19/11/2024 07:23 GMT+7
Trở lại chủ đề

Hoãn phiên tòa xử vụ nam sinh lớp 8 bị đánh dẫn đến tử vong vì bị cáo sốt

Cán bộ hỗ trợ tư pháp thông báo trước phiên xét xử bị cáo Trương Văn Minh trong vụ án đánh nam sinh lớp 8, bị sốt phát ban không đủ điều kiện để trích xuất tới tòa.

Hoãn phiên tòa xử vụ nam sinh lớp 8 bị đánh dẫn đến tử vong vì bị cáo sốt - Ảnh 1.

Hình ảnh mẹ của nam sinh lớp 8 đưa con trai từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ - Ảnh: ANH THƠM

Trương Văn Minh bị xét xử về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân là N.H.Đ. (14 tuổi, nam sinh lớp 8 Trường THCS Việt Hưng, Long Biên), có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, mồ côi bố, mẹ từ Phú Thọ xuống Hà Nội bươn chải làm thuê, còn em theo trọ học.

Bị cáo bị sốt phát ban không đủ sức khỏe để đến tòa

Khoảng 9g ngày 19-11, phiên tòa vụ án nam sinh lớp 8 bị đánh dẫn đến tử vong bắt đầu được xét xử do thẩm phán Nguyễn Thị Phương Huyền, phó Chánh án tòa án nhân dân quận Long Biên làm chủ tọa.

Phiên tòa hôm nay được bố trí trong phòng xét xử thân thiện, không có bục khai báo, thẩm phán không mặc áo choàng mà mặc trang phục làm việc hành chính của tòa án nhân dân.

Tuy nhiên cả bị cáo và người giám hộ đều không có mặt.

Cán bộ Công an hỗ trợ tư pháp thông báo, trước phiên tòa Trương Văn Minh (16 tuổi, ở Hà Nội) – bị cáo buộc đánh nam sinh lớp 8 đến chết não, tử vong – bị ốm, sốt phát ban không đủ điều kiện để trích xuất đến tòa.

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố nêu quan điểm do Minh ốm không thể trích xuất đến tòa nên đề nghị hoãn phiên xét xử. Luật sư cũng đồng ý với đề nghị này.

Sau khi hội ý, 9g30 chủ tọa công bố hoãn phiên xét xử, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được mở lại sau.

Hoãn phiên tòa xử vụ nam sinh lớp 8 bị đánh dẫn đến tử vong vì bị cáo sốt - Ảnh 2.

Mẹ nam sinh lớp 8 khóc nấc, được đưa ra khu vực chăm sóc y tế - Ảnh: THÂN HOÀNG

Từ sáng sớm, khu vực ngoài cổng tòa rất đông người dân đến theo dõi thông tin về phiên xét xử nhưng không được vào trong.

An ninh phiên tòa được thắt chặt, tất cả những người ra vào tòa đều được kiểm tra nghiêm ngặt, phải có giấy mời hoặc giấy triệu tập.

Lúc gần 9g, chị Nguyễn Thị Lan (39 tuổi, mẹ của nam sinh lớp 8 mặc áo màu đen, dáng người gầy gò được người thân dìu đến tòa. Khi vừa đến cổng tòa chị Lan khóc nấc, hai chân khuỵu xuống bước đi liêu xiêu.

Người mẹ mất con không thể lên phòng xử ngay mà phải được đưa vào khi vực chăm sóc y tế vì tức ngực, khó thở. Phải mất hơn 10 phút để chị trấn tĩnh tinh thần thì người thân mới có thể đưa chị vào phòng xử.

Vụ án đau lòng từ việc thiếu niên 16 tuổi đánh nam sinh lớp 8 để "trả thù" cho em trai

Vụ việc xảy ra ngày 17-3, tại khu vực sân bát giác trong khuôn viên đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội).

Theo cáo trạng, cháu T.V.K. (12 tuổi, trú tại quận Long Biên) trong lúc chơi tại khu vực đình Lệ Mật đã xảy ra mâu thuẫn và bị Đ. tát vào mặt.

K. sau đó chạy đi gọi anh trai là Minh để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Khi 2 anh em đi bộ ra sân đình Lệ Mật, gặp bố mình là ông T.V.T. nên cả hai kể lại sự việc.

Ông T. liền chở 2 anh em bằng xe máy ra sân đình Lệ Mật để xem ai đánh con mình. Tại đây, ông T. bảo 2 con đi vào sân đình rồi quay xe định ra về.

Kết quả điều tra xác định thời điểm đó ông T. thấy Minh chạy vào đấm làm Đ. ngã ra đất nên vào can ngăn, rồi chở 2 con về nhà.

Sau đó, ông T. trở lại khu vực sân đình Lệ Mật, thấy Đ. có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa nam sinh lớp 8 vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu.

Nạn nhân sau đó được chuyển Bệnh viện 108 điều trị. Bệnh viện xác định Đ. bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao.

Ngày 27-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Minh về tội cố ý gây thương tích.

Nam sinh lớp 8 được đưa về quê điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sau đó chuyển xuống bệnh viện ở Hà Nội điều trị, đến ngày 21-5 thì tử vong do suy chức năng đa cơ quan, sốc nhiễm khuẩn, chấn thương sọ não nặng.

Hoàn cảnh đáng thương của nạn nhân

Nam sinh N.H.Đ. - nạn nhân trong vụ án này, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bố Đ. mất sau tai nạn giao thông từ năm 2021, mẹ của em một mình gồng gánh nuôi con, làm thuê đủ thứ việc ở Hà Nội.

10 năm trước, chị Nguyễn Thị Lan (39 tuổi, quê Cẩm Khê, Phú Thọ) cùng chồng đưa cháu Đ. từ quê Phú Thọ xuống Hà Nội làm thuê. Gia đình nhỏ thuê phòng trọ ở quận Long Biên mưu sinh sống qua ngày.

Đến năm 2021, biến cố đau lòng xảy ra với gia đình khi người chồng qua đời do tai nạn giao thông. Người phụ nữ nhỏ bé, gầy gò một mình gánh vác, bươn chải, bán quần áo và làm thêm đủ việc kiếm tiền nuôi con nhỏ.

Chị Lan có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng chị có nguồn động viên rất lớn là cậu con trai ngoan ngoãn, yêu thương mẹ. Rồi biến cố tiếp tục ập đến khi con trai lớp 8 bị đánh chết não, sự sống chỉ tính bằng ngày, giờ.

Chị Lan đưa con trai về bệnh viện ở quê nhà để tiện chăm sóc, khi tình hình sức khỏe của cháu xấu đi chị lại đưa xuống Hà Nội. Nhưng rồi "phép màu" vẫn không xảy ra.

"Con là động lực, hy vọng, chỗ dựa cho tôi cố gắng sống. Nhưng giờ tôi như mất tất cả", chị Lan từng nghẹn giọng chia sẻ khi chăm sóc con trai phải đeo ống thở, nằm thoi thóp trên giường bệnh.

Cha bị cáo không phải đồng phạm

Trong kết luận điều tra, Công an quận Long Biên xác định ông T.V.T. (bố Minh) không đồng phạm với con trai để gây ra thương tích, dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Quá trình điều tra, công an xác định có 3 nhân chứng chơi bóng cùng Đ. và chứng kiến hành vi của Minh. Cơ quan công an đã lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Trương Văn Minh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của Minh đối với hành vi gây thương tích cho Đ. phù hợp với các tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra đã thu thập được, kết luận nêu.

Cơ quan điều tra cũng xác định T.V.K. (em trai Minh) là đồng phạm về hành vi gây thương tích cho Đ.. Tuy nhiên tính đến thời điểm phạm tội K. chỉ hơn 11 tuổi, vì vậy chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan điều tra đã thông báo về địa phương nơi cư trú và trường học để phối hợp quản lý, giáo dục đối với K..

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não đã tử vong

Mặc dù gần 2 tháng được điều trị tích cực nhưng "phép màu" đã không đến với nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não ở Hà Nội, nạn nhân đã tử vong lúc 12h35 hôm nay (21-5).

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bảo hiểm PJICO đột ngột cho nhiều 'sếp lớn' thôi chức

PJICO - hãng bảo hiểm top đầu khối phi nhân thọ, xem việc bán bảo hiểm xe cơ giới là 'nghiệp vụ xương sống', vừa có sự thay đổi lớn trong dàn nhân sự cấp cao.

Bảo hiểm PJICO đột ngột cho nhiều 'sếp lớn' thôi chức

Thêm nghi phạm ra đầu thú liên quan đến bảo kê vùng biển Kiên Giang

Thêm một nghi phạm đã ra đầu thú với cơ quan Công an tỉnh Kiên Giang liên quan đến vụ án tranh chấp ngư trường, bảo kê mặt biển ở vùng biển An Minh.

Thêm nghi phạm ra đầu thú liên quan đến bảo kê vùng biển Kiên Giang

Công an Hà Nội phá chuyên án 100 tấn thuốc tân dược, thực phẩm chức năng giả

Công an thành phố Hà Nội vừa phá chuyên án, bắt giữ 7 nghi phạm, thu giữ trên 100 tấn thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả trên địa bàn toàn quốc.

Công an Hà Nội phá chuyên án 100 tấn thuốc tân dược, thực phẩm chức năng giả

Khởi tố, bắt giam 2 người Trung Quốc đào lăng mộ vua Lê Túc Tông tìm cổ vật

Ngày 16-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Shen JiangYang, 43 tuổi; Deng ZhiJi, 41 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), để điều tra về tội “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” liên quan vụ đào lăng mộ vua Lê Túc Tông.

Khởi tố, bắt giam 2 người Trung Quốc đào lăng mộ vua Lê Túc Tông tìm cổ vật

Khởi tố 9 bị can buôn lậu bình ắc quy, phụ tùng xe điện số lượng lớn

Ngày 16-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can trong hai đường dây buôn lậu bình ắc quy, phụ tùng xe điện từ Trung Quốc về Việt Nam với số lượng lớn.

Khởi tố 9 bị can buôn lậu bình ắc quy, phụ tùng xe điện số lượng lớn

Tạm dừng xem xét khen thưởng tổng giám đốc Công ty Cao su Sa Thầy liên quan vụ phá rừng

Huyện ủy Ia H'Drai đề nghị tỉnh Kon Tum tạm dừng xem xét khen thưởng đối với ông Đỗ Thanh Nam, phó bí thư Đảng ủy, tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy, vì để xảy ra vụ phá rừng thuộc lâm phần do công ty quản lý.

Tạm dừng xem xét khen thưởng tổng giám đốc Công ty Cao su Sa Thầy liên quan vụ phá rừng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar