huyện Kon Rẫy
TTO - Ở một xã vùng cao tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, người dân đang duy trì một tập tục lạ lẫm: thay vì những lá phiếu, các vị trưởng thôn, già làng được người dân bầu ra từ... hạt bắp, trái cây và thậm chí cả đá dăm, gạch vụn...

TT - Liên quan đến vụ công an “va” gậy khiến em Vũ Hoàng Đình - lớp 11 Trường THPT Chu Văn An (Kon Rẫy, Kon Tum) - bị sập quai hàm, gãy răng (Tuổi Trẻ 16-5 và 17-7), ngày 25-7, ông Vũ Văn Lập - cha của em Đình - cho biết đã gửi đơn lên Công an tỉnh Kon Tum và các đơn vị liên quan để khiếu nại kết quả xác minh của Công an Kon Rẫy.

TT - Ngày 16-7, bà Trần Thị Thu Phước - trưởng Công an huyện Kon Rẫy (Kon Tum) - đã ký văn bản trả lời gia đình Vũ Hoàng Đình và Phạm Văn Vinh - hai học sinh Trường THPT Chu Văn An (huyện Kon Rẫy) về vụ việc va chạm giữa nhóm cán bộ Công an huyện Kon Rẫy với Đình và Vinh vào ngày 8-5 khiến cả hai học sinh bị thương, trong đó em Đình phải cấp cứu do sập quai hàm, đa chấn thương, gãy hai chiếc răng.

TT - Ngày 15-5, lãnh đạo Công an huyện Kon Rẫy (Kon Tum) cho biết đã yêu cầu bốn cán bộ công an liên quan trong vụ việc khiến em Vũ Hoàng Đình và Phạm Văn Vinh (học sinh lớp 11 Trường THPT Chu Văn An, huyện Kon Rẫy) bị thương nặng vào chiều 8-5 làm tường trình.

TTO - Em Vũ Hoàng Đ. - học sinh lớp 11C Trường THPT Chu Văn An (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) - cho biết do không đội nón bảo hiểm, em bị một công an vụt thẳng dùi cui vào mặt làm gãy sống mũi, gãy hai răng và rách môi.
