27/05/2024 16:49 GMT+7

Hơn 1.000 chiến sĩ công an biểu diễn võ thuật, diễu binh trong lễ bế giảng khóa huấn luyện

Sau 3 tháng được Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô huấn luyện nghiêm khắc, bài bản, những tân binh mới nhập ngũ ngày nào giờ đã trở thành những người chiến sĩ công an nghĩa vụ cường tráng, rắn rỏi, bản lĩnh.

Lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 - Ảnh: NAM TRẦN

Lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 27-5, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.

Hơn 1.000 chiến sĩ mới "rắn rỏi, bản lĩnh" hơn sau khóa huấn luyện

Năm 2024, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô được lãnh đạo Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động giao nhiệm vụ tiếp nhận quản lý và tổ chức huấn luyện đối với 1.117 chiến sĩ mới thuộc công an 6 địa phương, gồm Cao Bằng 155 chiến sĩ, Bắc Kạn 140 chiến sĩ, Phú Thọ 192 chiến sĩ, Nam Định 100 chiến sĩ, Sơn La 360 chiến sĩ, Hòa Bình 170 chiến sĩ.

Trên thao trường nắng gió oi bức, tiếng hô đồng thanh "Công an nhân dân tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của hơn 1.000 chiến sĩ vang vọng một vùng trời.

Các chiến sĩ nghiêm túc, cùng nhau biểu diễn màn diễu binh, võ thuật Công an nhân dân với những động tác, đường quyền dứt khoát, đều tăm tắp. Trên khuôn mặt rám nắng, những giọt mồ hôi lăn dài, ướt đẫm quân phục những người lính trẻ.

Sau 3 tháng được Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô huấn luyện nghiêm khắc, bài bản, những tân binh mới nhập ngũ ngày nào giờ đã trở thành những người chiến sĩ công an nghĩa vụ rắn rỏi, bản lĩnh.

Lãnh đạo các đơn vị tham dự lễ bế giảng khóa huấn luyện nghĩa vụ công an - Ảnh: NAM TRẦN

Lãnh đạo các đơn vị tham dự lễ bế giảng khóa huấn luyện nghĩa vụ công an - Ảnh: NAM TRẦN

Chiến sĩ Trần Công Tiến Đạt (quê tỉnh Nam Định) cho biết từ khi bước chân vào Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, anh đã học được rất nhiều điều bổ ích như ý thức kỷ luật, tác phong quân ngũ.

"Nhờ sự quan tâm, rèn luyện nghiêm khắc, tận tình của các cán bộ huấn luyện, tôi đã có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, tinh thần ý chí quyết tâm cao", chiến sĩ Đạt khẳng định.

Khát khao làm công an chính quy của những chàng lính mới

Trong trang phục váy áo người Mông, bà Vàng Y Mai (59 tuổi, ở bản Lóng Luông, Vân Hồ, tỉnh Sơn La) cùng 5 người thân trong gia đình xúng xính vượt quãng đường gần 200km từ Sơn La xuống Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô (Sóc Sơn, Hà Nội) xem, động viên cháu trai là Giàng A Mạnh Khang (20 tuổi) diễu binh, biểu diễn trong ngày hoàn thành khóa huấn luyện.

"Cháu phải thật tập trung, tự tin, bản lĩnh để biểu diễn thật tốt. 3 tháng huấn luyện, hôm nay là ngày để cháu cùng đồng đội thể hiện sức mạnh lực lượng", bà Mai dặn dò cháu trai trước lúc lễ bế giảng khóa huấn luyện diễn ra.

Người thân của chiến sĩ Giàng A Mạnh Khang gặp gỡ, động viên sau khi anh hoàn thành buổi biểu diễn võ thuật, diễu binh - Ảnh: NAM TRẦN

Người thân của chiến sĩ Giàng A Mạnh Khang gặp gỡ, động viên sau khi anh hoàn thành buổi biểu diễn võ thuật, diễu binh - Ảnh: NAM TRẦN

Từ nhỏ, Giàng A Mạnh Khang thần tượng ông nội và cha đẻ - đều công tác trong lực lượng Công an tỉnh Sơn La. Khang say mê bộ quân phục màu xanh của cha và ông nội. Mỗi lần đội "trộm" chiếc mũ công an của cha, Khang tưởng tượng hình ảnh tương lai sẽ trở thành chiến sĩ công an.

Để thực hiện ước mơ, sau khi tốt nghiệp một trường trung cấp, Khang đã quyết tâm đi nghĩa vụ công an.

"Tôi mong hết thời gian nghĩa vụ có thể trở thành chiến sĩ công an chuyên nghiệp, phục vụ cho ngành cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy như cha tôi đang làm", Giàng A Mạnh Khang nói.

Các chiến sĩ mới tham gia diễu binh trong lễ bế giảng khóa huấn luyện nghĩa vụ công an - Ảnh: NAM TRẦN

Cùng chung ước mơ làm công an, Hoàng Hoài Sơn (24 tuổi, quê Bắc Kạn) sinh ra trong một gia đình có hai anh em, bố mẹ làm nông nghiệp. Thời THPT, anh dự thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân, nhưng thiếu ít điểm nên chưa thể thực hiện ước mơ.

Sơn sau đó học Đại học Luật Hà Nội, tốt nghiệp đi làm ở văn phòng luật một năm với mức lương hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên, ước mơ làm công an vẫn nung nấu, nên anh quyết định gác lại công việc, xin đi nghĩa vụ công an.

"Mục tiêu trước tiên của tôi là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phụng sự Tổ quốc. Tiếp đó, tôi sẽ cố gắng hết mình để đạt được ước mơ làm công an chính quy", Sơn nói. 

Anh cho hay qua 3 tháng huấn luyện tân binh, anh đã được trau dồi nhiều kiến thức, kỹ năng. Đây là tiền đề để anh phấn đấu ở lại ngành công an.

Sau khóa huấn luyện, các chiến sĩ mới trở nên rắn rỏi, sức khỏe dẻo dai, bản lĩnh hơn - Ảnh: NAM TRẦN

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, các chiến sĩ mới sẽ được phân về công an các tỉnh để nhận nhiệm vụ - Ảnh: NAM TRẦN

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, các chiến sĩ mới sẽ được phân về công an các tỉnh để nhận nhiệm vụ - Ảnh: NAM TRẦN

Những màn biểu diễn võ thuật "mãn nhãn" của các chiến sĩ mới - Ảnh: NAM TRẦN

Mãn nhãn màn tổng duyệt diễu binh của hơn 5.000 cảnh sát cơ động

Hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ đã có màn tổng duyệt diễu binh, biểu diễn võ thuật, khí công đẹp mắt, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ước mơ của Thúy tiếp sức bệnh nhi, lắng nghe ước mơ của từng bạn nhỏ

Báo Tuổi Trẻ phối hợp Thành Đoàn TP.HCM và Chiến dịch Hoa phượng đỏ tổ chức chương trình “Tiếp sức hoa mặt trời” vào sáng 22-5.

Ước mơ của Thúy tiếp sức bệnh nhi, lắng nghe ước mơ của từng bạn nhỏ

Tạo thói quen đọc sách ngay hôm nay

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nói với các bạn sinh viên "muốn làm giàu thì phải giỏi, muốn giỏi thì phải đọc sách" và chỉ ra tầm quan trọng của việc đọc.

Tạo thói quen đọc sách ngay hôm nay

Khát vọng phát triển nhìn từ lao động trẻ

Nhiều lao động trẻ vừa ra trường đã có việc làm ngay, đúng ngành nghề và thu nhập rất cao.

Khát vọng phát triển nhìn từ lao động trẻ

Săn deal 'chợ đêm online' sao để không ôm cục tức?

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc các 'chợ mạng' vào phiên sôi động. Trên Shopee, TikTok Shop... hàng triệu sản phẩm được treo biển giảm giá, mã khuyến mãi tung ra theo giờ vàng, người mua lướt 'live', săn deal, đặt đơn liên tục.

Săn deal 'chợ đêm online' sao để không ôm cục tức?

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Sau một thời gian trò chuyện, kẻ xấu chuyển chủ đề từ học hành, sở thích sang giới tính, tình dục, rồi lôi kéo trẻ em cùng xem phim, hình ảnh khiêu dâm trên mạng, dụ dỗ các em tự quay, chụp hình ảnh khiêu dâm để tống tiền hoặc bán.

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư

Chiều 21-5, chương trình 'Ước mơ của Thúy' đã đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (quận 1, TP.HCM), lắng nghe những ước nguyện của các bệnh nhi ung thư nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar