11/11/2011 22:18 GMT+7

Hòa nhạc cổ điển trên đường phố Hà Nội

NGUYỄN HÀ
NGUYỄN HÀ

TTO - Chiều tối 11-11, luồng xe cộ ngang qua góc phố Lý Thái Tổ (Hà Nội) chậm hơn mọi ngày. Người qua đường nếu không dừng xe cũng cố ngoái đầu lại xem chuyện gì đang xảy ra trước cửa Nhà xuất bản Âm nhạc.

Phóng to

Bên cạnh các tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng nh: Jonhann Strauss, Mozart, Johanes Brahm, điểm thú vị của đêm nhạc còn xuất phát từ những âm thanh của đường phố Hà Nội trong giờ tan tầm - Ảnh Nguyễn Khánh

Chương trình hòa nhạc cổ điển đường phố với tựa đề Luala Concert do Tập đoàn DX phối hợp với Nhà xuất bản Âm nhạc tổ chức khai mạc chiều 11-11 chưa thể khẳng định là thành công hay không nhưng đã tạo được một điểm nhấn trong tiết trời Hà Nội lúc se lạnh.

Phóng to

Biểu diễn ngoài trời nên trang phục của các nghệ sĩ cũng rất đơn giản - Ảnh Nguyễn Khánh

Một điệu vale quen thuộc của Johann Strauss, một vũ điệu Hungary của Johanes Brahm… cũng rất quen thuộc, đa phần những khán giả đặc biệt của buồi hòa nhạc là những người bảo vệ, nhân viên trực lễ tân, những bác xích lô, những học sinh tiểu học… đều thấy lạ. Họ hoặc chưa từng nghe âm nhạc kiểu này hoặc có nghe trên Đài tiếng nói Việt Nam rồi nhưng chỉ thấy quen quen mà chẳng biết tên là gì.

Phóng to

Nghệ sĩ violon Xuân Huy là người dàn dựng và chỉ huy chương trình - Ảnh Nguyễn Khánh

Phóng to

Hành khách trên một chuyến xe buýt và du khách nước ngoài đang cố nhoài người để theo dõi buổi biểu diễn - Ảnh: Nguyễn Khánh

Phóng to

Buổi hòa nhạc diễn ra ngoài trời thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân hiếu kỳ - Ảnh: Nguyễn Khánh

Không chỉ khán giả, ngay cả những nghệ sĩ biểu diễn trên vỉa hè chiều nay cũng xốn xang một cảm giác khó tả.

“Chưa bao giờ tôi được gần khán giả trong lúc biểu diễn như vậy. Nếu trong lúc biểu diễn ở nhà hát tôi chỉ nhìn chăm chăm vào bản nhạc thì ở đây tôi có thể thấy sự hiếu kỳ, nét thích thú trên từng khuôn mặt khán giả. Tôi thấy họ cười với mình, rồi họ chạy đến gần xem khuôn nhạc, ngắm nghía cây đàn”, violonist Đỗ Cẩm Ly hạnh phúc chia sẻ.

Và tựu chung một điều: không thấy có khán giả nào khen chê gì về chất lượng âm thanh, ánh sáng hay nội dung của buổi biểu diễn. Có khán giả đến từ sớm để chờ buổi biểu diễn, có khán giả chỉ tạt ngang qua nghe và xem một lát rồi lại vội vã ra về.

Ấn tượng hòa nhạc cổ điển trên đường phố còn mãi...

NGUYỄN HÀ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Phương Mỹ Chi và Khả Lâu hát như làm xiếc, là ‘nữ vương ngàn mặt’ ở Sing! Asia

Giám khảo Trương Lương Dĩnh nói khi nghe tiết mục của Phương Mỹ Chi và Khả Lâu, cô có cảm giác như đang xem một tiết mục ‘xiếc của giọng hát’.

Phương Mỹ Chi và Khả Lâu hát như làm xiếc, là ‘nữ vương ngàn mặt’ ở Sing! Asia

MV Jump của BlackPink càn quét bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu

Chỉ sau 24 giờ phát hành, MV Jump của BlackPink nhanh chóng gặt hái hàng loạt thành tích ấn tượng, khẳng định vị thế của nhóm nhạc nữ toàn cầu.

MV Jump của BlackPink càn quét bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu

G-Dragon hủy concert tại Thái Lan vì lo ngại sức khỏe người hâm mộ trong nắng nóng

Concert dự kiến diễn ra ngày 2-8 tại sân vận động quốc gia Rajamangala, Bangkok, trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới mang tên Übermensch.

G-Dragon hủy concert tại Thái Lan vì lo ngại sức khỏe người hâm mộ trong nắng nóng

Ngôi sao opera mang tình ca Pháp bất hủ xuống khán đài, Nhà hát Hồ Gươm như nổ tung

Ngôi sao opera thế giới Joseph Calleja ngẫu hứng đi xuống khán đài, hát vang bài tình ca bất hủ của nước Pháp. Nhà hát Hồ Gươm chìm trong ánh sáng của những giai điệu vừa cổ điển vừa gần gũi hơn bao giờ hết.

Ngôi sao opera mang tình ca Pháp bất hủ xuống khán đài, Nhà hát Hồ Gươm như nổ tung

Phương Mỹ Chi hát cải lương Tiếng trống Mê Linh khiến Tô Hữu Bằng kinh ngạc

Đôi song ca Phương Mỹ Chi và Khả Lâu hát mashup Túy âm và Lục hải vi vương, trong đó Phương Mỹ Chi lồng ghép một đoạn cải lương 'Tiếng trống Mê Linh'.

Phương Mỹ Chi hát cải lương Tiếng trống Mê Linh khiến Tô Hữu Bằng kinh ngạc

Twice đối đầu BlackPink, cuộc chiến không cân sức của làng K-pop

Sau nhiều tháng chờ đợi, BlackPink và Twice cùng tái xuất làng nhạc Hàn Quốc vào ngày 11-7 với hai sản phẩm mang đậm màu sắc riêng, đánh dấu những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Twice đối đầu BlackPink, cuộc chiến không cân sức của làng K-pop
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar