tôi trộm nghĩ: khi hơn một nửa khách du lịch ngồi trên tàu không mặc áo phao, trong đó có 5 đứa trẻ, lỡ có chuyện gì... và rùng mình. 

Có trải nghiệm rồi mới hiểu. Do lịch trình khá dày, nên các lái tàu chạy với tốc độ nhanh để rút ngắn thời gian di chuyển đưa đón khách giữa các đảo cho kịp thời gian. 

Các người hướng dẫn đoàn có lẽ do đi tour nhiều quá nên việc khách có mặc hay không mặc áo phao, hay dư người trên tàu cũng thành chuyện... bình thường.

Vậy nên khách du lịch cần tìm hiểu trước khi đặt, mua các tour tham quan đảo để chọn cho mình phương tiện di chuyển phù hợp. 

Các công ty tour du lịch tham quan đảo cần tư vấn cho khách hàng, nhất là với đối tượng khách du lịch người cao tuổi nên chọn di chuyển bằng tàu gỗ cho nhẹ nhàng, không nên dồn, ép khách...

Tôi nghĩ ngành chức năng cần tăng cường thường xuyên tuần tra trên biển, nhất là khu vực thường ngày có rất nhiều tàu, canô phục vụ khách du lịch để kịp thời xử lý trường hợp chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, khách không mặc áo phao nhằm tránh tai nạn đáng tiếc.

TTO - Khoảng 16h ngày 26-12, tại khu vực đảo Trí Nguyên - vịnh Nha Trang, một canô chở khách bất ngờ bị chìm, hơn 20 hành khách hốt hoảng kêu cứu. Những tàu gần đó vội đến ứng cứu, vớt người trên biển.

LÊ PHÚC AN NGUYÊN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Mưa tối trời tối đất, phố phường Đà Nẵng chìm trong biển nước

Trận mưa tối trời tối đất ở trung tâm thành phố Đà Nẵng đã khiến nhiều con phố chìm trong nước, nhiều người dân phải bì bõm đẩy xe trong nước ngập.

Mưa tối trời tối đất, phố phường Đà Nẵng chìm trong biển nước

Trời mưa 2 xe tải đối đầu, ách tắc đường Hồ Chí Minh

Trời mưa, đường trơn khiến hai xe tải đối đầu trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông qua Quảng Trị, rồi lao vào mái sân nhà dân ven đường.

Trời mưa 2 xe tải đối đầu, ách tắc đường Hồ Chí Minh

Làm rõ vụ rút vật giống súng ra đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng

Chiều 5-7, mạng xã hội lan truyền clip cùng thông tin 'ô tô mang biển kiểm soát Hải Phòng chặn đầu, rút vật giống súng ra đe dọa tài xế...'.

Làm rõ vụ rút vật giống súng ra đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng

Quảng Ngãi xây cầu mới, thay cầu tràn Thạch Nham mới có người bị lũ cuốn

Lũ về giữa mùa hè, một tiểu thương cố vượt cầu tràn Thạch Nham bị nước lũ cuốn, thi thể của chị vừa được tìm thấy vào trưa 5-7.

Quảng Ngãi xây cầu mới, thay cầu tràn Thạch Nham mới có người bị lũ cuốn

Nhiều phường mới ở Đồng Nai ngưng gom rác, sở phải vào cuộc

Nhiều phường mới thành lập ở trung tâm tỉnh Đồng Nai không xác nhận khối lượng rác sinh hoạt phải vận chuyển nên các điểm thu gom rác tạm dừng lấy rác.

Nhiều phường mới ở Đồng Nai ngưng gom rác, sở phải vào cuộc

Nhân sự giỏi nghỉ việc trong im lặng: 'Vắng mợ chợ vẫn đông'?

Nhân sự giỏi nghỉ việc trong im lặng thường được xem là lựa chọn lịch sự, nhưng không phải ai im lặng ra đi cũng là người giỏi?

Nhân sự giỏi nghỉ việc trong im lặng: 'Vắng mợ chợ vẫn đông'?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar