04/05/2012 10:10 GMT+7

Justin Bieber bị vạ miệng

MỘC MIÊN (Theo AFP)
MỘC MIÊN (Theo AFP)

TTO - Hoàng tử nhạc pop Justin Bieber đã làm không ít người hâm mộ Indonesia nổi giận khi gọi quốc gia đông dân thứ năm trên thế giới này là “một đất nước gì đó” trong một bài phỏng vấn của mình.

Phóng to

Justin Bieber nên cẩn trọng hơn với những phát ngôn của mình - Ảnh: Telegraph

Khi tờ Daily Mirror của Anh hỏi Justin Bieber thu các bài hát mới ở đâu, hoàng tử nhạc pop chỉ trả lời: “Tôi đã thu ở một đất nước gì đó”. Sau đó, người quản lý của anh là Scott Braun đã xen ngang và cho biết các bài hát được thu tại Indonesia.

Sau buổi phỏng vấn nói trên, rất nhiều người hâm mộ ở Indonesia đã tức giận và yêu cầu Justin Bieber đưa ra lời xin lỗi chính thức. Đất nước Indonesia có 240 triệu dân, với cộng đồng người sử dụng các mạng xã hội đông đảo (lượng người sử dụng Facebook đứng thứ ba và Twitter đứng thứ năm trên thế giới). Justin Bierber có một lượng fan lớn ở Indonesia, với gần 20.000 tín đồ trên tài khoản Twitter và 45.000 người hâm mộ trên trang Facebook.

Câu trả lời tùy tiện của Justin Bieber đã khiến nhiều fan thất vọng, họ đã unfollowed (ngừng theo dõi) tài khoản Twitter và chặn tài khoản Facebook của ngôi sao này. Thậm chí đài phát thanh được giới trẻ yêu thích Kiss 105 FM ở Indonesia đã ngưng phát các ca khúc của Justin Bieber từ ngày 27-4.

Ông Beldi Dimardi Abas, giám đốc đài phát thanh trên, nói với AFP: “Đất nước của chúng tôi có tên chứ không phải là “một nước gì đó”. Chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm. Những lời của Justin Bieber thật không thích hợp”.

Nữ ca sĩ nổi tiếng của Indonesia là Syahrini cũng lên tiếng: “Có công dân nào lại muốn đất nước mình bị xúc phạm. Tôi yêu Indonesia. Hãy cùng xây dựng hình ảnh đẹp về đất nước này”.

Về phía Justin Bieber, ngày 30-4 anh đã đăng một thông điệp chính thức lên tài khoản Twitter của mình: “Tôi không thể chịu được tin đồn là tình cảm giữa tôi và người hâm mộ không có thật. Indonesia, tôi thấy các bạn, tôi yêu các bạn. Tôi yêu tất cả những người hâm mộ mình”.

Tuy nhiên, thông điệp đó vẫn chưa đủ để xoa dịu sự tức giận của người hâm mộ Indonesia. Trang AFP dẫn lời ông Beldi Dimardi Abas: “Chúng tôi đánh giá cao hành động nói yêu đất nước Indonesia trên Twitter, nhưng chúng tôi vẫn nghĩ anh ấy nên xin lỗi”.

MỘC MIÊN (Theo AFP)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Phương Mỹ Chi và Khả Lâu hát như làm xiếc, là ‘nữ vương ngàn mặt’ ở Sing! Asia

Giám khảo Trương Lương Dĩnh nói khi nghe tiết mục của Phương Mỹ Chi và Khả Lâu, cô có cảm giác như đang xem một tiết mục ‘xiếc của giọng hát’.

Phương Mỹ Chi và Khả Lâu hát như làm xiếc, là ‘nữ vương ngàn mặt’ ở Sing! Asia

MV Jump của BlackPink càn quét bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu

Chỉ sau 24 giờ phát hành, MV Jump của BlackPink nhanh chóng gặt hái hàng loạt thành tích ấn tượng, khẳng định vị thế của nhóm nhạc nữ toàn cầu.

MV Jump của BlackPink càn quét bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu

G-Dragon hủy concert tại Thái Lan vì lo ngại sức khỏe người hâm mộ trong nắng nóng

Concert dự kiến diễn ra ngày 2-8 tại sân vận động quốc gia Rajamangala, Bangkok, trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới mang tên Übermensch.

G-Dragon hủy concert tại Thái Lan vì lo ngại sức khỏe người hâm mộ trong nắng nóng

Ngôi sao opera mang tình ca Pháp bất hủ xuống khán đài, Nhà hát Hồ Gươm như nổ tung

Ngôi sao opera thế giới Joseph Calleja ngẫu hứng đi xuống khán đài, hát vang bài tình ca bất hủ của nước Pháp. Nhà hát Hồ Gươm chìm trong ánh sáng của những giai điệu vừa cổ điển vừa gần gũi hơn bao giờ hết.

Ngôi sao opera mang tình ca Pháp bất hủ xuống khán đài, Nhà hát Hồ Gươm như nổ tung

Phương Mỹ Chi hát cải lương Tiếng trống Mê Linh khiến Tô Hữu Bằng kinh ngạc

Đôi song ca Phương Mỹ Chi và Khả Lâu hát mashup Túy âm và Lục hải vi vương, trong đó Phương Mỹ Chi lồng ghép một đoạn cải lương 'Tiếng trống Mê Linh'.

Phương Mỹ Chi hát cải lương Tiếng trống Mê Linh khiến Tô Hữu Bằng kinh ngạc

Twice đối đầu BlackPink, cuộc chiến không cân sức của làng K-pop

Sau nhiều tháng chờ đợi, BlackPink và Twice cùng tái xuất làng nhạc Hàn Quốc vào ngày 11-7 với hai sản phẩm mang đậm màu sắc riêng, đánh dấu những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Twice đối đầu BlackPink, cuộc chiến không cân sức của làng K-pop
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar