09/11/2020 23:08 GMT+7
Trở lại chủ đề

'Khi nào mình mới hết trốn bão hả mẹ?'

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Tối 9-11, từng đoàn người tại xóm Núi (thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP Nha Trang) dắt díu nhau về nhà văn hóa thôn tránh bão số 12 trong nỗi lo lắng vì sợ lặp lại thảm cảnh 4 năm trước.

Khi nào mình mới hết trốn bão hả mẹ? - Ảnh 1.

Nhiều phụ nữ, trẻ em và người già đến nhà văn hóa thôn Thành Phát trú bão - Ảnh: MINH CHIẾN

Trong nhà văn hóa thôn Thành Phát, xen lẫn tiếng trẻ thơ nô đùa là những tiếng thở dài, lo lắng của người lớn, trong khi chiếc loa phát thanh liên tục phát đi lệnh yêu cầu di dời dân, đảm bảo an toàn mùa mưa bão.

Dù đã đến nơi trú tránh an toàn, nhiều người dân xóm Núi vẫn không quên ký ức kinh hoàng của 4 năm về trước khi cơn bão số 12 (Damrey) đổ bộ vào Khánh Hòa khiến 44 người chết, hơn 2.000 căn nhà bị phá hủy. Riêng thôn Thành Phát gần như bị san phẳng.

Chị Lê Thị Thơm (37 tuổi) nhớ lại: "Hôm đó cứ nghĩ bão nhỏ không ảnh hưởng gì, nhưng gió mỗi lúc một mạnh, mưa như trút khiến đất đá trên núi đổ ầm ầm xuống nhà. Vợ chồng tôi chỉ kịp bế con tháo chạy. Trong khi nhà chị dâu ở sát bên bị đá đè chết 2 người. Giờ hay tin bão ai cũng sợ, thu dọn đồ đạc xuống nhà văn hóa thôn ngay".

Để đảm bảo an toàn cho bà con, UBND xã Phước Đồng đã bố trí lực lượng dân quân, cơ sở vật chất hỗ trợ người dân đi tránh bão.

Cụ Nguyễn Thị Kiệm (81 tuổi) cảm động nói: "4 năm trước cũng bão số 12 làm tan hoang hết cả, nay cũng là bão số 12 nên hai vợ chồng tôi lo lắm, nhà thì quây tạm bằng tôn bão thổi lúc nào không hay. May nhờ mấy chú cán bộ xã đến tận nhà cõng hai vợ chồng xuống núi, giờ được ở đây yên tâm rồi".

Khi nào mình mới hết trốn bão hả mẹ? - Ảnh 2.

Dù trời đã khuya, mưa không ngừng nhưng cán bộ xã Phước Đồng vẫn đến từng nhà dân vận động di dời - Ảnh: THANH TRÚC

Khi nào mình mới hết trốn bão hả mẹ? - Ảnh 3.

Những người già và trẻ em luôn được ưu tiên hỗ trợ - Ảnh: MINH CHIẾN

Ông Bùi Cao Pháp - phó chủ tịch UBND xã Phước Đồng - cho biết toàn bộ dân hai thôn Thành Phát và Thành Đạt phải di dời về nhà văn hóa thôn. Người già và trẻ em được đưa xuống trước 18h, thanh niên, người lớn xuống sau. Kiên quyết không để ai lại nhà, có thể cưỡng chế nếu người dân không chịu hợp tác.

Sau khi tập hợp đủ sẽ đưa dân về Trường THCS Lê Thanh Liêm và Trường tiểu học Phước Thịnh.

"Hiện cơ sở vật chất tại 2 trường học đã chuẩn bị sẵn sàng đón bà con, chúng tôi cũng bố trí đồ ăn thức uống cùng chăn mền và dân quân hỗ trợ theo phương châm 4 tại chỗ để đảm bảo an toàn tuyệt đối" - ông Pháp chia sẻ.

Khi nào mình mới hết trốn bão hả mẹ? - Ảnh 4.

