Học sinh miền Nam
Tháng 11-1969, hai chiến sĩ giải phóng quân Nguyễn Phú Tuấn và Nguyễn Văn Nhẫn dù đang phải điều trị ngoài miền Bắc vì vết thương từ chiến trường đã viết quyết tâm thư bằng máu xin vào Nam tiếp tục chiến đấu ngoài mặt trận 'tới hơi thở cuối cùng'.

Bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, tình nghĩa đồng bào Bắc - Nam ruột thịt, Thanh Hóa đã chuẩn bị điều kiện tốt nhất để đón hàng chục chuyến tàu cập bến Sầm Sơn; hỗ trợ đồng bào, chiến sĩ, học sinh miền Nam ở lại xứ Thanh học tập, lao động.

Rất nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ mãi mãi là những tấm gương cho thế hệ trẻ cả nước noi theo.

TTCT - Tuổi Trẻ Cuối Tuần trân trọng giới thiệu một số ký ức của học sinh từ miền Nam về những ngày tháng đặc biệt, được đưa ra miền Bắc học 70 năm trước.

TTO - Hôm qua 2-5, tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), gần 400 các ông bà là đại diện các thế hệ học sinh miền Nam trên đất Bắc năm xưa đã có một cuộc gặp mặt thật ấm áp, nhân kỷ niệm 47 năm ngày đất nước thống nhất, khởi đầu hòa bình.
