17/05/2025 22:04 GMT+7
Trở lại chủ đề

Học sinh lớp 2 viết xuất sắc về Bác Hồ, giành giải nhất

Hai giải nhất cá nhân cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ năm học 2024-2025 đã được trao cho Trần Ngọc Kiều My, một học sinh lớp 2 tại Thái Bình và Đinh Diệp Linh, một học sinh lớp 5 tại Hà Nội.

Học sinh lớp 2 viết xuất sắc về Bác Hồ, giành giải nhất - Ảnh 1.

Anh Lê Hải Long (phải) - trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương - trao giải nhất cuộc thi cho Kiều My và Diệp Linh - Ảnh: BTC

Trần Ngọc Kiều My xuất sắc giành giải nhất cuộc thi viết, còn Đinh Diệp Linh đoạt giải nhất cuộc thi vẽ. Lễ trao giải diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội ngày 17-5.

Trần Ngọc Kiều My là học sinh lớp 2C Trường tiểu học và trung học cơ sở Quỳnh Hưng (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình). Còn Đinh Diệp Linh là học sinh lớp 5D Trường tiểu học Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội).

Hai năm liên tiếp nhận giải cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ

Về giải nhất của Kiều My, em được trao giải vì bài viết xuất sắc về chủ đề tình yêu của Bác Hồ cho thiếu nhi và của thiếu nhi cho Bác Hồ.

Trong bài luận với văn phong và diễn đạt già dặn, Kiều My dẫn hai bài hát thiếu nhi về Bác Hồ rất nổi tiếng là Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.

Học sinh lớp 2 viết xuất sắc về Bác Hồ, giành giải nhất - Ảnh 2.

Em Trần Ngọc Kiều My - giải nhất - chia sẻ tại buổi lễ trao giải - Ảnh: BTC

Trong đó những câu hát Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ… được Kiều My chọn mở đầu cho bài viết dài của mình.

Kiều My thể hiện mình đọc rất kỹ về Bác Hồ, khi em nhắc tới và trích từ thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đến bài báo "Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng" in trên báo Nhân Dân 3 tháng trước khi Bác qua đời.

Hay chuyện Bác Hồ đi thăm các trẻ em mồ côi ở trại Kim Đồng, đến thư Bác gửi thiếu nhi cả nước nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong (tháng 5-1961) với những câu sau này đã trở thành 5 điều Bác Hồ dạy thân thuộc với bao thế hệ học trò.

Cả chuyện Bác từ chối nhận Huân chương Sao vàng mà Quốc hội trao cho Người, đợi miền Nam được giải phóng, nước nhà thống nhất thì đồng bào miền Nam sẽ trao huân chương ấy cho Người…

Với tình cảm tha thiết và sự hiểu biết sâu rộng về di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, cô bé học sinh lớp 2 đã giành chiến thắng cao nhất.

Trước đó, cuộc thi năm học 2023 - 2024, Kiều My cũng giành giải khuyến khích.

Kiều My cho biết tham gia cuộc thi là cách em thể hiện tình cảm và lòng biết ơn với Bác Hồ, là cơ hội để báo công với Bác.

Bác Hồ - Ảnh 3.

Các em học sinh được giải - Ảnh: BTC

220.000 bài thi thể hiện tình yêu của thiếu nhi với Bác Hồ

Cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ do báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức.

Đây là lần thứ năm cuộc thi được tổ chức.

Nhà báo Nguyễn Phan Khuê - tổng biên tập báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng - cho biết cuộc thi nhằm tạo cơ hội để thiếu nhi Việt Nam cùng nhau tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời ôn lại những bài học vô cùng quý giá về tư tưởng, đạo đức, phong cách mà Người để lại cho các thế hệ sau.

Cuộc thi cũng là cơ hội để các em bày tỏ lòng kính yêu sự biết ơn vô hạn của mình đối với Bác.

Cuộc thi năm nay thu hút gần 220.000 bài dự thi (gồm cả bài viết và tranh vẽ).

Nhiều học sinh đã biến bài dự thi của mình thành một cuốn cẩm nang đầy những tư liệu quý giá về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cũng như tình cảm, những lời căn dặn quý giá của Bác.

Ban tổ chức đã trao 42 giải tập thể (gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 30 giải khuyến khích) và 59 giải cá nhân (gồm 2 giải nhất, 5 giải nhì, 12 giải ba, 40 giải khuyến khích).

Giải nhất tập thể thuộc về Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái và Trường tiểu học Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Bác Hồ, những hình ảnh đẹp và những bài báo cuối cùng canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt'

Triển lãm ‘Rạng rỡ tên Người’ tại báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội) đang giới thiệu tới người xem những bức ảnh cảm động về Bác Hồ và cả những bài báo Bác viết canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt’.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Sau khi nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, nhiều doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách hỗ trợ nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển doanh nghiệp, đất nước.

Doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

A Lục biến sở thích nấu ăn thành nghề kiếm sống, phục vụ phụ nữ trẻ thành thị bận rộn, thu nhập gần 20.000 tệ/tháng (gần 70 triệu đồng/tháng). Nhưng cô cũng vướng phải tranh cãi về cách ăn mặc.

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nam thanh niên nảy sinh ý định 'trả thù tình' bằng cách không ai ngờ tới: trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò.

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Nguyễn Công Vinh - Trường THPT chuyên Bắc Ninh - vừa giành huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á lần thứ 25, chia sẻ nguyên tắc tự học.

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Áp KPI cho công chức sao cho hiệu quả? Làm sao để hài lòng người dân, tránh chạy theo KPI để làm việc hình thức đối phó?

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu

Metro số 1 là không gian công cộng, nơi ai cũng có thể chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp, nhưng cần tuân thủ quy định.

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar