Karishma Kannan
TT - Karishma Kannan (ảnh) - cô gái đặc biệt, nữ họa sĩ trẻ không chuyên người Ấn Độ - đã có buổi triển lãm và bán tranh gây quỹ cho trẻ em khuyết tật, bệnh nhân nghèo TP.HCM.

TT - Cô gái kỳ diệu người Ấn Độ Karishma Kannan vừa có buổi triển lãm và bán tranh lần thứ hai tại TP.HCM. Những khối màu sắc rực rỡ trong tranh của cô gái 22 tuổi mắc hội chứng Down bẩm sinh này như có cánh tay vươn ra, chạm và níu giữ trái tim người thưởng lãm. Triển lãm “Colors of love” - Sắc màu yêu thương sẽ gây quỹ giúp trẻ em nghèo dịp tết sắp tới.

TTO - Tối 29-11, buổi triển lãm và bán tranh của một cô gái Ấn Độ nhằm gây quỹ giúp đỡ các trẻ em khuyết tật diễn ra trong một không khí tràn ngập sắc màu yêu thương.

TT - Hai năm kể từ sau buổi triển lãm và bán tranh nhằm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, họa sĩ không chuyên Ấn Độ Karishma Kannan tiếp tục mang đến 31 bức tranh trong buổi triển lãm Sắc màu yêu thương, diễn ra từ 17g-20g30 ngày 29-11 tại tầng 23 khách sạn Sheraton, TP.HCM.

TT - Karishma Kannan (người Ấn Độ, 20 tuổi) đã để lại ấn tượng trong buổi giới thiệu và bán 45 bức tranh do cô thực hiện với chủ đề “I can, you can, we can” (Tôi có thể, bạn có thể, chúng ta có thể) diễn ra vào tối 25-11 tại Renaissance Riverside Hotel Saigon (8-15 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM) đã thu được 230 triệu đồng.