Bữa ăn vội của gia đình ông Nguyễn Văn Khuê (74 tuổi) trước khi bão đến - Ảnh: MINH CHIẾN

Khi nào mình mới hết trốn bão hả mẹ? - Ảnh 5.

Người dân được hỗ trợ đưa lên xe đến các điểm trường trên địa bàn nơi có cơ sở vật chất tốt để tránh bão - Ảnh: MINH CHIẾN

Khi nào mình mới hết trốn bão hả mẹ? - Ảnh 6.

Chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho người dân - Ảnh: XUÂN HOÀNG

Khi nào mình mới hết trốn bão hả mẹ? - Ảnh 7.

Các phòng học được biến thành phòng tránh bão an toàn - Ảnh: XUÂN HOÀNG

Được biết, phần lớn người dân tại xóm Núi thôn Thành Phát là những lao động nghèo, vì điều kiện kinh tế khó khăn phải sống trong những căn nhà tạm bợ nên mỗi mùa mưa bão đến lại là một "mùa lo" với người dân nơi đây.

Trùm chiếc chăn bông ngồi trong lòng mẹ, cô bé Nguyễn Thiên An (9 tuổi) bất giác hỏi: "Sao mỗi lần bão vô mình phải xuống đây, khi nào mình mới hết trốn bão hả mẹ?".

Câu nói vô tư của cô bé như khiến những người trú tại nhà văn hóa nghẹn ngào, khi đây chính là niềm mong mỏi bấy lâu. Họ hi vọng sẽ được tái định cư ở vùng đất mới, được có một căn nhà kiên cố để che mưa che nắng. Đặc biệt không còn sống trong cảnh lo sợ mỗi mùa bão về...

Phú Yên, Khánh Hòa sơ tán hàng ngàn dân tránh bão số 12

TTO - Đến 18h ngày 9-11, tỉnh Phú Yên đã sơ tán hơn 4.000 người dân trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản vào bờ và hơn 2.070 hộ dân khác ở các vùng xung yếu cũng được sơ tán tránh bão. Hơn 2.000 dân Nha Trang, Khánh Hòa cũng đã được di dời.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Người đàn ông có biểu hiện bất thường mắc kẹt trên biển quảng cáo

Người đàn ông có biểu hiện bất thường leo lên biển quảng cáo cao khoảng 15m và mắc kẹt trên đó. May mắn lực lượng chức năng giải cứu kịp thời.

Người đàn ông có biểu hiện bất thường mắc kẹt trên biển quảng cáo

Đà Nẵng, Nghệ An, Lâm Đồng mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 42 xã, phường

Đà Nẵng, Nghệ An và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 42 xã, phường thuộc ba tỉnh này.

Đà Nẵng, Nghệ An, Lâm Đồng mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 42 xã, phường

Bão số 2 mạnh lên cấp 10, giật cấp 12, dự báo còn mạnh thêm

Chiều tối nay, cường độ bão số 2 (bão Danas) mạnh lên cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Dự báo bão có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới.

Bão số 2 mạnh lên cấp 10, giật cấp 12, dự báo còn mạnh thêm

Bắc Kinh ô nhiễm hơn Hà Nội nhưng đã cải thiện được chất lượng không khí

Tình trạng ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm không khí nói riêng tại các TP lớn đang vấn đề là thách thức.

Bắc Kinh ô nhiễm hơn Hà Nội nhưng đã cải thiện được chất lượng không khí

Trời mưa 2 xe tải đối đầu, ách tắc đường Hồ Chí Minh

Trời mưa, đường trơn khiến hai xe tải đối đầu trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông qua Quảng Trị, rồi lao vào mái sân nhà dân ven đường.

Trời mưa 2 xe tải đối đầu, ách tắc đường Hồ Chí Minh

Cần ưu tiên 1 triệu mét khối đá làm dự án phục vụ APEC

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đã kiến nghị UBND tỉnh này ưu tiên bố trí 1 triệu m3 đá để làm dự án, công trình phục vụ APEC 2027.

Cần ưu tiên 1 triệu mét khối đá làm dự án phục vụ APEC
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar