Trận đấu diễn ra với thế trận một chiều nghiêng hẳn về phía Juventus. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi với thực lực yếu hơn, Sassuolo buộc phải chơi tử thủ ngay từ đầu mới có hi vọng kiếm được điểm trước Juventus. Và Sassuolo cũng đã phần nào thành công với lối chơi này khi vô hiệu hóa và ngăn chặn được hầu hết những pha lên bóng của Juventus.
Trong 80 phút đầu, Juventus cầm bóng 65%, tung ra 15 cú dứt điểm và được hưởng 12 quả phạt góc. Nhưng tất cả những pha bắn phá của các học trò HLV Massimiliano Allegri hết đập vào bức tường phòng ngự của Sassuolo, lại bị thủ môn Andrea Consigli cản phá, khiến họ không tài nào đưa được bóng vào lưới.
Tuy nhiên, với đẳng cấp của một đội bóng lớn và cùng với sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao, Juventus cuối cùng cũng đã xuyên thủng được tuyến phòng ngự của Sassuolo sau một phản công chớp nhoáng. Phút 82, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Paul Pogba thoát xuống đón đường chuyền của Simone Pepe rồi tung cú vô-lê từ cự li 20m hạ gục thủ môn Andrea Consigli, ghi bàn thắng duy nhất của trận.
Thắng trận này, Juventus đạt 61 điểm, nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai lên thành 11 điểm, qua đó ngày càng tiến gần hơn đến ngôi vô địch.
Ở một trận đấu khác, Lazio đã gây ấn tượng mạnh khi đánh bại đội bóng đang có phong độ tốt Fiorentina với tỉ số đậm 4-0 trên sân nhà.
Các bàn thắng của Lazio được ghi do công Lucas Biglia (6'), Antonio Candreva (65', pen) và Miroslav Klose (75', 85'). Thắng trận này, Lazio đã qua mặt Napoli để vươn lên vị trí thứ ba với 46 điểm (bằng điểm Napoli nhưng xếp trên vì hơn hiệu số), qua đó tiếp tục đua tranh một vé dự Champions League vào mùa giải tới.
Bình luận hay