
Trúc Linh, Châu Anh, Vân Nhi tại buổi họp báo - Ảnh: BTC
Hà Trúc Linh chia sẻ tại buổi họp báo ngày 28-6 ở thành phố Huế sau đăng quang.
Tân hoa hậu và hai á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Nguyễn Thị Vân Nhi nhận được nhiều câu hỏi và lời chúc mừng cho những ngôi vị xứng đáng mà họ vừa được trao.
Ba cô gái trẻ trả lời lưu loát, tự tin, chững chạc.
Hà Trúc Linh sẽ cải thiện làn da rám nắng
Trả lời câu hỏi về tình cảm với thành phố Huế, Hà Trúc Linh cho thấy khả năng phản ứng nhanh khi lập tức biết nắm lấy “hot trend” để đưa vào câu trả lời của mình.
Cô nói rất thích đề thi văn năm nay ở câu hỏi nghị luận “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”.
Với Huế, đó không phải nơi Trúc Linh sinh ra và lớn lên nhưng vẫn cảm nhận sâu sắc tình cảm gắn bó, ruột thịt, cái tình đồng bào, Tổ quốc.
Khi đặt chân đến Huế, cô và tất cả các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 luôn nhận được tình cảm yêu thương, sự nồng hậu của người dân nơi đây.
Hành trình Hoa hậu Việt Nam 2024 vừa qua, không chỉ bạn mà tất cả các thí sinh đều cảm thấy biết ơn, trân trọng, trân quý tình cảm của người dân Huế đã giúp cho Hoa hậu Việt Nam 2024 có một đêm chung kết rực rỡ, nhiều cảm xúc bên dòng sông Hương thơ mộng.
Về dự định sắp tới, cô cho biết sẽ bằng ý chí mạnh mẽ, lòng kiên định, nỗ lực học tập mỗi ngày để phát triển bản thân tốt hơn, xứng đáng với bốn trụ cột của Hoa hậu Việt Nam 2024 mà ban tổ chức đưa ra: nhan sắc, văn hóa, trí tuệ, cống hiến.
Với “trụ cột” nhan sắc, Trúc Linh cho biết cô sinh ra ở một tỉnh ven biển nên có chút tự ti về làn da rám nắng. Cô cho biết sẽ chăm sóc để cải thiện làn da của mình cho khỏe đẹp hơn.

Trúc Linh trò chuyện thân thiện tại buổi họp báo - Ảnh: BTC
Muốn giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số quê mình có đời sống tốt hơn
Về “trụ cột” cống hiến, Trúc Linh cho biết cô muốn sống vì mọi người, lan tỏa giá trị tốt tới cộng đồng xã hội.
Trúc Linh sinh ra ở vùng quê nghèo xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Từ nhỏ, Trúc Linh đã học cùng các bạn dân tộc thiểu số, chứng kiến sự vất vả của người dân tộc thiểu số quê mình.
Bố mẹ là giáo viên, dạy các bạn học sinh dân tộc thiểu số nên Trúc Linh càng có cơ hội tiếp xúc gần gũi, thân mật với các bạn dân tộc thiểu số.
Thương cảm với nỗi khó khăn, thiếu thốn của các bạn, mỗi khi Trúc Linh nhận được các phần thưởng như sách vở, bút thì thường hay chia sẻ với các bạn.
Trúc Linh cũng thường theo bố mẹ vào trường học chung với các bạn nhỏ này, giúp các bạn học tập. Lên cấp 2, cấp 3, Trúc Linh vẫn duy trì thói quen học cùng và giúp đỡ các bạn học người dân tộc thiểu số như vậy.
Cô mong rằng sau khi đăng quang hoa hậu, cô có cơ hội trở về quê hương, kết nối với chính quyền địa phương, tìm cách giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số có đời sống tốt hơn.

Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh rạng rỡ, tự tin khi trả lời báo chí - Ảnh: BTC
Châu Anh: đúng kiểu ‘con nhà binh’
Chia sẻ về việc là nữ quân nhân đầu tiên giành vương miện á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Trần Ngọc Châu Anh cho biết cô rất vui và tự hào. Đây là dấu mốc đặc biệt với cá nhân cô và cả với lực lượng quân đội.
“Cho nên tôi sẽ phải phát huy truyền thống cống hiến tài năng vang danh Bộ đội Cụ Hồ”, Châu Anh nói dõng dạc đúng chất “con nhà binh”.
Châu Anh khẳng định vương miện á hậu là một bước chuyển mình của bản thân. Trước đây cô chỉ biết thao trường và những phím đàn, nay được đứng trên sân khấu catwalk, được thử sức những lĩnh vực mới mẻ.
Là một nữ quân nhân đội vương miện, Châu Anh mong muốn lan tỏa hình ảnh phụ nữ đẹp, trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương.
“Thanh niên phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đã cam kết thì phải hành động, đã nỗ lực phải nỗ lực hơn nữa”, Châu Anh một lần nữa cho thấy phẩm chất quân nhân “đặc sệt” của mình, khiến nhiều người phải bật cười thú vị.
Bình luận hay