 |
Học sinh lớp 12D1 Trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh, TP.HCM thể hiện quyết tâm trước kỳ thi khi cùng hô vang khẩu hiệu “Gia Định bản lĩnh, tự tin, quyết thắng” trong ngày học cuối cùng - Ảnh: Như Hùng |
Tiết học cuối được dành để thầy trò cùng xem những đoạn phim ngắn về sự vươn lên, về tấm gương vượt khó, về công lao cha mẹ. Thầy dặn dò trò, trò chia tay, dặn dò lẫn nhau và những giọt nước mắt xúc động của ngày học cuối tuôn rơi...
Nhiều trường phổ thông kết thúc hoạt động ôn tập cuối cùng vào ngày 25 và 26-6 để sau đó học sinh có hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi, sắp xếp, chuẩn bị kỳ thi.
Sáng 26-6, 855 học sinh khối 12 của Trường THPT Trần Hưng Đạo (Q.Gò Vấp) đã kính cẩn dâng hương trước tượng đài người anh hùng dân tộc mà ngôi trường mang tên, trước khi dự buổi lễ “Tri ân và trưởng thành” đầy cảm xúc cùng những lời hứa quyết tâm thi tốt với cha mẹ, thầy cô.
Tại Trường THPT Gia Định (Q.Bình Thạnh), những cô cậu học trò khối 12 cũng rạng rỡ trong ngày học cuối với những cái nắm tay, những lời hô vang đầy quyết tâm và tràn trề năng lượng...
Tối 26-6, những ngọn nến được thắp lên trên sân Trường THCS -THPT tư thục Hồng Đức để trò tri ân thầy cô, cha mẹ, khẳng định sự trưởng thành và chia tay trường để bước vào những ngày thi cam go.
Sáng 27-6, hơn 2.000 phụ huynh đến từ nhiều tỉnh thành đã có mặt tại sân Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến (Q.Tân Bình) để đón con và bắt đầu di chuyển tới nhà người thân, nhà trọ, khách sạn ở khắp các cụm thi.
Đây là năm đầu tiên nhà trường quyết định không đưa đón học sinh đi thi và chăm sóc các em trong những ngày thi như mọi năm, mà “trả” về cho phụ huynh.
Hành trang học sinh mang theo khi rời trường ngoài hai, ba thùng cactông, balô đựng đầy sách vở, tư liệu ôn tập còn đong đầy cảm xúc của ngày chia tay và cả áp lực của kỳ thi lớn với những lời nhắn nhủ mà bạn bè viết lên áo nhau: “Thi tốt nha!”, “Ráng đậu đại học rồi gặp nhau”, “Chúc bạn thực hiện được ước mơ nhé”, “Đừng khóc, hãy làm hết sức mình và dành nước mắt cho ngày gặp lại”...
Bình luận hay