04/08/2014 01:00 GMT+7

Hoài Phương “tỏa sắc”

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TT - Gương mặt thanh tú, sinh động cùng phong cách truyền thống gắn liền với cây đàn tì bà, Hoài Phương từng là “linh hồn” của nhóm Mặt Trời Đỏ, Mặt Trời Mới vài năm trước. “Linh hồn” đó nay đã thành đóa sen tỏa sắc của Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen.

Hoài Phương cùng cây đàn tì bà quen thuộc - Ảnh: Khuê Phạm

Có lẽ đây là lần hiếm hoi Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen thực hiện một đêm nhạc riêng cho ca sĩ của đoàn.

Nghệ sĩ múa Đặng Hùng - giám đốc Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen - chia sẻ: “Với chặng đường 15 năm đã qua, bao thăng trầm suốt thời gian cùng Mặt Trời Đỏ, Mặt Trời Mới và hơn 10 năm là ca sĩ solo của Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Hoài Phương đã có một chỗ đứng nhất định trong lòng công chúng yêu nhạc Việt, đủ sức “đứng” trong một đêm nhạc của riêng mình”.

Chuyên nghiệp từ năm 9 tuổi

Hơi “choáng” khi biết Hoài Phương đã theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp từ năm 9 tuổi. Cô ca sĩ gốc Quảng Bình kể: “9 tuổi Phương đã theo học tì bà suốt chín năm tại Học viện Âm nhạc quốc gia Hà Nội. Yêu ca hát, Phương lại theo đuổi thanh nhạc sau đó và tốt nghiệp chuyên ngành thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Huế”.

Thời gian đó, như bao sinh viên ngành thanh nhạc khác, Hoài Phương cũng miệt mài tham gia những cuộc thi hát với một vài thành tựu nho nhỏ: giải nhất Sao Mai khu vực bắc miền Trung 1999, huy chương vàng cuộc thi các trường chuyên nghiệp 2001, huy chương vàng Tiếng hát học sinh sinh viên 2004, huy chương bạc Liên hoan chuyên nghiệp toàn quốc 2004, giải tư Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006...

Sau khi tốt nghiệp, Hoài Phương tham gia nhóm Mặt Trời Mới và Mặt Trời Đỏ ở vị trí ca chính. Phận nhóm hát long đong, cộng với việc lập gia đình và có con nhỏ khiến Hoài Phương quyết định ngưng hoạt động nhóm, vào Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen để ổn định cuộc sống lẫn sự nghiệp.

“Kiểu mẫu” của dân gian đương đại

Khác với hình ảnh “người đẹp cổ trang” trên sân khấu, Hoài Phương ở đời thường mang vẻ đẹp năng động, hiện đại, dễ gần. Ở đâu có Hoài Phương là ở đó rổn rảng tiếng nói cười. Thường trình diễn những khúc dân ca, dân gian đương đại nhưng khi vui với bạn bè Phương cũng rất “khí thế” cùng nhạc trẻ.

Phương đùa mình có “hai dòng điện” nên chơi được cả nhạc cụ truyền thống (tì bà, bầu, bộ gõ...) lẫn nhạc cụ phương Tây (piano), hát được cả nhạc dân ca - trữ tình lẫn nhạc trẻ. Vậy nên với nhiều người, Hoài Phương là “mô hình kiểu mẫu” cho dòng nhạc dân gian đương đại.

Không phải tự nhiên mà thành “kiểu mẫu”. Phương thú thật cô dành không ít thời gian để rèn luyện giọng ca, tiếng đàn cho đến phong thái trình diễn. Ai đã một đôi lần xem Hoài Phương trình diễn hẳn sẽ khó quên giọng ca ngọt ngào, truyền cảm cùng phần trình diễn sinh động, tung nhạc cụ này, hứng nhạc cụ kia, chuyển động uyển chuyển trên sân khấu.

Tuy vậy, cô trưởng đoàn ca của Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen lại thổ lộ mình chỉ thật sự là Hoài Phương khi hát nhạc trữ tình quê hương với những khát khao cùng niềm tự hào cháy bỏng về quê hương, đất nước. Nếu rõ tâm tình đó của Hoài Phương thì sẽ không bất ngờ khi cô vừa ra mắt album Gửi đảo xa cách đây không lâu.

“Đây cũng là cái cớ để Phương giới thiệu phong cách trữ tình của mình trên sân khấu, với khán giả” - Hoài Phương thổ lộ. Một phần trong đêm Sen tỏa sắc, Hoài Phương sẽ trình diễn những ca khúc trữ tình quê hương - phần lớn trong album Gửi đảo xa. Phần còn lại sẽ là một Hoài Phương quen thuộc, thật “mượt” với những ca khúc dân gian đương đại khó nhằn.

Sen tỏa sắc công diễn vào 20g ngày 5-8 tại Nhà hát TP.HCM (7 Công trường Lam Sơn, Q.1). Chương trình được dàn dựng công phu, đúng chất dân gian đương đại với những màn kết hợp đặc biệt giữa Hoài Phương và những người bạn của cô như: NSƯT Vân Khánh, Huỳnh Lợi, Đức Tuấn, nhóm Lửa Việt, Nam Sơn, Giang Hồng Ngọc, bé Bào Ngư, nghệ sĩ múa Linh Nga - Trung Hiếu và các diễn viên Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen.
QUỲNH NGUYỄN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Trong con hẻm 72 trên đường Bành Văn Trân, quận Tân Bình, TP.HCM có một quán bún riêu khá đặc biệt, bởi được nấu bằng bếp củi trong 48 năm qua.

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Chiều 23-5, đoàn 6 trong các đoàn lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm và tặng quà các văn nghệ sĩ tiêu biểu có đóng góp phát triển văn học, nghệ thuật thành phố, đất nước. Đó là NSND Kim Cương, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Lộc.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Ngày 23-5, hàng nghìn phật tử và người dân từ nhiều địa phương đã đổ về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) để cung rước xá lợi Đức Phật.

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Lễ khai mạc triển lãm ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị’ đã khai mạc ngày 23-5 trong Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản.

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

17 năm làm nghiên cứu thị trường, chị Lương Thúy Phương khát khao xây dựng một nơi khởi lên cho những giấc mơ về truyện tranh Việt Nam, đó là Comic Land Productions.

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar