27/07/2021 18:11 GMT+7
Trở lại chủ đề

Hoàng Thị Duyên từng giấu bố mẹ, đi bộ 12km mỗi ngày để được tập cử tạ

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Chiều 27-7, lực sĩ Hoàng Thị Duyên (59kg) đã không thể giành được huy chương cho thể thao Việt Nam. Ít ai biết để có mặt tại Olympic, từ khi 13 tuổi cô gái dân tộc Giáy hằng ngày đã phải giấu bố mẹ, đi bộ 12km để được tập tạ.

Hoàng Thị Duyên từng giấu bố mẹ, đi bộ 12km mỗi ngày để được tập cử tạ - Ảnh 1.

Bố mẹ Hoàng Thị Duyên đón cô ở sân bay Nội Bài sau một giải đấu thành công- Ảnh: FBNV

Hoàng Thị Duyên (25 tuổi) là cô gái dân tộc Giáy đến từ tỉnh Lào Cai. Cũng như phần đông vận động viên khác của thể thao Việt Nam, Duyên sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Duyên "chân to"

Năm 13 tuổi, Hoàng Thị Duyên khi đó đang là học sinh lớp 7 Trường THCS xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) thì được các HLV đến tuyển làm vận động viên cử tạ. Lúc đó Duyên chưa có khái niệm gì về thể thao, tập cử tạ thế nào cô càng không hay biết.

HLV Nguyễn Cao Hùng - phó trưởng phòng đào tạo, huấn luyện kiêm phụ trách môn cử tạ (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Lào Cai) là người đã tuyển chọn Duyên. Chính thầy Hùng là người đã nhìn thấy những tố chất tuyệt vời ở cô gái mới 13 tuổi Hoàng Thị Duyên.

Trò chuyện với Tuổi Trẻ Online, anh Hùng chia sẻ: "Lúc đó theo kế hoạch đi tuyển quân của trung tâm, chúng tôi đến trường của Duyên để tuyển vận động viên trẻ cho đội cử tạ. Qua kinh nghiệm và kiến thức của bản thân, tôi thấy Duyên có dáng người thấp đậm, chân to… và có khả năng chơi được cử tạ.

Sau khi đã được sơ tuyển, hằng ngày Duyên phải đến trung tâm tập để sau một thời gian thì kiểm tra. Nếu vượt qua bài kiểm tra này sẽ chính thức vào đội trẻ cử tạ Lào Cai. Nhà Duyên cách xa trung tâm 6km, muốn đến nơi tập em phải đi bộ qua một quả đồi rất cao, có đạp xe cũng không leo nổi. Vậy nên hằng ngày sau khi đi học, Duyên giấu bố mẹ đi bộ đến nơi tập tạ, tập xong em lại đi bộ 6km về nhà".

Sinh ra trong gia đình có 3 anh chị em, bố mẹ có hoàn cảnh khó khăn nên từ nhỏ Duyên đã làm đủ thứ việc của con nhà nông. Bố Duyên chạy xe ôm, còn mẹ cô buôn bán ngoài chợ. Có lẽ vì leo núi nhiều nên chân Duyên to từ bé, vậy nên thầy Hùng nói ở đội cử tạ Duyên có biệt danh là "Duyên chân to".

Năm 2010, cô gái dân dộc Giáy giành huy chương quốc gia đầu tiên cho cử tạ Lào Cai ở Giải Thanh thiếu niên toàn quốc lứa tuổi 13-14. Lúc đó Duyên thi đấu hạng 44kg và giành được 1 HCB, 2 HCĐ.

Ông Đỗ Đình Kháng, tổng thư ký Liên đoàn Cử tạ Việt Nam, cho biết Hoàng Thị Duyên tính trầm, ít nói nhưng tập luyện siêng năng. Vượt qua mọi khó khăn, khổ luyện, năm 2016 Duyên trở thành nhà vô địch quốc gia hạng 59kg, ngay sau đó cô được triệu tập lên đội tuyển cử tạ Việt Nam.

Hoàng Thị Duyên từng giấu bố mẹ, đi bộ 12km mỗi ngày để được tập cử tạ - Ảnh 2.

Thất bại tại Olympic Tokyo 2020 có thể sẽ khiến Hoàng Thị Duyên càng mạnh mẽ hơn - Ảnh: REUTERS

Hành trình từ núi cao đến đỉnh cao của thể thao thế giới: Olympic

Để đến được Olympic Tokyo 2020, Duyên đã trải qua hành trình cam go với nhiều cuộc thi vòng loại Olympic khắc nghiệt ở nhiều nơi trên thế giới và giành được tấm vé chính thức đến thế vận hội. Trước đó, cô đã giành 3 HCV Cúp cử tạ thế giới 2020, HCV SEA Games 30 năm 2019, HCĐ châu Á 2021...

Sau khi Thạch Kim Tuấn thất bại trong mục tiêu giành huy chương Olympic cho cử tạ Việt Nam, áp lực lên Duyên càng lớn. Thế nhưng cũng như Tuấn, Duyên có quá trình chuẩn bị chuyên môn chưa tốt cho Olympic.

Hơn một năm không được đi thi đấu nước ngoài nhiều vì COVID-19 khiến trình độ của Duyên không được cải thiện. Duyên và Tuấn cùng bị cách ly tập trung đến hơn 40 ngày sau khi từ Uzbekistan tham dự vòng loại Olympic về nước vào cuối tháng 4 vừa qua.

Chỉ có hơn 1 tháng chuẩn bị chuyên môn cho Olympic Tokyo, thời gian đó là không đủ để Duyên hoàn thiện thể lực, kỹ thuật. Thậm chí trước ngày lên đường, cô cho biết chấn thương gối tái phát.

Không thể giành huy chương là nỗi buồn với Hoàng Thị Duyên và thể thao Việt Nam. Thế nhưng chắc chắn Duyên cũng đã có thể mỉm cười. Cô gái người Giáy đã đi một hành trình rất xa, nhiều khó khăn và đáng tự hào từ miền núi cao của Việt Nam đến đấu trường cao nhất của thể thao thế giới - Olympic Tokyo 2020.

Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo: Lại chờ đợi bất ngờ

TTO - Hôm nay (27-7), Hoàng Thị Duyên (cử tạ) và Nguyễn Huy Hoàng (bơi) sẽ là hai niềm hy vọng của thể thao Việt Nam thi đấu tại Olympic Tokyo.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Giảm béo bằng cách... ăn đồ béo

Đó không phải chuyện đùa hay những lời tư vấn ngớ ngẩn trên mạng xã hội, mà là một phương pháp giảm béo đã được khoa học chứng thực.

Giảm béo bằng cách... ăn đồ béo

Đại chiến El Classico: Trận đấu sống còn của Barcelona và Real Madrid

Trận đại chiến El Classico giữa Barcelona và Real Madrid sẽ diễn ra lúc 21h15 tối nay 11-5, trong khuôn khổ vòng 35 La Liga, trên sân vận động Estadi Olimpic Lluis Companys (sân nhà tạm thời của Barcelona).

Đại chiến El Classico: Trận đấu sống còn của Barcelona và Real Madrid

Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Barca đại chiến Real Madrid quyết định chức vô địch La Liga

Tâm điểm trong ngày thi đấu hôm nay (11-5) là trận đấu siêu kinh điển giữa Barca với Real Madrid để quyết định chức vô địch La Liga mùa này...

Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Barca đại chiến Real Madrid quyết định chức vô địch La Liga

Sinner tận hưởng 'cảm giác tuyệt vời' với chiến thắng trong ngày trở lại

Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã trở lại ấn tượng sau lệnh cấm doping, khi đánh bại đối thủ Argentina Mariano Navone 2-0 (6-3, 6-4) tại Giải quần vợt Ý mở rộng 2025.

Sinner tận hưởng 'cảm giác tuyệt vời' với chiến thắng trong ngày trở lại

‘Thần sấm’ Zakhar bị Phạm Công Minh đánh nhập viện ở LION Championship 22

Phạm Công Minh bảo vệ thành công đai Lion Championship hạng 84kg trước "thần sấm" Zakhar Dzmitrychenka bằng chiến thắng knockout kỹ thuật sau 2 hiệp.

‘Thần sấm’ Zakhar bị Phạm Công Minh đánh nhập viện ở LION Championship 22

Sút 26 lần, Man City vẫn không thắng nổi đội cuối bảng

Tối 10-5, Man City đã gây thất vọng khi để đội bóng cuối bảng Southampton cầm chân 0-0 ở vòng 36 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Sút 26 lần, Man City vẫn không thắng nổi đội cuối bảng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar