Hóc dị vật
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận cụ ông 78 tuổi nhập viện ngừng tim phổi do bị thức ăn mắc trong hầu họng thanh quản.

Cháu bé 3 tuổi ở Huế đã chết nghi do hóc viên kẹo dẻo có hình con mắt thường được bán trước nhiều cổng trường học.

Khi nghe con gái 5 tuổi bị hóc kẹo vừa khóc vừa gọi: “Bố ơi cứu con, con không thở được”, người cha không còn bình tĩnh được, rất may có nữ bác sĩ kịp thời cứu cháu bé.

Bệnh viện quận 6 (TP.HCM) tiếp nhận bé trai K., 2 tuổi, nhập viện trong tình trạng tím tái, hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và tử vong sau đó.

Mới đây, một bệnh viện nhi đã cấp cứu và điều trị cho một bé bị hóc kim băng. Trước khi nhập viện nhiều ngày, bé bị sốt, uống thuốc tại nhà nhưng không khỏi.

Ngày 25-6, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết đã gắp dị vật là một nhánh cây sả dài 3,5cm trong dạ dày một nữ bệnh nhân.

Ông N.K.T (75 tuổi, Hà Nội) xuất hiện triệu chứng ho, khó thở kéo dài suốt 3 tháng nhưng điều trị mãi không khỏi.

Rất nhiều ca bệnh trẻ hóc dị vật, có những ca bệnh đã để lại hậu quả rất nặng nề nên cha mẹ cần biết cách phòng tránh và sơ cứu cho con kịp thời.

Bên cạnh tai nạn pháo nổ, bác sĩ cảnh báo dịp cận và trong Tết, các tai nạn sinh hoạt khác như chấn thương, bỏng, hóc dị vật… ở trẻ nhỏ có xu hướng tăng.

Những gia đình có trẻ nhỏ phải hết sức chú ý, nếu không trẻ sẽ dễ bị hóc, sặc dị vật khi ăn kẹo, hạt bí, thạch rau câu, bánh trái... trong dịp tết.
