02/03/2020 15:38 GMT+7

Itaewon Class né ẩm thực, Park Sae Ro Yi lý tưởng hóa quá mức

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Hình tượng nhân vật Park Sae Ro Yi trong phim ‘Itaewon Class’ rất hấp dẫn nhưng khi được lý tưởng hóa quá mức, nhân vật mang vẻ đẹp của một bức tượng hơn là con người bằng xương bằng thịt.

Trailer phim Itaewon Class

Itaewon Class là câu chuyện về chàng thanh niên Park Sae Ro Yi, người quyết tâm khởi nghiệp, lật đổ chủ tịch công ty Jangga để trả thù cho cha.

Park Sae Ro Yi (gọi tắt là Park) ngay từ đầu đã được khắc họa là một thanh niên thẳng thắn, bộc trực, không bao giờ chịu khuất phục cái xấu.

Park chấp nhận bị đuổi học, bị đi tù ba năm chỉ vì không chịu quỳ gối xin lỗi con trai của chủ tịch công ty Jangga.

Itaewon Class né ẩm thực, Park Sae Ro Yi lý tưởng hóa quá mức - Ảnh 2.

Itaewon Class chuộng dùng những khuôn hình tôn lên chiều cao 1m86, vẻ đẹp lừng lững của nam diễn viên Park Seo Joon (người thủ vai Park).

Itaewon Class có rất nhiều khuôn hình cận cảnh gương mặt Park, khắc họa vẻ đẹp cương nghị, ý chí bất khuất của chàng thanh niên Park.

Hình tượng Park rất hấp dẫn, nhưng là sự hấp dẫn của một bức tượng điêu khắc, đẹp ở phần hình thức nhiều hơn. Trong phim, nhân vật Park cũng được khắc họa ở phần phát ngôn nhiều hơn là hành động.

Itaewon Class né ẩm thực, Park Sae Ro Yi lý tưởng hóa quá mức - Ảnh 3.

Cảnh đối đầu của Park với con trai của chủ tịch tập đoàn Jangga. Park nổi bật trong những khuôn hình mặt đối mặt với bố con chủ tịch Jangga, với những phát ngôn thể hiện sự trung thực, không chịu khuất phục trước sức mạnh của tiền tài.

Thời gian Park ở tù được phim lướt qua nhanh. Không ai biết thời gian sau khi ra tù Park lao động "nếm mật nằm gai", tích lũy tiền bạc ra sao.

Khán giả chỉ hiểu nỗi vất vả của Park thông qua cảnh nhân vật Jo Yi Seo (Kim Da Mi) phát hiện trên người Park đầy vết sẹo do tai nạn lao động. Và hiểu được tiền Park có nhờ một người bạn quản lý tài chính rất giỏi.

Dù Park và chủ tịch tập đoàn Jangga là đối thủ trong ngành ăn uống, nhưng Itaewon Class đã chọn giải pháp "né" phần ẩm thực, chỉ tập trung vào chiến thuật kinh doanh của Park và Jangga, cũng như mối tình tay ba của Park với Oh Soo Ah và Jo Yi Seo.

Những yếu tố này có vẻ là nguyên nhân khiến cho nhân vật Park bớt thuyết phục hơn.

Itaewon Class né ẩm thực, Park Sae Ro Yi lý tưởng hóa quá mức - Ảnh 4.

Itaewon Class có màu sắc rất hiện đại, bắt mắt.

Mục tiêu của Park là vượt mặt chuỗi quán nhậu của Jangga nổi tiếng với những món ăn có hương vị khác biệt. Nhưng tiếc là nhà làm phim khắc họa khả năng nấu nướng của Park khá sơ sài.

Khán giả chỉ thấy cảnh mở đầu phim Park nấu cho cha ăn và được ông khen ngon. Sau này khi anh mở quán nhậu DanBam, có cảnh Park nấu cho nhân viên được nhân viên khen ngon. Còn gần như chẳng bao giờ khán giả thấy nhân vật này nấu nướng.

Khả năng ẩm thực của Park cũng rất đáng nghi ngờ. Phải mất bảy năm anh mới mở được quán nhậu DanBam, nhưng cách anh chọn đầu bếp chính rất "ất ơ".

Itaewon Class né ẩm thực, Park Sae Ro Yi lý tưởng hóa quá mức - Ảnh 5.

Park ngay cả khi biết đầu bếp của mình (đứng giữa) nấu kém vẫn quyết định giữ lại và cho đầu bếp thời gian để cải thiện kĩ năng nấu nướng.

Anh chọn một người không được đào tạo nấu nướng chuyên nghiệp, tay nghề trồi sụt. Nhà làm phim thay vì cho Park phát hiện ra đầu bếp của mình nấu kém, lại để cho nhân vật quản lý quán nhậu Jo Yi Seo phát hiện ra.

Ngoài ra, việc tạo ra hệ thống nhân vật phụ gồm một người quản lý IQ lên tới 162, một nhà quản lý tài chính cực kì hiệu quả, và một nhóm đầu bếp, bồi bàn trung thành tuyệt đối với Park một mặt cho thấy sức hút nhân tâm của Park, tài dùng người của anh. Nhưng mặt khác cũng gây cảm giác Park ăn may.

itaewon class (4)

Khi Itaewon Class đi được 2/3 chặng đường (chiếu 10 trong tổng số 16 tập), khán giả mới biết được chi tiết công thức món nhậu trứ danh của tập đoàn Jangga do chính người cha quá cố của Park khi làm tại tập đoàn này sáng tạo nên.

Itaewon Class được chuyển thể từ truyện tranh trên mạng (webtoon), dài 16 tập, bắt đầu lên sóng từ ngày 31-1 trên jTBC (Hàn Quốc) và Netflix.

Đạo diễn Parasite cùng diễn viên 'Hạ cánh nơi anh', BTS quyên tiền chống COVID-19

TTO - Nam ca sĩ Suga nhóm BTS quyên góp số tiền tương đương 1,9 tỉ đồng, đạo diễn Bong Joon Ho cũng quyên góp 1,9 tỉ đồng. Nhiều sao Hàn khác cũng quyên góp số tiền tương tự để hỗ trợ chống dịch COVID-19 ở Daegu.

NGỌC DIỆP

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: Itaewon Class phim Hàn

Tin cùng chuyên mục

Duy Mạnh rút đơn kiện hãng xe, tung bài 'Bố Chuột' thay lời cay đắng

Một số tin tức nổi bật: Duy Mạnh rút đơn kiện hãng xe, tung bài 'Bố Chuột' thay lời cay đắng; Phan Mạnh Quỳnh: 'Nhạc sĩ trăm tỉ' của Victor Vũ và Trấn Thành; Like Jennie là ca khúc đạt 100 triệu lượt phát nhanh nhất năm 2025...

Duy Mạnh rút đơn kiện hãng xe, tung bài 'Bố Chuột' thay lời cay đắng

Soobin tuyển gấp 2 nàng 'công chúa'; Pokémon Scarlet và Violet là game bán chạy bậc nhất series

Soobin khiến mạng xã hội "bùng nổ" khi công bố tuyển chọn hai nữ chính cho sân khấu đặc biệt tại concert đầu tiên trong sự nghiệp.

Soobin tuyển gấp 2 nàng 'công chúa'; Pokémon Scarlet và Violet là game bán chạy bậc nhất series

Âm nhạc của Giáo hoàng

Trong phim The Two Popes có cảnh khi Giáo hoàng Francis (lúc đó còn là Hồng y) tới gặp Giáo hoàng Benedict, hai người chuyện trò.

Âm nhạc của Giáo hoàng

Thám tử Kiên 'cool ngầu' của màn ảnh Việt

Thám tử Kiên ra rạp, khán giả bắt gặp một thám tử đậm chất Việt, khác biệt so với nhiều hình tượng nam tính khác trên màn ảnh.

Thám tử Kiên 'cool ngầu' của màn ảnh Việt

Ông Trump tuyên bố series phim 007 sẽ được miễn mức thuế 100%

Tổng thống Trump tuyên bố thương hiệu 007 sẽ không bị ảnh hưởng khi mức thuế 100% cho phim sản xuất tại nước ngoài có hiệu lực.

Ông Trump tuyên bố series phim 007 sẽ được miễn mức thuế 100%

Trung Quốc nới lỏng 'hạn Hàn': Lạc quan hay lo sợ?

Dù chưa từng chính thức xác nhận việc 'hạn Hàn', nhưng Trung Quốc thực sự đã hạn chế làn sóng Hàn tại nước này trong 10 năm qua.

Trung Quốc nới lỏng 'hạn Hàn': Lạc quan hay lo sợ?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar