27/01/2016 09:42 GMT+7

​IS tung hình ảnh thật đầu tiên của “John thánh chiến”

HẢI YẾN
HẢI YẾN

TTO - Theo bức ảnh được tổ chức khủng bố IS đăng tải ngày 26-1, khuôn mặt thật của tên đao phủ khét tiếng “John Thánh chiến” lần đầu tiên được tiết lộ.

Hình ảnh rõ mặt đầu tiên của “John Thánh chiến” - Ảnh: Twitter

Mohammed Emwazi, còn gọi là Jihadi John (John Thánh chiến), là công dân Anh từng xuất hiện nhiều lần trong các video tuyên truyền hay xử tử tù nhân phương Tây của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hình ảnh John Thánh chiến được công bố lần đầu tiên vào tháng 8-2014, khi hắn chặt đầu 2 nhà báo người Mỹ là James Foley và Steven Sotloff. Hắn cũng chính là kẻ đã hành quyết man rợ nhân viên cứu trợ nhân đạo David Haines (Anh) và nhà báo Kenji Goto (Nhật Bản).

Trong các đoạn video này, John dùng một chiếc khăn trùm màu đen che kín mặt và cổ, chỉ chừa mỗi đôi mắt. Những hình ảnh về John Thánh chiến xuất hiện sau đó cũng tạo hình tương tự, khiến hắn trở thành một trong những kẻ bị truy nã bí ẩn nhất trên thế giới.

John Thánh chiến sinh tại Kuwait năm 1988, đến Anh khi vừa tròn 6 tuổi và trải qua quãng thời gian học tập lâu dài tại đây. Trước khi đến đầu quân cho IS, John từng tốt nghiệp lập trình viên máy tính tại London.

Hiện vẫn chưa rõ loạt ảnh trên được thực hiện ở đâu. Nhiều ý kiến cho rằng đây là Iraq, vì trên một chiếc xe có chứa biểu tượng của nước này, tuy nhiên thông tin trên vẫn chưa được xác định.Tuy nhiên, theo hình ảnh mới được IS công bố, John đã xuất hiện với gương mặt để trần, râu tóc rậm rạp, tay cầm chiếc AK-47 đứng giữa dãy xe chiến đấu.

Tháng 11-2015, các quan chức Mỹ cho biết John Thánh chiến đã chết trong một cuộc không kích của lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu. Nhưng đến ngày 12-1 vừa qua, IS mới chính thức công nhận cái chết của John Thánh chiến, đồng thời công bố điếu văn dành cho hắn trên tạp chí cực đoan Dabiq.

Đoạn điếu văn thể hiện: “Hôm thứ năm, ngày 29 tháng Muharram năm 1437 (tức ngày 12-11-2015), Abu Muharib al-Muhajir (tên gọi khác của John Thánh chiến) đã hi sinh vì Thánh Allah khi ôtô chở cậu ấy trúng hỏa lực của máy bay không người lái ở thành phố Raqqah, khiến xe bị phá hủy và cậu ấy tử vong ngay lập tức. Đây là cái chết vì đạo mà Abu Muharib al-Muhajir đã mong đợi từ lâu”.

HẢI YẾN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Siêu dự luật liên tục bị chỉ trích, ông Trump dọa trục xuất tỉ phú Elon Musk

Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc khả năng trục xuất ông Elon Musk, sau khi vị tỉ phú nhiều lần công khai chỉ trích siêu dự luật của Đảng Cộng hòa.

Siêu dự luật liên tục bị chỉ trích, ông Trump dọa trục xuất tỉ phú Elon Musk

Ông Trump phàn nàn Nhật Bản không mua gạo Mỹ, Tokyo đáp trả cứng rắn

Giữa lúc giá gạo trong nước tăng cao và Mỹ gây sức ép mở cửa thị trường, Nhật Bản khẳng định sẽ không đánh đổi ngành nông nghiệp để đạt được thỏa thuận thương mại với Washington.

Ông Trump phàn nàn Nhật Bản không mua gạo Mỹ, Tokyo đáp trả cứng rắn

Nga tăng tốc tấn công, kiểm soát thêm gần 600km² lãnh thổ Ukraine trong tháng 6

Trong tháng 6-2025, Nga đã kiểm soát thêm gần 600km² lãnh thổ Ukraine, đánh dấu mức tiến quân lớn nhất trong vòng 7 tháng qua, cho thấy đà tấn công đang được đẩy mạnh sau thời gian chững lại vào mùa đông.

Nga tăng tốc tấn công, kiểm soát thêm gần 600km² lãnh thổ Ukraine trong tháng 6

Trung Quốc, Campuchia lên tiếng sau khi Thủ tướng Paetongtarn bị đình chỉ chức vụ

Ngay sau phán quyết đình chỉ Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, phía Trung Quốc và Campuchia đã lên tiếng, thể hiện quan điểm trước biến động chính trị tại Thái Lan.

Trung Quốc, Campuchia lên tiếng sau khi Thủ tướng Paetongtarn bị đình chỉ chức vụ

Chuỗi cà phê lớn nhất Trung Quốc ‘tuyên chiến’ với Starbucks tại Mỹ

Chuỗi Luckin Coffee mở hai cửa hàng đầu tiên tại Mỹ sau khi từng vượt qua Starbucks về số lượng cơ sở tại Trung Quốc.

Chuỗi cà phê lớn nhất Trung Quốc ‘tuyên chiến’ với Starbucks tại Mỹ

Bên trong nhà máy xe điện Trung Quốc: Đẹp 'lạnh lùng' và vắng bóng con người

Nhiếp ảnh gia Canada gây chú ý với loạt ảnh chụp nhà máy ô tô điện ở Trung Quốc vẫn vận hành nhưng vắng bóng con người.

Bên trong nhà máy xe điện Trung Quốc: Đẹp 'lạnh lùng' và vắng bóng con người
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar