31/12/2018 10:36 GMT+7

Học người Bangkok xếp hàng chờ xe ôm

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Tài xế xếp hàng đón khách và sẽ từ chối người chen ngang. Đó là cách người dân Bangkok sử dụng phương tiện công cộng khi thành phố này thường xuyên trong tình trạng quá tải.

Học người Bangkok xếp hàng chờ xe ôm - Ảnh 1.

Người dân Bangkok xếp hàng đón xe ôm - Ảnh từ tài khoản Chocoolie/ Twitter

"Chúng tôi mọi lúc, mọi nơi. Bạn có thể thấy những hàng dài vào giờ cao điểm. Người dân Bangkok sẽ xếp hàng để đón xe ôm và tài xế có thể từ chối không chở người không xếp hàng, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Họ cũng sẽ bị những người khác phàn nàn", Unchalee Srichomphu (28 tuổi, sống tại Bangkok) cho biết.

Unchalee cho rằng đó là một văn hóa mà mọi người học từ chính môi trường xã hội. "Chúng tôi làm theo những điều tương tự mà những người xung quanh làm, và chúng tôi biết cần tôn trọng những người cùng xếp hàng với mình", Unchalee chia sẻ.

Cô cũng nói rằng ở Bangkok không có bảng chỉ dẫn cho những điều đó. Rất đơn giản: tài xế xếp hàng dọc vỉa hè và mọi người xếp hàng từ cửa ra vào của tòa nhà hay cửa hàng... chờ đến lượt mình.

Học người Bangkok xếp hàng chờ xe ôm - Ảnh 2.

Người dân Bangkok và khách du lịch cùng xếp hàng để đón xe ôm - Ảnh từ tài khoản Mollayo21/ Twitter

Ngân Hà (31 tuổi, nhân viên văn phòng) cũng kể về câu chuyện xếp hàng chụp ảnh ở Đài Loan trên một con đường cheo leo dọc biển, nơi có rất nhiều vị trí ngắm cảnh rất đẹp.

Cô kể khi xe dừng ở một điểm để chụp ảnh, lúc đó chỉ có khoảng 5 người đang đứng ngắm cảnh và chụp ảnh ở vị trí đẹp nhất nhìn ra biển.

"Thấy chỉ có vài người, và tôi cũng không để ý nên vừa xuống xe liền hớn hở chạy ra vị trí đẹp nhất để tạo dáng chụp ảnh khi một người vừa rời đi. Anh tài xế người Đài Loan chỉ cho tôi hai người đang xếp hàng chờ gần đó. Lẽ ra là tới lượt họ. Còn tôi mới tới và không xếp hàng vì nghĩ rằng ít người thì đâu cần xếp hàng. Tôi cảm thấy xấu hổ khi nhận ra điều đó", Ngân Hà kể.

Tuy nhiên Ngân Hà cho biết thêm ở những nơi công cộng giờ cao điểm có rất đông người như tàu điện thì có vạch kẻ thành các làn để xếp hàng. Làn lên tàu và làn xuống tàu kẻ dọc đường tàu chạy. Mọi người sẽ lần lượt xếp dọc theo làn kẻ tính từ vạch lên tàu. Khi tàu mở cửa, họ theo hàng lên tàu.

"Người Đài Loan cũng có thói quen xếp hàng bất kỳ lúc nào khi có từ 3 người trở lên mà không cần phải nhìn thấy bất kỳ tín hiệu nào", Ngân Hà chia sẻ.

Học người Bangkok xếp hàng chờ xe ôm - Ảnh 3.

Các đường dẫn màu cam vẽ dọc đường tàu chạy có hai làn với mũi tên chỉ hướng lên tàu và xuống tàu ở Đài Loan - Ảnh: VŨ THỦY

TTO - Sinh sống và học tập ở Mỹ gần được 8 năm, ở một thành phố không quá lớn của bang Texas nhưng tôi cũng đã dần làm quen quy tắc nhường đường và xếp hàng nơi công cộng ở đây.

VŨ THỦY

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar