Hoàng Dược Sư
TTO - Nam diễn viên gạo cội Tăng Giang được phát hiện nằm bất động trong phòng khách sạn cách ly ở Hong Kong ngày 27-4. Nhà chức trách sau đó xác nhận ông đã qua đời ở tuổi 87, nhưng không nói rõ nguyên nhân có phải do COVID-19.

Hoàng Dược Sư đắng họng, 20 lạng bạc chỉ đủ để lão ăn xôi mấy ngày. Nghĩ tới xôi gà, bụng Hoàng Dược Dư sôi sùng sục.

Vương Trùng Dương nạt: Chỉ có chút lòng tham thôi sao? Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn ngày thường ngươi chỉ bán một lạng bạc, nay tăng lên cả trăm lạng. Ngươi ăn dầy quá rồi!

Đảo Đào Hoa bị bọn hiệp khách giang hồ đào bới không thương tiếc. Chẳng mấy chốc cả rừng đào của Hoàng Dược Sư đã bị bật gốc, nham nhở.

Lý Mặc Sầu Bi cầm cây chổi lông gà đứng tần ngần trước cổng đám cưới. Mắt nàng buồn như sắp khóc. Quan khách vào dự tiệc ai cũng ngó nàng. Bọn cao thủ thì xì xào.

Mỗi năm hoa đào nở, Đảo Đào Hoa lại đón khách đông nghìn nghịt. Trận chiến giữa quân Tống và Mông Cổ tạm hoãn cho bính lính về nhà ăn Tết. Phu phụ Quách Tỉnh-Hoàng Dung về Đảo Đào Hoa thay Hoàng Dược Sư kinh doanh du lịch.
