20/07/2025 22:19 GMT+7

‘Hoàng tử ngủ say’ của Saudi Arabia qua đời

Hoàng tử Saudi Arabia Alwaleed bin Khaled bin Talal Al Saud, còn được biết đến với biệt danh "Hoàng tử ngủ say", đã qua đời ở tuổi 36 sau 20 năm hôn mê do một tai nạn giao thông.

‘Hoàng tử ngủ say’ của Saudi Arabia qua đời - Ảnh 1.

Hoàng tử Saudi Arabia Alwaleed bin Khaled bin Talal Al Saud, còn được biết đến với biệt danh "Hoàng tử ngủ say", đã qua đời ở tuổi 36 sau 20 năm hôn mê do một tai nạn giao thông - Ảnh: TIMES OF INDIA

Theo Times of India, cuộc đời của hoàng tử Alwaleed bin Khaled đã thay đổi hoàn toàn vào năm 2005, khi ông mới 15 tuổi. Một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng khiến ông chấn thương não nặng. Khi đó, ông đang theo học tại một học viện quân sự ở London (Anh).

Tương lai xán lạn đầy hứa hẹn biến thành cuộc chiến kéo dài hai thập kỷ giữa sự sống và cái chết. Dù được chăm sóc y tế tốt nhất thế giới với các bác sĩ đến từ Mỹ, Tây Ban Nha và Saudi Arabia, cùng vô số lời cầu nguyện, hoàng tử Alwaleed vẫn chìm trong hôn mê. Ông chỉ thỉnh thoảng phản ứng bằng những cử động rất nhẹ. Điều này đã giữ ngọn lửa hy vọng trong gia đình ông luôn cháy.

Trong suốt thời gian khó khăn ấy, cha của ông - hoàng thân Khaled bin Talal Al Saud - vẫn nuôi hy vọng, kiên quyết không rút thiết bị hỗ trợ sự sống, dù được nhiều người khuyên nhủ.

Thay vào đó, ông biến cung điện của mình thành một nơi linh thiêng để cầu nguyện, thường xuyên đăng những dòng chia sẻ đầy xúc động và các đoạn kinh Qur'an trên mạng xã hội. Những đoạn video ghi lại cảnh hoàng tử khẽ cử động khi nghe kinh Qur'an thường lan truyền mạnh mẽ, chạm đến trái tim của hàng triệu người.

Đối với hoàng thân Khaled, mỗi dấu hiệu nhỏ từ "Hoàng tử ngủ say" đều như một thông điệp thiêng liêng, một tia hy vọng rằng có thể một ngày nào đó, con trai yêu quý của ông sẽ mở mắt trở lại.

Nhưng điều ấy đã không xảy ra. "Hoàng tử ngủ say" vẫn trong tình trạng hôn mê suốt 20 năm, và đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 19-7.

Lễ tang và cầu nguyện cho hoàng tử Alwaleed bin Khaled được lên lịch vào ngày 20-7. Đối với nam giới, buổi cầu nguyện sẽ diễn ra sau lễ Asr tại nhà thờ Hồi giáo Imam Turki bin Abdullah ở Riyadh. Đối với phụ nữ, buổi lễ sẽ được tổ chức sau lễ Dhuhr tại Bệnh viện chuyên khoa King Faisal. Cung điện mở cửa đón người đến chia buồn trong ba ngày.

Hoàng tử Luxembourg qua đời vì căn bệnh hiếm gặp

Hoàng tử Frederik của Luxembourg đã qua đời ở tuổi 22 do mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp chưa có phương pháp điều trị.


Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đạp xe diễu hành, hiến máu tại Việt Nam mừng sinh nhật Quốc vương Thái Lan

Lượng máu thu được trong khuôn khổ chương trình thiện nguyện 'Việc tốt từ trái tim' do Quốc vương Thái Lan khởi xướng được góp vào ngân hàng máu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đạp xe diễu hành, hiến máu tại Việt Nam mừng sinh nhật Quốc vương Thái Lan

Gói đồ ăn thừa ở đám cưới, tiệc tùng mang về để tiết kiệm thì có gì sai?

Có những vị khách đi dự đám cưới, tiệc tùng còn gói đồ ăn mang về.

Gói đồ ăn thừa ở đám cưới, tiệc tùng mang về để tiết kiệm thì có gì sai?

Đại biểu trí thức trẻ đề xuất giải pháp cấm xe máy chạy xăng ở Hà Nội

Tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI, đại biểu đề xuất chính sách khuyến khích người dân bỏ xe máy chạy xăng, dầu, chuyển sang xe điện tại Hà Nội, TP.HCM.

Đại biểu trí thức trẻ đề xuất giải pháp cấm xe máy chạy xăng ở Hà Nội

Mừng Út làm ông ngoại tròn năm

Người miền Trung thường gọi nhau theo thứ bậc trong gia đình, chớ ít dùng tới tên. Chồng tôi là con đầu của má và cũng theo đó được kêu là Hai: anh hai, chú hai, cậu hai...

Mừng Út làm ông ngoại tròn năm

Con một bề và những vết hằn khó xóa

Gia đình chỉ toàn con trai hoặc con gái thoạt nhìn tưởng đơn giản, nhưng ẩn sau đó là những nguy cơ tâm lý khó nhận ra.

Con một bề và những vết hằn khó xóa

Tôi nói hồi nhỏ thích trò chơi chuyền, con tôi tròn xoe mắt 'mẹ chơi truyền hình hả?'

Không có tiếng hò reo 'rồng rắn lên mây', không có tiếng dép lê thình thịch trong trò nhảy dây..., tuổi thơ hôm nay im lìm đến lạ.

Tôi nói hồi nhỏ thích trò chơi chuyền, con tôi tròn xoe mắt 'mẹ chơi truyền hình hả?'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar