huyền sử
Với mong muốn cung cấp kiến thức lịch sử cho giới trẻ một cách sinh động hơn, cô giáo dạy văn ở TP.HCM đã viết cuốn Huyền sử Trân Châu huyết trong 3 năm.

Yết Kiêu, người có tài bơi lội ‘nhập thủy như phúc bình địa hỹ’ (đi dưới nước ung dung, tự tại như trên đất bằng), đục chìm hàng trăm chiến thuyền của giặc Nguyên Mông như thế nào đã được giải đáp với khán giả nhí trong vở Huyền sử Yết Kiêu.

TT - Ngày 19-8, Sở VH-TT&DL Hà Nội đã ra thông báo về việc tạm hoãn lễ kỷ niệm 2.000 năm ngày sinh Hai Bà Trưng.

TTCT - “Nhân sinh bách tuế vi kỳ, dã tử đắc táng nhi vinh” (Người sống trăm năm là chuyện diệu kỳ, nhưng cái vinh của con người ta là chết mà được chôn), cụ Sáu Hào, 86 tuổi, ở làng Nam Ô, dưới chân núi Hải Vân (Đà Nẵng), nói với chúng tôi về cái lẽ sống chết, vinh nhục ở đời khi nghe hỏi về chiếc quan tài cụ để sẵn cho mình bên giường.
