19/07/2024 08:02 GMT+7

Hút buổi tối sáng lại có đinh mới, dẹp 'đinh tặc' sao khó vậy?

MINH HÒA
và 1 tác giả khác

Quốc lộ 1 đoạn qua cầu vượt Linh Xuân (TP.HCM) đến cầu vượt Sóng Thần (Bình Dương) từng được xem là "điểm đen" của nạn "đinh tặc". Thời gian gần đây lại rộ lên, người dân đã thu gom hàng ký đinh hình thoi sắc nhọn trên đoạn đường này.

Những mảnh đinh mới được hút trên đoạn đường từ cầu vượt Linh Xuân đến cầu vượt Sóng Thần - Ảnh: ĐÌNH KHẢI

Những mảnh đinh mới được hút trên đoạn đường từ cầu vượt Linh Xuân đến cầu vượt Sóng Thần - Ảnh: ĐÌNH KHẢI

Hơn một tháng nay, tình trạng này tiếp tục "leo thang" tại khu vực cầu vượt Linh Xuân (TP Thủ Đức, TP.HCM), hướng về cầu vượt Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương).

Hàng ngàn mẩu đinh mới mỗi ngày

Khu vực này là địa bàn giáp ranh giữa phường Linh Xuân (TP Thủ Đức) với TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương), có hai tuyến quốc lộ chính là quốc lộ 1 và quốc lộ 1K và nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp. Nơi đây còn là cửa ngõ giao thông quan trọng của TP đi các tỉnh miền Tây, miền Trung, Tây Nguyên... đông xe.

Anh T.V.N., thành viên của nhóm tình nguyện hút đinh tại khu vực này, cho biết trung bình mỗi ngày nhóm hút được khoảng hơn 2.000 mảnh đinh. Đặc biệt, có ngày anh và đồng nghiệp hút được 1,3kg (khoảng hơn 3.000 mảnh) ở khu vực cầu vượt Sóng Thần và 1,2kg ở cầu vượt Linh Xuân.

Những ngày trời mưa, "đinh tặc" dễ dàng hoạt động hơn, có khi anh chỉ kéo xe chạy hai vòng đã thu được cả ký đinh. Những hôm nào ít thì nhóm tình nguyện của anh cũng "thu hoạch" vài lạng.

Những đinh này được cắt thành mảnh hình thoi, sắc nhọn hai đầu, bốn cạnh đều rất bén. Những mảnh đinh lớn có nhỏ có, dài khoảng 1 - 2cm được rải khắp mặt đường.

Theo người dân khu vực, đa số đinh đều được làm mới mỗi ngày, không gỉ sét nên rất nguy hiểm. Chị N., người dân sống gần khu vực này, nhìn mớ đinh được hút bức xúc: "Những người rải đinh này thật nhẫn tâm, tình trạng này tái diễn lâu nay. Người dân ở đây rất lo lắng khi ra đường".

Dòng chữ này nhắc nhở người đi xe máy qua khu vực cầu vượt Linh Xuân (TP.HCM), “điểm đen” về nạn rải đinh - Ảnh: ĐÌNH KHẢI

Dòng chữ này nhắc nhở người đi xe máy qua khu vực cầu vượt Linh Xuân (TP.HCM), “điểm đen” về nạn rải đinh - Ảnh: ĐÌNH KHẢI

Cứ hút buổi tối, sáng lại có đinh mới

Những tình nguyện viên đi hút đinh khu vực này cho biết cứ hút đi rồi sáng hôm sau đi hút lại thấy đinh mới xuất hiện, tập trung ở làn xe máy.

Khi xe máy cán trúng đinh hình thoi này, ruột xe thủng lỗ lớn, hầu như chỉ còn cách duy nhất là thay mới. Nếu vá hay thay ruột xe tại khu vực này, người đi đường sẽ trả một mức giá khá đắt.

Nhóm tình nguyện viên còn vận động lập nên "trạm vá xe 0 đồng" dưới chân cầu vượt Linh Xuân. "Trời nắng, trời mưa gì tôi cùng anh em cũng ngày hai lần đi hút đinh, trung bình ngày hai lần. Tối thì anh em sẽ có trạm vá xe miễn phí hỗ trợ người đi đường", anh N. cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Hải, chủ tịch UBND phường Linh Xuân (TP Thủ Đức), cho biết đã chỉ đạo công an phường, đoàn thanh niên,... phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, hút đinh nếu có trên đường.

Phường Linh Xuân cũng đã thành lập hai đội hình đi hút đinh. Cán bộ UBND phường, công an phường thường xuyên phối hợp các đội nghiệp vụ Công an TP Thủ Đức rà soát các tiệm sửa xe dọc quốc lộ 1, trên địa bàn phường để nhắc nhở, vận động, ký cam kết vá xe đúng giá, không tiếp tay cho "đinh tặc".

Trước đó Tuổi Trẻ cũng ghi nhận và thông tin về vấn nạn "đinh tặc" ở cầu vượt An Sương, quận 12 (TP.HCM). Ngay sau đó, chính quyền phường Trung Mỹ Tây (quận 12) đã cho lắp camera an ninh ở khu vực cầu vượt An Sương để giám sát, xử lý nạn rải đinh.

Bao giờ thôi "điệp khúc" người dọn, kẻ rải

Đoạn từ cầu vượt Linh Xuân (TP Thủ Đức) đến nút giao Lê Trọng Tấn (TP Dĩ An) khoảng 600m, từ đầu năm đến nay, nhóm tình nguyện hút đinh đã gom được gần 15kg vật nhọn hình thoi.

Chiều 16-7, xe anh N. hút được khoảng 150gam, ngày 17-7 được hơn 180 vật thể nhọn hình thoi cùng vô số cước kim loại bị rơi ra từ vỏ xe ô tô. Những vật nhọn hình thoi được cắt ra từ tôn cứng và có những răng cưa. Xe máy đang chạy nhanh nếu cán phải vật này có thể nổ lốp (vỏ) xe ngay.

Đây là đoạn đường có rất nhiều công nhân đi làm. Nhóm tình nguyện phải canh giờ trước khi công nhân vào ca hoặc ra về để đi hút đinh trước.

Anh Xuân (ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) hì hục đẩy bộ chiếc xe máy gần 200m vì xe cán phải vật nhọn vào khoảng 15h ngày 16-7. Từ Biên Hòa lên TP.HCM mua hàng nông sản về bán, đây không phải là lần đầu tiên anh Xuân gặp trường hợp này.

Đến tiệm sửa xe nhỏ sát trạm xe buýt tại ngã tư quốc lộ 1 cắt đường Lê Trọng Tấn (phía Bình Dương thuộc phường An Bình, TP Dĩ An), ruột xe đã rách toác.

Chiều cùng ngày, chị Tú (ngụ Biên Hòa) chở theo con nhỏ cũng loạng choạng khi cán phải vật nhọn. Ruột xe rách lớn, không thể vá, chị nhờ đến sự giúp đỡ của những người dân vá xe miễn phí dưới chân cầu vượt Linh Xuân.

Anh Khôi đi làm về chiều 17-7 cũng cán phải vật nhọn. "Nếu xe tôi ruột hơi thì có thể đã té ngã vì bị vật nhọn ghim thẳng vào vỏ bánh xe. Thật sự những người rải đinh quá tàn ác!", anh Khôi bức xúc nói.

Anh H. (ngụ Thuận An, Bình Dương), một người dân tự chế xe hút đinh rồi kéo trên quốc lộ 13, cho biết với cước kim loại rơi ra từ vỏ xe ô tô khi bị mòn nguy hiểm không kém đinh hay vật nhọn hình thoi. Với loại cước này khi ghim vào vỏ xe sẽ không xẹp bánh ngay, chạy một đoạn thì cước sẽ ghim vào ruột rồi xì hơi từ từ.

Trên quốc lộ 13 (đoạn từ cổng chào Bình Dương đến ngã tư Hòa Lân, thuộc địa phận TP Thuận An) đã không còn nạn rải đinh nhưng anh H. cách ngày vẫn chạy xe đi kéo cước kim loại. Mỗi ngày chạy 2 - 4 tiếng từ quốc lộ 1 đến các tuyến đường nội đô của TP Thuận An hút được cả lạng những cọng cước nhỏ.

Chiều 21-6, một người nhóm tình nguyện đi hút đinh ở Linh Xuân (Thủ Đức) và Dĩ An (Bình Dương) đã bị một người đàn ông ngăn cản, rồi đôi bên lời qua tiếng lại. Người đàn ông này không cho nhóm tình nguyện kéo xe đi hút đinh trên đoạn đường từ cầu vượt Linh Xuân đến cầu vượt Sóng Thần.

Những vật nhọn hình thoi được rải ra đường lâu nay ở đây. Những người đi dọn định vẫn hằng ngày cố gắng, "đinh tặc" chắc hẳn cũng biết mặt nhóm tình nguyện. Và đôi bên vẫn cứ vậy "canh me" nhau, bên cất công đi dọn đinh bên kia lại mang đinh mới ra rải. Vì sao chuyện trái khoáy này tồn tại lâu và dai dẳng vậy?

Người dân ở đây ai cũng biết dưới đường có đinh nhọn rải thêm mỗi ngày. Nỗi lo xe cán đinh thường trực hằng ngày. Vì sao việc điểm mặt "đinh tặc" chưa được thực hiện quyết liệt và thường xuyên từ cơ quan chức năng? Mong sao cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn triệt để việc này để người đi đường yên tâm.

Không chỉ đinh tặc, tài xế còn hú hồn với dầu tặc

Mặc dù lái xe hết sức cẩn thận, đôi khi vẫn không thể tránh khỏi tai nạn trên đường. Nguyên nhân có thể đến từ "những vật thể lạ" được thả xuống đường một cách có chủ đích, mà người ta vẫn gọi là "đinh tặc", "dầu tặc".

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hình ảnh san lấp chóng vánh đất nông nghiệp được giao, mở cả đường dưới chân cầu

Khu đất nông nghiệp dưới chân cầu Nhật Tân được giao cho các hộ dân ở xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh, Hà Nội) theo nghị định 64 của Chính phủ, đã bị san lấp chóng vánh.

Hình ảnh san lấp chóng vánh đất nông nghiệp được giao, mở cả đường dưới chân cầu

Hợp nhất với Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi mới có nhiều lợi thế tăng tốc

Sau khi hợp nhất với Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi mới có nhiều lợi thế để phát triển, như: Khu kinh tế Dung Quất, cửa khẩu Bờ Y, dược liệu đặc hữu sâm Ngọc Linh, khu du lịch Măng Đen, đảo Lý Sơn...

Hợp nhất với Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi mới có nhiều lợi thế tăng tốc

Từ 2026, Hà Nội và TP.HCM cấm ô tô sản xuất trước năm 2017, thực hư ra sao?

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin Bộ Nông nghiệp và Môi trường sắp ban hành quy chuẩn khí thải mới. Trong đó, Hà Nội và TP.HCM cấm ô tô sản xuất trước năm 2017 lưu hành trên địa bàn.

Từ 2026, Hà Nội và TP.HCM cấm ô tô sản xuất trước năm 2017, thực hư ra sao?

Sau hợp nhất, tỉnh Quảng Ngãi mới sẽ có cơ sở 2 ở Kon Tum?

Với địa hình đồi núi, khoảng cách giữa TP Kon Tum và TP Quảng Ngãi hiện nay lên đến 200km. Ban Thường vụ 2 tỉnh cơ bản thống nhất thành lập cơ sở 2 của tỉnh Quảng Ngãi mới ở TP Kon Tum để thuận tiện điều hành.

Sau hợp nhất, tỉnh Quảng Ngãi mới sẽ có cơ sở 2 ở Kon Tum?

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Sau cơn mưa lớn đầu mùa, đủ loại rác trôi theo dòng nước dồn ứ tại khu vực cống hộp trên kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 11-5, các tình nguyện viên cùng với lực lượng chức năng đã dọn khoảng 20 tấn rác và gắn phao chắn rác ở khu vực trên.

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Hậu Giang lấy trụ sở dôi dư làm thư viện, công viên

Trụ sở dôi dư sau sáp nhập tại Hậu Giang được ưu tiên chuyển đổi công năng để làm cơ sở y tế, giáo dục, công viên, thư viện.

Hậu Giang lấy trụ sở dôi dư làm thư viện, công viên
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar