03/11/2022 09:28 GMT+7
Trở lại chủ đề

Hơi ấm của nội, cậu bé mồ côi và đường đến đại học

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Cha mẹ ly hôn khi cậu còn rất nhỏ, lên 10 tuổi thì cha mất, cậu cứ thế lớn lên trong vòng tay ấm của bà nội ngày một già yếu.

Hơi ấm của nội, cậu bé mồ côi và đường đến đại học - Ảnh 1.

Ngoài đam mê học ngoại ngữ, Khang rất thích vẽ và khoe hai bức tranh vẽ tặng bà nội - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Đó là câu chuyện của cậu học trò Dương Bảo Nam Khang (Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, tỉnh Tây Ninh). Cánh cổng giảng đường đại học vừa mở ra với Khang, và cậu đủ lớn để cảm nhận còn bao chông chênh đang chờ mình phía trước.

Bà làm mẹ cháu đi!

Trùng trùng khó khăn, thiếu thốn của một đứa con mồ côi chưa từng làm Khang chùn bước. Cậu có niềm tin mạnh mẽ mình sẽ thành công. Điều duy nhất làm cậu lo lắng chính là sợ ngày ấy đến muộn, mà bà nội thì mỗi ngày cứ già đi, làm sao còn bên cạnh mình mãi.

Ngược về nhiều năm trước, gia đình cậu vốn không vắng lặng và khốn khó như hiện tại. Ngày đón con trai chào đời, cha mẹ cậu đã rơi nước mắt hạnh phúc. 

Nhưng vì nhiều lý do, cha mẹ Khang không chung sống cùng nhau nữa, thằng bé Khang khi ấy chưa đầy 21 tháng tuổi đã phải rời xa hơi ấm của mẹ. Vì bạo bệnh, ít năm sau cha Khang cũng bỏ cậu mà đi mãi. Ký ức của đứa bé 10 tuổi khi đó chỉ biết khóc thôi.

Nhắc chuyện cũ, Khang thoáng buồn vì thấy mình thiệt thòi nhưng hiện tại cậu nhìn mọi thứ đầy tích cực. Khang nói mình còn may mắn lắm khi có bà nội. Bà Lê Thanh Loan - nội Khang - nay đã 66 tuổi. Trận đột quỵ gần hai năm trước khiến sức khỏe của bà cũng ngày một kém.

Sống cạnh khu chợ dân sinh ở TP Tây Ninh, nguồn thu nhập chính của hai bà cháu nhờ vào bếp cơm chay nhưng từ khi sức khỏe bà yếu dần, bếp đã thôi đỏ lửa. Trận ốm khiến số tiền ít ỏi bà tích cóp phòng khi tuổi già lần lượt đội nón ra đi. Cuộc sống vốn khó nay càng thêm khó vì chi phí ngày mỗi tăng, chi tiêu cho việc học của Khang cũng ngày một nhiều. 

"Tôi sống được tới giờ này, thằng Khang học được tới lớp này cũng nhờ cả tình thương của thầy cô, làng xóm", bà Loan bộc bạch.

"Bà làm mẹ cháu đi", câu nói nửa đùa nửa thật của thằng cháu nội lúc bé trở thành nỗi ám ảnh theo bà suốt cuộc đời. Chỉ trừ lúc tới trường, thằng Khang theo bà như hình với bóng. Học theo nội, Khang cũng ăn chay trường từ nhỏ.

Mỗi "khoản nợ" ân tình khi nhận được, mình đều ghi chép lại thật chi tiết để nhắc mình luôn nhớ rằng đã được sống, được đến trường bởi biết bao tấm lòng của rất nhiều người.

DƯƠNG BẢO NAM KHANG

Con sẽ thành công

Thật không dễ hình dung những gì Khang đã trải qua với một tuổi thơ thiếu hơi ấm mẹ cha, khốn khó cả vật chất. Chính Khang cũng không thể lý giải bằng cách nào bạn vượt qua những con dốc ấy, để suốt 12 năm đều là học sinh khá giỏi, rồi từng giành giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lý. 

Nhưng Khang biết học là cách duy nhất để giải quyết nỗi buồn, sự cô độc của một đứa trẻ mồ côi và cũng là lối đi nhanh nhất để đền ơn bà nội và những người tin yêu mình.

Khang đỗ ngành ngôn ngữ Trung Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) bằng điểm xét học bạ môn toán, văn và ngoại ngữ có tổng trên 27 điểm. Ngoại ngữ có sức hút vô cùng với Khang. 

Dù chưa từng đăng ký một buổi học thêm ngoại ngữ nào nhưng Khang bắt chước và có thể nói được tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Thái. "Học ở lớp cái gì không hiểu em hỏi thầy cô, lên mạng tìm đọc rồi hỏi mọi người", Khang kể về cách học của mình.

"Con sẽ thành công". Dòng chữ cậu viết trong nhật ký của mình đã có phần nhòe đi nhiều bởi nước mắt. 

Ấy là khoảnh khắc Khang bảo sẽ không bao giờ quên trong đời mình khi nhìn thấy bà nội ngã quỵ trước mắt vì kiệt sức. Để rồi mỗi lần gặp khó khăn cậu lại mở trang nhật ký ấy ra, rồi gấp vào nhanh thôi nhưng cũng đủ để lấy lại cân bằng, bước tiếp...

Tháng 11-2021, cô Quyên cho 10kg gạo; tháng 5-2022, chú Kiệt cho con chiếc xe máy... Hai trong nhiều dòng nhật ký gần đây nhất Khang ghi lại trong cuốn sổ đặt đầu giường. Đó là nơi Khang kể lại những ân tình mà cậu nhận được từ thầy cô, bạn bè và rất nhiều người tốt xung quanh. 

Mọi thứ đều được ghi chép một cách tỉ mỉ, cẩn thận từng ngày tháng, từng cây bút, cân gạo...

Chưa hết, trong đó còn có cả những khoản học bổng Khang từng nhận được: lớp 11 học bổng Quỹ Thiện tâm, học bổng Thắp sáng ước mơ, giải thưởng Lê Quý Đôn; lớp 12 học bổng Thắp sáng ước mơ, giải thưởng Lê Quý Đôn, giải thưởng học sinh giỏi quốc gia...

"Mình ghi lại chi tiết để nhớ rằng mình đã được sống, được đến trường bởi ân tình của biết bao người. Còn các học bổng, giải thưởng cũng phải ghi lại để nhắc bản thân nhớ làm hồ sơ xét học bổng, cũng xem đó là mục tiêu, động lực để phấn đấu đoạt giải cao hơn ở các kỳ thi", Khang cười.

Cậu học trò đặc biệt

Khi được hỏi về cậu học trò Nam Khang, cô Lê Thị Thúy Hằng - giáo viên môn địa lý Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha - không ngớt lời khen ngợi. Cô Hằng kể các bạn cùng trường, cùng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của trường và cả bản thân cô cũng rất nể phục trước sự chịu khó, lối sống khoa học của Khang.

Từ nhỏ, Khang đã biết đặt ra những mục tiêu và quyết tâm thực hiện nó. Đam mê môn địa lý, bạn đặt mục tiêu phải vào đội tuyển học sinh giỏi của trường đi thi giải quốc gia. Và khi biết nếu đoạt từ giải ba trở lên có thể sẽ được du học ở Nga, cậu càng quyết tâm cày ngày cày đêm cho mục tiêu ấy.

"Cậu trò này rất đặc biệt, không chịu ngồi yên hay chỉ học theo hướng dẫn của thầy cô đâu. Khang cũng hỗ trợ tôi rất nhiều, bạn cũng luôn chủ động tự kết nối trong quá trình ôn luyện học sinh giỏi chứ không chờ đợi ai giúp", cô Hằng nói.

Hơi ấm của nội, cậu bé mồ côi và đường đến đại học - Ảnh 4.

Hướng dẫn đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường 2022 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Bức thư gửi mẹ không bao giờ đọc được

TTO - 'Giá thời gian có thể quay lại, con sẽ trân trọng thời gian quý báu ấy, thêm một lần nữa con sẽ nói yêu mẹ đến chừng nào', cô gái Cẩm Thuy viết trong thư.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tuyển sinh viên mới ra trường, doanh nghiệp Hàn mong đợi gì?

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia ngày hội văn hóa và tuyển dụng Việt - Hàn 2025 đánh giá cao năng lực lao động Việt, nhưng cũng mong họ cải thiện ngoại ngữ và nắm rõ văn hóa doanh nghiệp.

Tuyển sinh viên mới ra trường, doanh nghiệp Hàn mong  đợi gì?

Món ngon 15.000 đồng ‘gây bão’ mạng

Loạt hình ảnh check-in với bảng quảng cáo "Ăn Ngon Rẻ, ShopeeFood Bao" phủ sóng mạng xã hội, khiến hội mê ăn ngon không khỏi tò mò có gì mà hot đến vậy.

Món ngon 15.000 đồng ‘gây bão’ mạng

Chủ tịch nước Lương Cường tuyên dương các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc

Sáng nay 15-5, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự và trao phần thưởng cho các đại biểu thiếu nhi dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X.

Chủ tịch nước Lương Cường tuyên dương các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc

Cậu học trò vươn lên trong côi cút, thành Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc

Ngô Anh Khoa, học sinh lớp 9A1 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), được chọn về Hà Nội dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ X với thành tích 9 năm liền là học sinh giỏi dù côi cút lớn lên trong vòng tay chăm bẵm của ngoại.

Cậu học trò vươn lên trong côi cút, thành Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc

Bắc Kinh cho đăng ký kết hôn ở công viên, chùa... dân không còn phải về quê

Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) triển khai chính sách mới nhằm cụ thể hóa phương châm "để dữ liệu chạy nhiều hơn, người dân đi lại ít hơn" với hệ thống đăng ký kết hôn toàn quốc không giới hạn hộ khẩu.

Bắc Kinh cho đăng ký kết hôn ở công viên, chùa... dân không còn phải về quê

Đại biểu thiếu nhi xúc động trước cờ Tổ quốc và kỷ vật chiến tranh

Các đại biểu thiếu nhi dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc xúc động đặt tay lên ngực trái chụp ảnh với cờ Tổ quốc và kỷ vật chiến tranh trong Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (Hà Nội).

Đại biểu thiếu nhi xúc động trước cờ Tổ quốc và kỷ vật chiến tranh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar