02/11/2013 20:53 GMT+7

Hướng dương nở từ trái tim

HẢI THI
HẢI THI

TT - Sáng 1-11, Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (Q.1, TP.HCM) đã tổ chức Ngày hội Hoa hướng dương đồng loạt tại ba cơ sở.

Đây là hoạt động hướng về Ngày hội Hoa hướng dương do báo Tuổi Trẻ tổ chức kỷ niệm sáu năm chương trình “Ước mơ của Thúy” sẽ diễn ra vào ngày 10-11 tại TP.HCM và Hà Nội.

Phóng to
Hoa hướng dương của tinh thần sẻ chia nở vàng rực trong ngày hội - Ảnh: Hải Thi

Sắc hướng dương bừng sáng khắp nơi: trên áo học sinh, nhuộm vàng tà áo dài cô giáo. Hoa hướng dương giấy đong đưa trên khung cửa lớp, rung rinh trên tay hàng ngàn bạn nhỏ...

Mong bạn được đến trường giống mình

Hơn ba tuần qua, gần 1.500 bạn nhỏ miên man trong dòng cảm xúc về Thúy, về bệnh nhi ung thư, cùng viết vào nhụy hoa và trải ra trang giấy những điều ước lấp lánh, góp thêm ánh sáng vào ước mơ lớn của Lê Thanh Thúy. “Mình ước mình làm bác sĩ để chữa bệnh cho các bạn ung bướu”, “Các bạn nhanh nhanh hết bệnh để về đi học với tụi mình nhé!”, “Lớn lên em sẽ làm họa sĩ vẽ tranh tặng các bạn ung thư” là những điều ước được các bạn nhỏ gò rất nắn nót vào từng nhụy hoa. Trong một góc sân trường, những dòng thư tâm tình về Thúy và bệnh nhi ung thư của các em học sinh cũng được trưng bày. Thư em Phan Nhật Linh (lớp 3/4) viết: “Em có rất nhiều đồ chơi, quần áo đẹp và những quyển truyện. Các bạn ung thư không có tiền mua đồ chơi, quần áo, truyện như em. Tiền các bạn phải để dành chữa bệnh. Trường em đang làm hoa, thêu tranh để bán. Em sẽ dùng tiền tiết kiệm của mình mua những sản phẩm đó... Mong các bạn mau hết bệnh đến trường”.

Cô Đỗ Thị Thu Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2, cho biết từ ngày phát động, các em học sinh đã rất hào hứng tham gia, lồng tất cả sự tập trung, tấm lòng chia sẻ vào từng đóa hoa, nét bút. “Nhiều em trong lớp sau khi xem xong phim tư liệu về Thúy, về bé Hoàng Ngân (bệnh nhi ung thư đã qua đời vào tháng 11-2010) đã sụt sịt khóc, nói thương bạn Ngân, thương chị Thúy và cảm phục nghị lực sống của “đóa hướng dương không cần mặt trời”. Vậy nên ngay khi tổ chức cho các em làm hoa, viết bài chia sẻ, các em làm rất tỉ mỉ, cẩn thận, viết rất cảm xúc” - cô kể.

Lòng tốt lan rộng

Sự thành công của ngày hội có sự đóng góp rất lớn của các bậc phụ huynh. Ngay từ khi các cô giáo ngỏ ý muốn làm tranh thêu bán gây quỹ, chị Trà Hương (phụ huynh học sinh lớp 3/5) đã xung phong đi tìm mua khung tranh, mẫu tranh hình hoa hướng dương cho cả trường. Tự tay chị cũng tỉ mẩn từng mũi chỉ, đường kim thêu riêng một bức tranh. Chị nói lòng nhiệt tình của chị được truyền lửa từ đứa con nhỏ. Ngay khi trường phát động bán áo, bán ly, bé đã về nhà “bắt” mẹ mua liền mỗi thứ bốn cái “cho ba, cho mẹ, cho hai đứa con!”. Trong ngày hội bé còn xin tiền mẹ... mua thêm với lý do: “Mình mua nhiều là thêm nhiều tiền cho các bạn ung thư”. Chị chia sẻ bản thân chị rất bất ngờ và vui khi con hào hứng với việc đóng góp vào các hoạt động xã hội, còn hết mình “lôi kéo” cả gia đình.

Không riêng chị Hương, sự ủng hộ của các bậc phụ huynh dành cho ngày hội cũng được thể hiện rõ nét qua tốc độ bán “thần tốc” các sản phẩm gây quỹ. 8g30, chỉ một tiếng sau giờ khai mạc, 13 bức tranh thêu với mức giá khá cao (3-12 triệu đồng/bức) đã được bán hết. Ở các gian bán áo, ly, nón, hoa hướng dương tươi..., chỉ trong nửa buổi sáng cũng chỉ sót lại vài cái. Cô Phượng Uyên, bảo mẫu khối lớp 4, phụ trách gian hàng áo, cười tươi rói cho biết nhiều phụ huynh mua một lần 4-5 áo cho cả gia đình với lý do dễ thương: “Cho bé vui và muốn cả nhà mặc đồng phục, mỗi lần sử dụng sẽ nhớ đến tinh thần hoa hướng dương của Thúy!”.

Chia sẻ với học sinh tại ngày hội, cô hiệu trưởng Nguyễn Trần Diễm Linh nhớ lại lý do thúc đẩy cô đi đến quyết định tổ chức Ngày hội Hoa hướng dương tại Trường tiểu học Lê Ngọc Hân: “Tháng 9 hằng năm, khi trường chúng ta tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới thì có một lễ khai giảng khác nhỏ hơn, giản dị hơn được tổ chức tại Bệnh viện Ung bướu. Đó là lễ khai giảng lớp học chữ dành cho bệnh nhi ung thư. Nhìn các em một tay truyền nước biển, một tay vẫn nắn nót viết, cô rất xúc động và cảm phục... Tổ chức ngày hội tại trường vào tháng 11 hằng năm, cô mong muốn các em sẽ học được cách chia sẻ, đồng cảm, học cách sống nghị lực trước khi đọc thông viết thạo và biết tính toán”.

Như mong muốn của cô Diễm Linh, hoa hướng dương sẽ nở rộ trong lòng mỗi học sinh, lan rộng thành một cánh rừng bạt ngàn tinh thần sống lạc quan và lòng tốt.

Năm thứ hai mở hội, cô trò Trường Lê Ngọc Hân đã lục tục chuẩn bị từ cả tháng trước. Cô giáo, cô bảo mẫu tranh thủ giờ nghỉ trưa, nghỉ tiết hẹn nhau tại phòng giáo viên cùng quây quần thêu tranh chữ thập. Học sinh tận dụng tiết học kỹ thuật, giờ ra chơi, tiết sinh hoạt ngoại khóa chỉ nhau cắt cánh, dán đài, làm nên những đóa hướng dương xinh xắn. Trong ngày hội, toàn bộ tranh thêu, hoa, ly, áo... chủ đề hoa hướng dương đều được phụ huynh ủng hộ mua hết veo, đóng góp 120 triệu đồng cho học bổng “Ước mơ của Thúy” (giúp những bệnh nhi ung thư đã khỏi bệnh đến trường) và 50 triệu đồng hỗ trợ một cô giáo Trường Lê Ngọc Hân đang chống chọi căn bệnh ung thư.

HẢI THI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bé gái 8 tuổi sống sót kỳ diệu sau 7 giờ mắc kẹt trong cống do lũ cuốn ở Trung Quốc

Một bé gái 8 tuổi sống sót kỳ diệu sau 7 giờ mắc kẹt trong ống cống, khi lũ lụt kinh hoàng hoành hành tại tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc.

Bé gái 8 tuổi sống sót kỳ diệu sau 7 giờ mắc kẹt trong cống do lũ cuốn ở Trung Quốc

Thị trường tuyển dụng tăng, dù còn bất ổn

Khảo sát xu hướng tuyển dụng mới nhất của ManpowerGroup công bố cho thấy triển vọng tuyển dụng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông (APME) trong quý 3-2025 ghi nhận tăng so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường tuyển dụng tăng, dù còn bất ổn

Bàn giao 30 Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng về Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh

Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và Bộ tư lệnh các quân khu đã tổ chức hội nghị bàn giao 30 ban chỉ huy Bộ đội biên phòng về trực thuộc 30 bộ chỉ huy quân sự các tỉnh.

Bàn giao 30 Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng về Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh

Cây gia đình và bông lúa

Chiếc xe của nhà tôi vừa đủ chỗ cho tám người trong gia đình: cha mẹ tôi, tôi và con trai, vợ chồng em trai cùng hai đứa con nhỏ.

Cây gia đình và bông lúa

Khánh thành căn nhà mơ ước từ 170 triệu tiền lì xì đêm giao thừa của cộng đồng mạng

Sau 4 tháng xây dựng, căn nhà rộng 40m², sơn xanh trở thành mái ấm trong mơ của bà Nguyễn Thị Hoa, từ sự chung tay giúp sức của cộng đồng chỉ sau một đêm giao thừa.

Khánh thành căn nhà mơ ước từ 170 triệu tiền lì xì đêm giao thừa của cộng đồng mạng

Khi sinh viên bàn về phát triển bền vững

Câu chuyện rác thải nhựa, môi trường sống trở thành nỗi trăn trở của không ít sinh viên tại diễn đàn Khoa học sinh viên quốc tế TP.HCM 2025 trong các phiên trình bày poster và thuyết trình chuyên đề.

Khi sinh viên bàn về phát triển bền vững
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar