04/02/2015 05:46 GMT+7

Khi Dortmund đánh mất niềm tin

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - Borussia Dortmund sẽ tiếp Augsburg trên sân nhà Signal Iduna Park rạng sáng 5-2 (giờ VN) ở vòng 19 Giải vô địch Đức (Bundesliga) với nhiệm vụ phải thắng để khôi phục sự tự tin.

Dortmund hiện xếp chót bảng với 16 điểm và trong bảy vòng đấu gần đây họ chỉ thắng một trận, thua ba trận, hòa ba trận. Việc Dortmund rơi vào hoàn cảnh bi đát như hiện nay là điều rất khó tưởng tượng nổi vì trong bốn mùa giải gần đây họ luôn rất thành công với hai chức vô địch, hai lần xếp thứ 2 ở Bundesliga. Ngoài ra họ cũng vào đến chung kết Champions League mùa giải 2012-2013 và đoạt hai Siêu cúp Đức.

Trước khi bước vào mùa giải này, Dortmund với đội hình gồm nhiều cầu thủ tài năng như Marco Reus, Mats Hummels, Sven Bender... cùng sự dẫn dắt của HLV bậc thầy Jurgen Klopp cũng được nhận định là ứng viên số hai cho ngôi vô địch Bundesliga, chỉ sau Bayern Munich. Nhưng đến giờ Dortmund đã hoàn toàn đánh mất chính mình với sự yếu ớt trong lối chơi tấn công và mỏng manh ở hàng phòng ngự. Họ đã chìm sâu vào vũng lầy mà nếu không kịp thời đứng dậy thì nhiều khả năng phải rớt hạng lần đầu tiên sau 40 năm.

Theo phân tích của các nhà chuyên môn, có rất nhiều nguyên nhân khiến Dortmund sa sút. Đầu tiên là họ liên tục bị các “đại gia” ở châu Âu “cướp” đi những ngôi sao tài năng như Mario Gotze, Robert Lewandowski... và cầu thủ được chọn thay thế như Ciro Immobile, Adrian Ramos lại không đáp ứng được sự kỳ vọng khi chỉ ghi bốn bàn ở Bundesliga mùa này.

Kế đến là từ đầu giải đến giờ, Dortmund liên tục đối mặt với khủng hoảng chấn thương và gần như chưa có trận nào tập hợp đủ lực lượng mạnh nhất. Thêm nữa, ngôi sao được họ chờ đợi nhất mùa này là tiền vệ Marco Reus chơi không đúng phong độ và chưa phát huy được vai trò “nhạc trưởng”.

Nhưng điều quan trọng nhất chính là Dortmund đã đánh mất niềm tin. Nói vậy bởi hầu hết trận đấu ở mùa giải này, Dortmund luôn chơi khởi đầu tốt hơn so với các đối thủ và vẫn phát huy được lối đá nhanh với trung bình mỗi trận họ chạy gần 120km, cao nhất giải. Nhưng những pha phối hợp sau cùng và các tình huống dứt điểm của họ thường thiếu độ chính xác.

Chính vì lẽ đó, Dortmund chỉ mới ghi được có 18 bàn thắng sau 18 trận đã đấu, chỉ hơn  đội kém nhất là Hamburg. Trả lời tờ Welt am Sonntag (Đức), trung vệ đội trưởng Mats Hummels (Dortmund) thừa nhận: “Vấn đề của chúng tôi hiện tại là niềm tin và tâm lý thi đấu. Ở những trận đấu đã qua, chúng tôi thường chơi tốt hơn các đối thủ nhưng lại không đạt kết quả như mong muốn. Điều này tạo nên áp lực cũng như gánh nặng tâm lý cho mọi người”.

Augsburg đang xếp thứ 5 với 30 điểm và đã thắng năm trận trong bảy vòng đấu liên tiếp. Nhưng nếu phát huy đúng thực lực, Dortmund vẫn đủ sức giành chiến thắng. Chỉ có điều Dortmund hiện tại đã không đủ niềm tin để chiến thắng, liệu có thể vượt qua được Augsburg hay không?

QUỐC THẮNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm CLB Vasco da Gama, mong muốn sẽ có thêm nhiều cầu thủ Brazil sang Việt Nam thi đấu và ngược lại.

Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

9 team đồng đội và 2 runner solo đã hoàn thành quãng đường 73,74km mừng việc sáp nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam

Hai trận giao hữu với U22 Đài Loan tại Bà Rịa - Vũng Tàu giúp HLV Kim Sang Sik có cái nhìn rõ hơn về đội tuyển U22 Việt Nam trong lần đầu dẫn dắt, và qua đó thêm tự tin hướng đến ba giải đấu lớn sắp tới.

Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam

Các CLB ở Đông Nam Á: Rơi vào tình thế khó xử

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những nhà quản lý bóng đá Indonesia không phản ứng gay gắt với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) trước khi quyết định bỏ ASEAN Club Championship.

Các CLB ở Đông Nam Á: Rơi vào tình thế khó xử

Đâu rồi Tsitsipas?

Từ một tay vợt nhiều tiềm năng, Stefanos Tsitsipas giờ đây đang có một sự nghiệp tụt dốc không phanh.

Đâu rồi Tsitsipas?

Fluminense nét đẹp của bóng đá

Những cuộc phiêu lưu thú vị, những câu chuyện cổ tích là đặc sản của World Cup. Và xét trên tiêu chí đó, FIFA Club World Cup do FIFA dày công thai nghén đang thực sự mang dáng dấp của một ngày hội bóng đá hành tinh.

Fluminense nét đẹp của bóng đá
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar