15/05/2014 10:42 GMT+7

Kaas "rút ruột" hát Piaf

Q.N. 
Q.N. 

TTO - Một lần nữa, Patricia Kaas lại tiếp tục làm những khán giả yêu mến cô ngẩn ngơ bởi chất giọng trầm, khỏe đặc biệt cùng phong cách trình diễn duyên dáng của mình trong đêm nhạc Kaas hát Piaf.

Phóng to
Patricia Kaas chào khán giả và bắt đầu với bài Paris - Ảnh: T.T.D
Phóng to
Kaas phối hợp nhịp nhàng với ban nhạc của mình - Ảnh: T.T.D.
Phóng to
Cô diễn đầy kịch tính - Ảnh: T.T.D.
Phóng to
Phần trình diễn rất đặc biệt trong vai một phụ nữ bị chồng phụ bạc - Ảnh: T.T.D.
Phóng to
Vẩn rất sung sức ở cuối chương trính - Ảnh: T.T.D.

Đêm nhạc nằm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kéo dài hai năm của Kaas, vừa diễn ra vào tối 14-5 tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM).

Kaas mở màn với câu chào bằng tiếng Việt: "Chào buổi tối!" và bắt đầu hỏi thăm, tâm tình với các khán giả của mình đúng kiểu một người bạn lâu ngày mới gặp: "các bạn có khỏe không?", "đất nước của các bạn nóng quá, nhưng không sao, điều đó sẽ làm tôi hát nồng nhiệt hơn". Cô đùa rằng cô rất nhớ đêm diễn của 20 năm trước nhưng cô không muốn quay lại thời điểm đó vì... quá khó!

Kaas cũng gửi lời cảm ơn đến tổ chức Poussières de Vie và các đơn vị hỗ trợ, tài trợ đã giúp cô có đêm diễn nhằm gây quỹ cho trẻ em đường phố, cơ nhỡ ở Việt Nam. Để tỏ lòng biết ơn của mình, Kaas đã kể một câu chuyện âm nhạc sống động về Edith Piaf - nữ ca sĩ lừng danh của Pháp ở thế kỷ trước và cũng xin phép hát một vài ca khúc của mình vì "lâu lắm tôi mới được hát tại đất nước của các bạn, vì vậy tôi muốn hát một vài ca khúc của tôi để lưu lại kỷ niệm".

Câu chuyện bắt đầu bằng lời dẫn của Kaas với ca khúc Paris: "Chúng ta đang ở năm 1935, nơi Piaf bắt đầu sự nghiệp của bà trên đường phố Paris"...

Cứ sau một, hai ca khúc, Kaas lại dẫn dắt câu chuyện âm nhạc của mình, hay chính là của Piaf. Nào là chuyện một cô gái đi vào quán bar và gặp ngay tiếng sét với một anh chàng đẹp trai. Nhưng tiếc thay cô đã có người yêu nên đành nén lòng bỏ về, nhưng "bóng" cô lại ở lại. Nào là chuyện một người phụ nữ sống trong đợi chờ, chờ một người đàn ông đến trong cuộc đời. Nào là chuyện một người vợ điên tiết vì chồng ngoại tình. Và những câu chuyện đầy kịch tính khi Piaf gặp và yêu võ sĩ quyền anh Marcel Cerdan...

Kaas kể chuyện của Piaf nhưng lại hát và trình diễn bằng phong cách dí dỏm, duyên dáng của riêng mình khiến khán phòng không ngừng những tiếng vỗ tay hòa nhịp. Kaas nhảy điệu nghệ nhưng cũng không quên quay lại trách móc: "Ôi, đây là lúc tôi ghét đôi giày cao gót của mình!" và tháo luôn giày... Từng chuyển động của Kaas, từng hơi thở, lời nói, nụ cười... vừa tự nhiên, vừa như cố tình, mang đến một phần trình diễn lôi cuốn, đầy thú vị.

Không hổ danh là một trong những ca sĩ lưu diễn thế giới nhiều nhất nước Pháp, Kaas đã mê hoặc người nghe suốt gần hai tiếng trình diễn. Cũng như nhiều ca sĩ đẳng cấp quốc tế khác, Kaas phối hợp với ban nhạc của mình nhịp nhàng và "rất lẳng" đúng kiểu của Kaas. Cô không ngừng gửi những ánh mắt nồng cháy, những cái ôm, cái khoác vai lả lơi và cả những nụ hôn nồng nàn đến những thành viên trong ban nhạc để làm sống dậy một không khí lãng mạn rất Pháp trên sân khấu.

Dù sau 20 năm Kaas mới trở lại VN (lần đầu vào tháng 5-1994) nhưng giọng hát của cô vẫn "dữ dội" không thua gì 20 năm trước, thậm chí có phần khắc khoải, quyến rũ hơn. Cô hát hay diễn đều... như không, tự tin dẫn dắt khán giả của mình vào không gian âm nhạc đậm chất Kaas hát Piaf.

Kaas hát Piaf đã trải qua hơn 140 buổi diễn trên toàn thế giới (dự kiến chuyến lưu diễn này sẽ có 150 buổi diễn). Kaas nói TP.HCM gần như là một trong những trạm cuối cùng và là trạm đặc biệt nhất. Bởi ngay ban đầu VN không có trong chuyến lưu diễn lần này của Kaas, nhưng cô đã nhận mang Kaas hát Piaf đến TP.HCM với hi vọng giúp tổ chức phi chính phủ Poussières de Vie có thêm điều kiện để chăm lo cho trẻ bụi đời, lang thang, cơ nhỡ của thành phố cũng như để cô được thêm một lần nữa hát cho khán giả VN.

Không dễ để có một đêm diễn nữa của Kaas ngay tại TP.HCM. Và cũng quá khó để có một giọng ca đặc biệt, một phong cách đặc sắc, một nghệ sĩ tài năng với tấm lòng nhân hậu như Patricia Kaas.

Q.N. 

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Concert Lady Gaga ảm đạm ở Singapore: Đã hết thời sốt vé như Taylor Swift?

Dù được kỳ vọng sẽ nối tiếp cơn sốt ca nhạc khu vực, các buổi biểu diễn của Lady Gaga tại Singapore lại có doanh số ảm đạm và nhu cầu lưu trú sụt giảm đáng kể, trái ngược hoàn toàn với sự bùng nổ từng thấy ở Taylor Swift hay Coldplay.

Concert Lady Gaga ảm đạm ở Singapore: Đã hết thời sốt vé như Taylor Swift?

Tùng leo một ngọn núi tự sự

Sau những concert hoành tráng, chán chê hò reo khản cả giọng, nhạc của Tùng lại khiến người yêu nhạc rơi vào một bầu khí quyển rất khác.

Tùng leo một ngọn núi tự sự

Bằng Kiều nhận xét: Hà Nhi có một giọng hát xoang bẩm sinh

Tại sự kiện có nhiều giọng ca thực lực, Hà Nhi hát live bài mới và nói đàn chị Lệ Quyên hát hay hơn cô. Lệ Quyên 'cãi' và lôi cả anh cả Bằng Kiều vào cuộc.

Bằng Kiều nhận xét: Hà Nhi có một giọng hát xoang bẩm sinh

Kỳ công của André Rieu

Trong thế giới âm nhạc, André Rieu có thể không bao giờ là nghệ sĩ violin vĩ đại nhất, nhưng ông là người phù phiếm nhất.

Kỳ công của André Rieu

Jazz, một gã nghệ sĩ hơi bất cần nhưng luôn thành thật

'Nếu jazz là một con người thì chắc hẳn đó sẽ là một gã nghệ sĩ lang thang, tự do, hơi bất cần, nghịch ngợm, nhưng luôn thành thật một cách lạ lùng. Không ồn ào, chẳng cần chứng minh, nhưng mỗi lần cất tiếng lại khiến người ta phải ngoái nhìn...'

Jazz, một gã nghệ sĩ hơi bất cần nhưng luôn thành thật

Viết tiếp câu chuyện hòa bình vào đề thi văn: Điểm thi thấp chắc nhớ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lắm

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ rằng anh bất ngờ và hạnh phúc khi Viết tiếp câu chuyện hòa bình tiếp tục được lan tỏa qua đề thi văn dành cho học sinh THPT.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình vào đề thi văn: Điểm thi thấp chắc nhớ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lắm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar