02/09/2013 09:20 GMT+7

Hoa hậu nhạc thính phòng

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TT - Nếu chưa từng tận mắt xem Võ Hồng Quân trình diễn trên sân khấu thì khó lòng tin đây là một giọng nữ cao sáng giá của dòng nhạc thính phòng VN.

Võ Hồng Quân vừa giành giải nhất của bảng thính phòng tại cuộc thi Sao Mai 2013 (diễn ra tối 31-8 tại TP Hải Phòng).

Phóng to
Võ Hồng Quân trình diễn tại đêm chung kết Sao Mai 2013 - Ảnh: Thân Hoàng

Nếu nói cô gái sinh năm 1991, cao 1,72m, sở hữu làn da trắng mịn cùng giọng nói nhỏ nhẹ, êm tai này là hoa hậu thì ai cũng tin. Mà Hồng Quân là hoa hậu thật, hoa hậu người Việt tại Pháp năm 2011 và á hậu người Việt tại châu Âu cùng năm.

Hoa hậu bán vé xem phim

Như nhiều du học sinh khác, Võ Hồng Quân cũng làm thêm đủ việc để tự trang trải chi phí sinh hoạt dù nhận học bổng đào tạo tài năng hàn lâm từ Thành ủy. 17 tuổi, khi đang học trung cấp thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM, Võ Hồng Quân trúng tuyển vào một nhạc viện ở Pháp, đồng thời nhận được học bổng do Thành ủy cấp. “Lúc đó tôi phấn khởi lắm, lại được ba mẹ động viên nên “lên đường” ngay. Nhưng qua đến Pháp chừng một tháng mới biết là mình bị dụ” - Hồng Quân cười lớn. “Bị dụ” là từ ngữ vui để Quân diễn tả về sự hồn nhiên của mình vào thời điểm đó. Bởi với một thiếu nữ 18 tuổi, lại là út cưng trong gia đình, làm sao ngờ hết được những gian khó của một du học sinh người Việt, lại học về nghệ thuật hàn lâm vốn là “sở đoản” của dân mình, tại trời Tây. Nhớ nhà là chuyện đương nhiên. Nhưng nào chỉ có nỗi nhớ nhà... “Quân nhớ hết mọi thứ và cảm thấy buồn vô cùng. Đến giờ, sau năm năm sống ở Pháp vẫn còn cảm giác buồn” - cô sinh viên Nhạc viện Vitry-sur-Seine tâm sự.

“Tôi đi chợ Á Đông hằng tuần, nấu đồ ăn VN, chạy bộ và tập thể dục mỗi ngày. Việc tập thể lực không chỉ giúp tôi có bề ngoài dễ nhìn mà còn để có thể hát khỏe và làm việc bền bỉ hơn” - Hồng Quân chia sẻ.

Quân cũng thừa nhận trong năm năm học tập tại Pháp đã có nhiều lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng đam mê cùng ý thức trách nhiệm đã níu chân Quân lại. “Cũng may là Hội người Việt ở Pháp luôn có những hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Vì vậy tôi tham gia hầu hết hoạt động, kể cả thi hoa hậu. Tham gia cho đỡ nhớ nhà!” - Quân bộc bạch. Quân cười trước thắc mắc cuộc sống sau ngày đoạt vương miện chắc bị đảo lộn dữ lắm: “Được quen biết thêm nhiều bạn bè, có thêm nhiều cơ hội tham gia những hoạt động xã hội, ngoài ra vẫn vậy thôi. Hoa hậu vẫn hằng ngày đi học và bán vé xem phim để trang trải cuộc sống”. Cô gái trẻ còn “bật mí” công việc tại quầy vé ở Paris là việc cô thấy ổn nhất trong rất nhiều việc đã kinh qua nơi xứ người như phục vụ, giữ trẻ... Hồng Quân thổ lộ: “Hè ở Pháp thì vẫn còn nhưng tôi phải quay sang Pháp sớm để tiếp tục việc làm thêm. Nghỉ lâu quá sẽ mất việc”.

Thèm hát ở Việt Nam

Thi Sao Mai cũng là một trong những hoạt động Quân tham gia để đỡ nhớ nhà và cuối cùng giành luôn giải nhất ở bảng thính phòng. Để có được thành quả ban đầu đó, Hồng Quân đã phải “đào móng và đổ bêtông” từ rất lâu.

Quân kể mình là con nhà nòi, có mẹ là cô Kim Tân - giảng viên thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM và ba là ông Võ Đăng Tín - nguyên giám đốc Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO). Được ba mẹ cho học piano và học hát từ sớm nhưng Quân thấy thoải mái, vui vẻ hơn khi hát. Thế là mẹ cô định hướng luôn cho con gái theo nghề của mình. 12 tuổi cô gái nhỏ đã lần đầu đứng trên sân khấu Nhà hát TP hát một bản aria bằng tiếng Ý cùng dàn nhạc của HBSO và bắt đầu học thanh nhạc chính quy tại Nhạc viện TP từ năm 15 tuổi.

Kinh nghiệm là thế nhưng khi qua đến Pháp vẫn “bơi mệt nghỉ”. Hồng Quân tâm sự dần dần mình vượt qua từng khó khăn một, quen với từng hụt hẫng, khác biệt văn hóa và biết cách xoa dịu nỗi nhớ gia đình. Nhưng có một thứ cô không thể kháng cự nổi là cảm giác thèm hát trên sân khấu quê nhà. “Sao Mai chỉ là một thử nghiệm nhỏ ban đầu. Tôi muốn được hát nhiều hơn và đặc sắc hơn nữa. Nhưng để làm được như thế, tôi sẽ phải tập luyện nhiều hơn. Xin hẹn lại sáu, bảy năm sau nữa, khi tôi đã hoàn tất bậc cao học thanh nhạc tại Pháp sẽ trở về với những đóng góp tích cực hơn cho nền thanh nhạc nước nhà” - Quân nói như đinh đóng cột. Và không chỉ có dòng nhạc thính phòng, Quân hứa hẹn sẽ còn trình làng các sở thích khác của cô như nhạc jazz và cả nhạc nhẹ.

QUỲNH NGUYỄN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hieuthuhai tự đùa cợt về bài Trình: 'Mình trầm hẳn, trầm ai chính'

Hieuthuhai biết có ồn ào về bài 'Trình', trào lưu 'trình ai chấm' và anh cũng tự nhận mình 'trầm ai chính'.

Hieuthuhai tự đùa cợt về bài Trình: 'Mình trầm hẳn, trầm ai chính'

Hải Bột, RoseWood cháy trên sân khấu của những gã trai không còn trẻ

Tối 29-6, khán giả Hà Nội lại có dịp hội ngộ 'quái vật tí hon' Hải Bột trên sân khấu âm nhạc.

Hải Bột, RoseWood cháy trên sân khấu của những gã trai không còn trẻ

Con gái Võ Hoài Nam thua, Thanh Thụy thắng xứng đáng

Thanh Thụy đoạt giải cao nhất do ban giám khảo và hội đồng chuyên môn bình chọn; Võ Hoài Anh, con gái Võ Hoài Nam, chỉ giành giải Triển vọng ở Điểm hẹn tài năng.

Con gái Võ Hoài Nam thua, Thanh Thụy thắng xứng đáng

Bài hát ‘Phép màu’ vượt ‘Bắc Bling’ của Hòa Minzy để thành hit quốc dân mới?

Những tưởng ‘Bắc Bling’ là ca khúc đầu bảng nhưng không phải. ‘Phép màu’ của nhóm nhạc indie MAYDAYs mới thật là phép màu.

Bài hát ‘Phép màu’ vượt ‘Bắc Bling’ của Hòa Minzy để thành hit quốc dân mới?

Những giấc mơ Trung Đông

Người ta nói Mohammad Reza Shajarian có thể hát cao hơn gần một quãng so với Luciano Pavarotti - một huyền thoại giọng nam cao của nước Ý.

Những giấc mơ Trung Đông

Vì sao Đức Trí chọn Văn Mai Hương hát 'My heart will go on' bất hủ của Celine Dion?

Trong đêm nhạc 'Âm nhạc và điện ảnh', Đức Trí chọn Văn Mai Hương hát hai ca khúc nhạc phim bất hủ của hai diva thế giới Celine Dion và Whitney Houston.

Vì sao Đức Trí chọn Văn Mai Hương hát 'My heart will go on' bất hủ của Celine Dion?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar