06/05/2018 08:08 GMT+7

Hội trại truyền thống Thành đoàn TP.HCM ôn lại lịch sử dân tộc

BÌNH MINH
BÌNH MINH

TTO - Trong hai ngày 4 và 5-5, hơn 160 trại sinh là đoàn viên, công đoàn viên, thanh niên cơ quan Thành đoàn TP.HCM đã cùng nhau ôn lại lịch sử chiến đấu hào hùng của dân tộc trong hội trại truyền thống diễn ra tại khu căn cứ cách mạng Núi Dinh.

Hội trại truyền thống "Thành Đoàn bản hùng ca" do Ban Thường vụ Công Đoàn và Đoàn Thanh niên Cơ quan Thành đoàn phối hợp tổ chức nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và truyền thống yêu nước tuổi trẻ Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh, với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Ngoài chương trình giao lưu với các cô, chú từng là cán bộ Thành Đoàn đã sống, chiến đấu và lao động tại khu căn cứ lịch sử Núi Dinh (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), hội trại còn có các hoạt động ý nghĩa như sinh hoạt câu lạc bộ Người Cộng sản trẻ, thắp nến tri ân và dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Thành đoàn.

Trò chuyện với thế hệ trẻ trong buổi giao lưu, ông Phan Anh Điền (bí danh Ba Khắc), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Thành đoàn thể hiện sự tin tưởng các đoàn viên, thanh niên sẽ có đủ khả năng đưa tổ chức Đoàn và đất nước phát triển vững mạnh, từng bước khẳng định vị trí trên trường quốc tế.

Hội trại cũng là dịp để các trại sinh gắn kết, thể hiện sức trẻ và sự nhiệt huyết thông qua các trò chơi vận động, văn nghệ, sinh hoạt lửa trại.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổng kết, đánh giá và trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia tốt, đạt kết quả cao trong hội thi "Bí thư Chi bộ giỏi" lần 2 năm 2018.

Căn cứ cách mạng Núi Dinh được xây dựng từ tháng 4-1963 và được xem là căn cứ quan trọng đào tạo và nuôi giấu cán bộ của Thành đoàn trong những năm 1963 -1966. Tại đây, nhiều thế hệ cán bộ Thành đoàn đã được học tập, trui rèn và trưởng thành trên con đường đấu tranh cách mạng.

Đây còn là địa chỉ rất gần gũi, thân quen của cán bộ Đoàn thành phố khi trở về tìm hài cốt liệt sĩ, tổ chức hội trại, về nguồn, sinh hoạt truyền thống…

Bia tưởng niệm liệt sĩ Thành đoàn tại Núi Dinh được xây dựng năm 2003. Công trình cải tạo khu tưởng niệm được khởi công và hoàn thành vào năm 2010.

Hội trại truyền thống Thành đoàn TP.HCM ôn lại lịch sử dân tộc - Ảnh 1.

Trại sinh tham gia Hội trại truyền thống "Thành Đoàn bản hùng ca" - Ảnh: BÌNH MINH

Hội trại truyền thống Thành đoàn TP.HCM ôn lại lịch sử dân tộc - Ảnh 2.

Cô Ngô Thị Cẩm Tiên (thứ hai từ phải sang), nguyên là chiến sĩ từng tham gia chiến đấu tại khu căn cứ cách mạng Núi Dinh tham gia trò chơi cùng các Đoàn viên, thanh niên - Ảnh: BÌNH MINH

Hội trại truyền thống Thành đoàn TP.HCM ôn lại lịch sử dân tộc - Ảnh 3.

Trại sinh hào hứng tham gia các trò chơi tập thể - Ảnh: BÌNH MINH

Hội trại truyền thống Thành đoàn TP.HCM ôn lại lịch sử dân tộc - Ảnh 4.

Anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành đoàn TP.HCM (thứ tư từ trái sang) tặng bằng khen cho các cá nhân, đơn vị có kết quả cao trong hội thi "Bí thư Chi bộ giỏi" lần 2 năm 2018 - Ảnh: BÌNH MINH

Hội trại truyền thống Thành đoàn TP.HCM ôn lại lịch sử dân tộc - Ảnh 5.

Hội trại truyền thống "Thành Đoàn bản hùng ca" thu hút hơn 160 trại sinh là đoàn viên, công đoàn viên, thanh niên cơ quan Thành đoàn TP.HCM - Ảnh: BÌNH MINH

Hội trại truyền thống Thành đoàn TP.HCM ôn lại lịch sử dân tộc - Ảnh 6.

Một tiết mục văn nghệ do các trại sinh biểu diễn - Ảnh: BÌNH MINH

Hội trại truyền thống Thành đoàn TP.HCM ôn lại lịch sử dân tộc - Ảnh 7.

Trại sinh hào hứng tham gia các trò chơi tập thể - Ảnh: BÌNH MINH

Hội trại truyền thống Thành đoàn TP.HCM ôn lại lịch sử dân tộc - Ảnh 8.

Trại sinh hào hứng tham gia các trò chơi tập thể - Ảnh: BÌNH MINH

Hội trại truyền thống Thành đoàn TP.HCM ôn lại lịch sử dân tộc - Ảnh 9.

Đoàn viên, thanh niên dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Thành đoàn - Ảnh: BÌNH MINH

Hội trại truyền thống Thành đoàn TP.HCM ôn lại lịch sử dân tộc - Ảnh 10.

Anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành đoàn TP.HCM (trái) trao quà lưu niệm cho các cô, chú từng là cán bộ Thành Đoàn đã sống, chiến đấu và lao động tại khu căn cứ lịch sử Núi Dinh - Ảnh: BÌNH MINH

BÌNH MINH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

2 học sinh thi tốt nghiệp THPT quên mang căn cước được cảnh sát giao thông đưa về nhà lấy kịp thời

Sáng 27-6, có hai trường hợp đi thi tốt nghiệp THPT ở TP.HCM để quên căn cước ở nhà, may mắn có cán bộ cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa về nhà lấy kịp vào giờ thi.

2 học sinh thi tốt nghiệp THPT quên mang căn cước được cảnh sát giao thông đưa về nhà lấy kịp thời

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar