24/08/2014 08:54 GMT+7

Học bổng của lòng tri ân

LÊ VÂN
LÊ VÂN

TT - Chiều 23-8, báo Tuổi Trẻ đã đón tiếp những em học sinh đến nhận học bổng “Đồng hành cùng người bán báo”.



Phó bí thư thường trực Thành đoàn Lâm Đình Thắng trao học bổng “đồng hành cùng người bán báo” tại báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Thanh Đạm

Đồng hành cùng người làm báo - Nguồn TVO

Đến từ nhiều nơi khác nhau, các em ríu rít trò chuyện như đã rất thân quen. Có lẽ điểm chung - đều lớn lên cùng nghề bán báo dạo của cha mẹ - đã khiến các bạn dù lạ bỗng thành quen thân trong lần đầu gặp gỡ.

Tại buổi lễ trao học bổng, ông Phạm Công Thanh, ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ, chia sẻ: “Món quà học bổng như một sự chia sẻ về mặt tinh thần với con em người bán báo dạo có hoàn cảnh khó khăn. Mong rằng các em sẽ luôn giàu ý chí vượt qua khó khăn, học hành tiến tới”.

Buổi trao học bổng diễn ra ấm cúng, xúc động với câu chuyện của gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ ở An Phú Đông, quận 12. Chồng chị Mỹ bị suy thận mãn, nhiều lần họ đã buông xuôi, xin bác sĩ cho anh A Văn Luân - chồng chị - về nhà phó mặc bệnh tình cho số phận.

Hai con gái - đứa lớp 9, đứa lớp 10 - cũng có nguy cơ gãy gánh việc học nếu không có một mạnh thường quân giúp học phí. Nhưng vượt lên nghiệt ngã, chị Mỹ đã trở thành trụ cột gồng gánh cả gia đình với đủ nghề mưu sinh từ bán báo dạo, bán xôi, mua ve chai, giúp việc nhà...

Một câu chuyện khác đầy éo le là của gia đình người bán báo dạo Dương Thị Thu Phượng - Lê Thanh Tùng ở huyện Nhà Bè. Gia đình chị Phượng đã gắn bó với nghề bán báo hơn 10 năm nay. Biến cố đến khi người chồng bị ung thư phổi giai đoạn cuối cách đây bốn năm.

Hiện nay, sau một đợt phẫu thuật cắt một bên phổi, anh Tùng hiện chỉ còn một lá phổi đã di căn. Nhưng niềm tin, may mắn lớn của chị Phượng - anh Tùng là có con trai Lê Thanh Tú đang học lớp 9 rất hiếu thảo và học giỏi. Chị Dương Thị Thu Yến - dì của Tú - tâm sự: “Ba của bé Tú bị ung thư. Hiện gia đình rất ngặt nghèo, cả nhà chỉ sống nhờ vào chồng báo dạo mà mẹ cháu Tú đi bán khuya sớm. Thời gian còn lại chị ở bệnh viện chăm chồng”.

Những năm gần đây, số lượng người đọc báo giấy có xu hướng giảm. Vì vậy những người bán báo dạo cũng thêm phần nhọc nhằn trên nẻo đường bán báo mưu sinh. Thấu cảm với những nỗi niềm ấy, khâm phục và trân trọng những tấm gương hiếu thuận, học giỏi của con em người bán báo dạo nhiều hơn, báo Tuổi Trẻ đã và đang tiếp tục duy trì những suất học bổng cho con em họ, hỗ trợ phần nào cho các gia đình bán báo dạo.

257 học trò nhận học bổng

Học bổng “Đồng hành cùng người bán báo” được trao tặng cho học trò vượt khó là con những người bán báo dạo tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đây là một trong các hoạt động kỷ niệm 39 năm thành lập báo Tuổi Trẻ (2-9-1975 - 2-9-2014).

Từ hàng ngàn gia đình người bán báo dạo trên khắp mọi miền đất nước, báo Tuổi Trẻ đã chọn ra 257 gương mặt học trò vượt khó từ các cấp tiểu học đến THPT đạt học sinh giỏi trong năm học 2013-2014.

Theo đó, có 257 suất học bổng trị giá hơn 300 triệu đồng từ kinh phí của báo Tuổi Trẻ được trao cho học sinh khu vực Đông Nam bộ, phía Bắc, miền Trung và Tây nguyên. Đợt trao học bổng chiều 23-8 tại TP.HCM, có 152 suất được trao cho học sinh khu vực Đông Nam bộ.

Trong ngày 24-8, các suất còn lại sẽ được trao tại những khu vực khác. Trong ba năm 2011-2014, báo Tuổi Trẻ đã trao 540 suất học bổng trị giá 850 triệu đồng cho con người bán báo dạo trên cả nước.

“Cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã trao học bổng cho con tôi”

Đó là những lời chia sẻ từ ông Hoàng Trọng Thông (56 tuổi, quê ở xã Hoàng Tân, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang bán báo ở Hà Nội) khi dự chương trình “Đồng hành cùng người bán báo” của báo Tuổi Trẻ.

“Vợ ốm đau quanh năm, ở quê chỉ có mấy sào ruộng, tôi phải ra Hà Nội bán báo từ nhiều năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên được trao học bổng cho con. Số tiền từ học bổng này không chỉ giúp gia đình đóng học phí và mua sách vở cho cháu mà còn là nguồn động viên để con chúng tôi cố gắng học hành, sau này giúp đỡ gia đình và xã hội. Sáng nay người nhà đã đưa cháu đến bến xe Thanh Hóa để ra Hà Nội, vượt gần 200km nhận học bổng” - ông Thông xúc động nói.

Là một trong những người bán báo dạo nhiều năm, ông Trương Đình Kế (42 tuổi, quê ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) chia sẻ: “Cuộc sống của cả gia đình dựa hết vào việc bán báo.

Cứ vào buổi sáng hằng ngày tôi đưa báo từ Hà Nội đi Bắc Giang, Bắc Ninh để bán và vợ bán báo quanh Hà Nội để lấy tiền trang trải cuộc sống và nuôi hai con ăn học. Khi biết tin được nhận học bổng cho con, chúng tôi rất vinh dự và tự hào. Cũng chỉ mong sao từ suất học bổng mà quý báo trao tặng sẽ là động lực để con tôi phấn đấu hơn, đạt được kết quả cao hơn trong học tập”.

LÊ VÂN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Cụ bà bị sét đánh tử vong khi trên đường từ đồng trở về nhà

Cụ B. ở Hà Tĩnh sau khi mang tấm bạt ra đồng cho người thân để gặt lúa, trên đường trở về nhà bất ngờ bị sét đánh trúng tử vong.

Cụ bà bị sét đánh tử vong khi trên đường từ đồng trở về nhà

Long An bố trí trụ sở Công an huyện Bến Lức cũ cho Phòng cảnh sát hình sự

Một số phòng đã được Công an tỉnh Long An sắp xếp di dời, bố trí làm việc mới tại các trụ sở công an cũ.

Long An bố trí trụ sở Công an huyện Bến Lức cũ cho Phòng cảnh sát hình sự

Áp KPI cho công chức, đừng để chạy theo thành tích

Việc đưa ra chế tài mạnh như cho thôi việc nếu không dựa trên hệ thống đánh giá KPI công bằng, minh bạch sẽ dễ phát sinh khiếu kiện, phản ứng ngược từ công chức.

Áp KPI cho công chức, đừng để chạy theo thành tích

Cây cầu dang dở và tuyến đường làm 1 thập kỷ chưa xong ở Dung Quất

Tròn 1 thập kỷ triển khai, tuyến đường trục chính nối quốc lộ 24C vào khu công nghiệp phía đông Dung Quất (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vẫn dang dở. 63 tỉ đồng đổi lại cỏ dại um tùm, cây cầu xây nửa vời đứng trơ trọi.

Cây cầu dang dở và tuyến đường làm 1 thập kỷ chưa xong ở Dung Quất

Hoa hậu Thùy Tiên bị bắt: Với vương miện quốc tế làm ăn chính đáng cũng giàu, giờ nhận kết đắng

Trước thông tin hoa hậu Thùy Tiên bị bắt tạm giam, nhiều bạn đọc bày tỏ tiếc nuối cho hình ảnh từng được yêu mến, song không ít ý kiến bức xúc, cho rằng người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi trục lợi từ sự tin tưởng của xã hội.

Hoa hậu Thùy Tiên bị bắt: Với vương miện quốc tế làm ăn chính đáng cũng giàu, giờ nhận kết đắng

Nam shipper bị đánh tới tấp ở Thủ Đức chỉ vì mâu thuẫn vụ giao đơn hàng 64.000 đồng

Nam shipper bị người đàn ông hành hung trước một chung cư ở TP Thủ Đức, trước đó có mâu thuẫn liên quan tiền cước.

Nam shipper bị đánh tới tấp ở Thủ Đức chỉ vì mâu thuẫn vụ giao đơn hàng 64.000 đồng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar