29/11/2016 20:31 GMT+7

Học bổng 'Ngăn dòng bỏ học' tiếp sức cho 100 học trò nghèo

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO -  Chiều 29-11, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn Hoà Bình tiếp tục tổ chức trao 100 suất học bổng cho những học sinh học khá, giỏi nhưng có hoàn cảnh khó khăn và đứng trước nguy cơ phải bỏ học.

Ông Nguyễn Văn Chương, phó chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Thân Hoàng

Đây là học bổng trong chương trình “ngăn dòng bỏ học”, mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng, được trao từ số tiền do bạn đọc Tuổi Trẻ đóng góp.

100 em được nhận học bổng là 100 câu chuyện về sự nghèo khó nhưng có nghị lực mạnh mẽ, vượt qua hoàn cảnh để đến trường của những học sinh vùng sâu, vùng xa Hoà Bình.

Trong phần giao lưu với các học sinh được nhận học bổng, không khí khán phòng chìm trong xúc động khi được nghe về hoàn cảnh của các em Đồng Quang Lâm (lớp 10A2, Trường THPT Đại Đồng, huyện Lạc Sơn), Bùi Phương Thảo (lớp 9A, Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Tân Lạc) và Nguyễn Mai Ly (lớp 9A1, Trường THCS Hữu Nghị, TP Hoà Bình).

Có em mất mẹ, có em mồ côi cha, có em thiếu vắng tình thương của cả cha lẫn mẹ nhưng các em đều không lùi bước trước số phận, vẫn vượt qua đói nghèo để đến trường và học rất giỏi.

Đồng Quang Lâm kể năm lên 10 tuổi, cha mẹ cùng em gái đều mất vì bệnh hiểm nghèo. Một mình Lâm côi cút, bơ vơ giữa cuộc đời.

Lâm được bác gái đón về nhưng một mình bác nuôi 2 đứa con ăn học nên hoàn cảnh kinh tế cũng hụt trước thiếu sau.

Ngoài giờ học Lâm xin đi quét trường thuê được trả lương 30.000 đồng một buổi để có tiền mua sách vở và phụ thêm với bác gái. Năm 16 tuổi Lâm quay trở về nhà sống tự lập vì thương bác gái nghèo và sức khoẻ ngày một yếu hơn.

Em tự cuốc đất trồng rau, nuôi gà và ai thuê gì làm đó để kiếm miếng cơm qua ngày. Căn nhà cấp 4 lụp xụp bố mẹ để lại cũng bên có cửa, bên không, mái ngói dột nát nên đã nhiều lần Lâm lao ra ngoài giữa trời đen tối mịt đi tìm chỗ trú vì mưa bão.

Em Đồng Quang Lâm không giấu nổi những giọt nước mắt khi kể về những tháng ngày cơ cực sống 1 mình khi bố mẹ đều mất sớm - Ảnh: Thân Hoàng

“Những lúc ốm đau nằm một mình trong căn nhà tối em cũng định buông xuôi, định bỏ học đi làm thuê kiếm sống nhưng nhớ lại ước nguyện của mẹ, nhớ lại lời mẹ dặn trước lúc lìa xa cõi đời rằng dù thế nào em cũng phải đi học thành người thì em lại gượng dậy, cố gắng từng chút, từng chút một”, Lâm đưa tay quệt những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Con đường đến trường của Thảo cũng gặp muôn vàn khó khăn giống như Lâm khi em học lớp 4 thì mẹ mất. Làm nương, làm rẫy không đủ tiền nuôi con nên bố Thảo phải gửi 3 chị em ở quê cho ông bà nội nuôi để đi làm thuê. Ngoài giờ học, Thảo cũng đi làm thuê nhiều việc để có tiền mua sách vở cho 2 đứa em.

Thảo kể, tiền của bố đi làm thuê kiếm được gửi cho ông bà, căn ke lắm cũng chẳng đủ nuôi ăn 3 đứa cháu. Ông bà dù già, sức khoẻ yếu nhưng vẫn lên rừng nhặt măng, kiếm củi về bán lấy tiền cho ba đứa cháu ăn học.

Kể từ ngày mẹ mất, cha đi làm ăn xa, tấm lưng của bà nội Thảo cứ dần một còng xuống để cho chị em Thảo được lớn lên, để cho 3 đứa cháu được thực hiện khát khao, ước mơ đến trường nuôi con chữ.

Ông Quách Thế Ngọc, bí thư tỉnh đoàn Hoà Bình trao học bổng cho các em học sinh - Ảnh: Thân Hoàng
Ban tổ chức trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại Hoà Bình - Ảnh: Thân Hoàng
Tiết mục múa chiêng của người dân tộc Mường tại buổi lễ - Ảnh: Thân Hoàng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Chương, phó chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình, cho biết Hoà Bình là một tỉnh nghèo của vùng núi phía Bắc nhưng từ nhiều năm nay luôn đứng trong tốp đầu cả nước về chất lượng giáo dục.

Những năm gần đây Hòa Bình thường xuyên có học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. 

Thế nhưng ở những huyện vùng sâu vùng xa, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên nguy cơ thất học của những trẻ em nghèo vẫn còn cao.

“Lễ trao bổng ngăn dòng bỏ học của báo Tuổi Trẻ hết sức có ý nghĩa. Học bổng không chỉ là suất quà mà còn là động lực để các em vượt qua hoàn cảnh, dù có khó khăn đến đâu, vất vả đến đâu cũng vấn tiếp tục đi học”, ông Chương nhấn mạnh.

THÂN HOÀNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar