Hoàng Nhuận Cầm
TTO - Những câu thơ của Hoàng Nhuận Cầm mê man trong câu chữ nồng nàn nhạc điệu da diết, cuốn người đọc người nghe vào dòng cảm xúc tràn trề như nhịp đập con tim tuổi trẻ luôn háo hức trước cuộc đời đang mở ra trước mặt.

TTO - Khắp nơi nơi từ thế giới mạng đến ngoài đời thực, bạn bè và người yêu thơ vẫn đang cùng nhau cất lên những vần thơ đẹp của ông ‘vua’ thơ sinh viên Hoàng Nhuận Cầm để tưởng nhớ, để tạm biệt một thi sĩ đích thực hiếm hoi vừa đột ngột rời cõi tạm.

TTO - Thêm một tin gây sốc cho giới văn nghệ năm nay, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm - tác giả bài thơ ‘Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu’ - qua đời chiều 20-4 ở nhà riêng tại Hà Nội.

TTO - Đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và định hướng dư luận xã hội, đồng thời cung cấp cho độc giả những góc nhìn đa chiều, Báo chí đang trở thành một ngành học "hot" trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay.

TTO - Nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm cho biết cha của anh là ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Giác đã qua đời vào tối 14-9-2017 do tuổi cao sức yếu.

TT - Ngày 6-1, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã nhận được đơn trình báo của ông Hoàng Nhuận Cầm (61 tuổi, còn được gọi với nghệ danh “bác sĩ Hoa Súng”) cùng các ông Nguyễn Đức Việt (52 tuổi), Vũ Quốc Tuấn (51 tuổi), Vũ Hồng Sơn (58 tuổi, đều công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam), về việc bị bắn trong nhà hàng.
