15/06/2014 11:13 GMT+7

Hơn 600 thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện

QUANG PHƯƠNG - TR.T.
QUANG PHƯƠNG - TR.T.

TTO - Hưởng ứng Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2014, ngày 15-6, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP.HCM (Thành đoàn TP.HCM) phối hợp cùng Bệnh viện Truyền máu huyết học đã tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện với chủ đề “Kết nối trái tim – kết nối sự sống”.

Phóng to
Đông đảo các bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện “Kết nối trái tim – Kết nối sự sống” năm 2014 sáng 15-6 tại Trung tâm công tác xã hội thanh niên TP.HCM - Ảnh: Quang Định
Phóng to
Bạn Trần Lê Anh Khoa, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM – Hutech tham gia hiến máu với chiếc áo hình lá cờ Việt Nam - Ảnh: Quang Định

Từ 7 giờ sáng, hàng chục bạn trẻ đã bắt đầu đến Ngày hội để viết đơn đăng ký hiến máu tình nguyện, đo huyết áp… Đến tham gia hiến máu, nhiều bạn trẻ mang trên mình chiếc áo thun màu đỏ có in hình ngôi sao năm cánh, kèm theo dòng chữ “I love Viet Nam” (tôi yêu Việt Nam) để thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần mong muốn được chia sẻ những giọt máu quý hiếm để cứu người.

Mời xem clip "Hàng trăm bạn trẻ hiến máu cứu người" - Nguồn: TVO

Bạn Trần Lê Anh Khoa, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM chia sẻ, đây là lần thứ tham gia hiến máu tình nguyện.

“Dịp này tôi quyết định mặc chiếc áo đỏ có in hình ngôi sao năm cánh với ý mong muốn mọi người cùng hướng về những người khó khăn đang cần những giọt máu quý hiếm. Mặc khác, hiện nay tình hình biển đảo đang “nóng”, chiếc áo đỏ có in hình ngôi sao năm cánh được nhiều bạn trẻ chọn mặc như là một cách thể hiện lòng yêu nước”, Khoa nói.

Tương tự, bạn Nguyễn Thị Hồng Nhãn, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM chia sẻ: “Đây là lần thứ 8 mình đi hiến máu tình nguyện. Đến với ngày hội như thế này mình mong muốn gửi đi cái mình đang có để giúp đỡ những người đang cần”.

Ngày hội đã thu hút hơn 100 thanh niên tham gia đăng ký tình nguyện hiến máu cứu người.

Trưa cùng ngày, đại diện Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP.HCM, cho biết ngày hội đã thu được hơn 110 đơn vị máu.

Phóng to
Các bạn trẻ được xét nghiệm nhóm máu trước khi hiến máu tình nguyện - Ảnh: Tr.T

Đắk Lắk: Gần 500 đoàn viên, thanh niên hiến máu nhân đạo

Sáng 15 - 6, tại trường Trung cấp Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Buôn Ma Thuột đã vận động 485 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo để tao nguồn máu cứu sống những bệnh nhân khó khăn.

Từ sáng sớm, hàng trăm học sinh trường Trung cấp Tây Nguyên có mặt từ rất sớm để lấy phiếu đăng ký hiến máu, thực hiện việc xét nghiệm nhanh nhóm máu để thực hiện việc hiến máu tình nguyện.

Chị H’Nghị Buôn Krông, phó chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên TP Buôn Ma Thuột cho biết trong năm nay Thành đoàn TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh tổ chức ba lần vận động đoàn viên thanh niên hiến máu cứu người.

Đây là đợt thứ 2 trong kế hoạch của năm và đã vận động được 212 đơn vị máu.

QUANG PHƯƠNG - TR.T.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar