25/12/2015 05:40 GMT+7

Juergen Klopp ngưỡng mộ lối đá của Leicester

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Nhà cầm quân người Đức của Liverpool, Juergen Klopp vừa có buổi họp báo chia sẻ cảm nghĩ về nền bóng đá Anh, trong đó ông đặc biệt khen ngợi lối đá của Leicester - đội đang bất ngờ dẫn đầu Giải ngoại hạng Anh.

HLV Juergen Klopp - Ảnh: Reuters

HLV Juergen Klopp nhận xét về Leicester: "Họ đá phản công gần như tuyệt hảo với lối triển khai bóng rất nhanh. Họ phòng ngự giỏi, phản công hay, đá bóng nhanh ở chất lượng rất cao.Tôi đặc biệt ngưỡng mộ HLV Ranieri và toàn đội Leicester".

Mùa bóng năm ngoái, trong khi HLV Klopp vẫn còn tại vị ở Dortmund, HLV Ranieri đã có cuộc viếng thăm đội bóng này. Kể lại cuộc trò chuyện năm ngoái, HLV Klopp chia sẻ: "Với những người như HLV Ranier cuộc trò chuyện luôn diễn ra thú vị. Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau. Và tôi tin rằng HLV Ranieri sẽ luôn thành công trong sự nghiệp".

Đánh giá về thành công bất ngờ của Leicester, HLV Klopp nhận xét: "Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên. Trong bóng đá, bạn phải biết nắm lấy vận may của mình. Leicester không cần quá nhiều cơ hội để ghi bàn. Rõ ràng họ đang sở hữu hai tiền đạo mạnh, với tốc độ hoàn hảo, không chấn thương, đá thường xuyên và họ được nghỉ ngơi suốt tuần để kịp hồi phục cho trận tiếp theo".

HLV Klopp nói tiếp: "Leicester xứng đáng với vị trí hiện nay. Đây không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của một quá trình".

Đánh giá về nền bóng đá Anh, HLV Klopp cho rằng lịch thi đấu nội địa quá dày đặc, không có thời gian nghỉ đông đang ảnh hưởng đến thành tích chung của tuyển Anh cũng như chính các đội bóng nước này tại đấu trường châu Âu.

Hãng tin BBC dẫn lời HLV Klopp: "Các bạn có quá nhiều giải đấu, quá nhiều trận đấu, lại không có quãng nghỉ giữa mùa. Tôi tin rằng ai cũng thấy đây không phải là cách đem tới thành công. Ai cũng nghĩ tuyển Anh của HLV Hogdson phải thành công vì họ có nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng cầu thủ Anh không có kỳ nghỉ đông trong khi tất cả cầu thủ khác lại có. Đội Anh vẫn có thể thành công nhưng sẽ gặp khó khăn hơn các đội khác rất nhiều".

Nhà cầm quân người Đức nói tiếp: "Hẳn nhiên phải có lý do vì sao trong vài năm qua, các đội bóng Anh không còn thành công rực rỡ tại đấu trường châu Âu. Đó cũng là vì nước Anh có quá nhiều giải đấu nội địa".

Sắp tới, Liverpool của HLV Klopp sẽ trải qua ba trận trong tám ngày, kéo dài từ Giáng sinh tới năm mới, trong đó đáng chú ý là trận đấu gặp đội đang dẫn đầu Leicester lúc 22g ngày 26-12.

Đ.K.L.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sốc: Ngôi sao Diogo Jota qua đời vì tai nạn giao thông

Chiều 3-7, làng thể thao thế giới rúng động trước thông tin ngôi sao đang khoác áo Liverpool Diogo Jota qua đời ở tuổi 28 vì tai nạn giao thông, bỏ lại vợ và 3 con nhỏ.

Sốc: Ngôi sao Diogo Jota qua đời vì tai nạn giao thông

Nguyễn Filip và Đình Triệu: Ai xuất sắc hơn ở V-League 2024-2025?

Thủ môn Đình Triệu đã được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của V-League 2024-2025, còn Nguyễn Filip thì không. Nhưng ai mới là thủ môn xuất sắc nhất mùa rồi?

Nguyễn Filip và Đình Triệu: Ai xuất sắc hơn ở V-League 2024-2025?

Lịch sử bóng đá Bangladesh bước sang trang mới

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển nữ Bangladesh đã giành quyền góp mặt tại vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Lịch sử bóng đá Bangladesh bước sang trang mới

Indonesia đón thêm tiền đạo 'khủng' từ Hà Lan quyết dự World Cup

Tuyển Indonesia chuẩn bị chào đón tiền đạo nhập tịch mới là Mauro Zijlstra, nhằm hướng tới giấc mơ World Cup 2026.

Indonesia đón thêm tiền đạo 'khủng' từ Hà Lan quyết dự World Cup

Xếp hạng các môn võ ở MMA: kung fu chót bảng

Các chuyên trang võ thuật tạo ra bảng xếp hạng những môn võ mạnh nhất, giàu tính thực chiến nhất hệ thống võ đài MMA. Và vị trí của kung fu khiến nhiều người hâm mộ Trung Quốc phải thất vọng.

Xếp hạng các môn võ ở MMA: kung fu chót bảng

Chấp quân xe, siêu máy tính buộc kỳ thủ Nakamura phải 13 lần thốt lên 'điên rồ'

Trong một trận đấu tập cờ chớp, dù được siêu máy tính chấp hẳn một quân xe, kỳ thủ Hikaru Nakamura vẫn không thể giành chiến thắng và phải chấp nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 4,5-9,5.

Chấp quân xe, siêu máy tính buộc kỳ thủ Nakamura phải  13 lần thốt lên 'điên rồ'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar