
Milla Magee: "Tôi rời đi vì muốn bảo vệ những gì mình tin tưởng" - Ảnh: Simon Ackerman/WireImage
Milla Magee cho biết cô nhận lời tham gia Miss World 2025 vì tin rằng đây là cơ hội để cô quảng bá chiến dịch nâng cao nhận thức về CPR (hồi sức tim phổi) vào chương trình giảng dạy trong trường học. Tuy nhiên trải nghiệm thực tế khiến cô thất vọng sâu sắc.
Thí sinh Miss World chỉ là vật trang trí mua vui cho các nhà đầu tư?
Magee rút lui trước đêm chung kết diễn ra tại Ấn Độ vào ngày 31-5. Cô nói rằng mình bị lợi dụng và cho biết không chỉ riêng cô mà nhiều thí sinh khác cũng có cảm giác họ bị biến thành “món quà cảm ơn” dùng để mua vui cho các nhà đầu tư.
Người đẹp kể cô và nhiều thí sinh khác chỉ như “vật trang trí”, chủ yếu được dùng để làm đẹp không gian và tiếp khách, không có cơ hội được thể hiện năng lực và dự án nhân ái.
Thậm chí cô còn kể lại một tình huống khiến bản thân thấy khó chịu: một người đàn ông lạ mặt tiến đến và nói: “Lần tới tôi tới London hay Anh, nhớ giới thiệu tôi với ai đó nhé”, khiến cô rất bất an.

Milla Magee đột ngột rút khỏi cuộc thi - Ảnh: IGNV
Trước lời tố cáo này, ban tổ chức Miss World phản hồi bằng một tuyên bố, gọi đây là những "phát ngôn sai sự thật và bôi nhọ danh dự", đồng thời khẳng định những lời cáo buộc này "hoàn toàn vô căn cứ và không phản ánh đúng những gì diễn ra trong thời gian cô ấy tham gia cuộc thi".
Chủ tịch Miss World Julia Morley còn trả lời tờ The Hindu rằng Milla Magee rút lui vì “nghĩ rằng bản thân không có cơ hội chiến thắng”.
Ngay lập tức Magee phản hồi công khai về nhận định này: "Phát ngôn của bà Julia mang đầy sự cay nghiệt và thiên kiến. Đó là lời buộc tội vô lý. Tôi không rời cuộc thi vì nghĩ mình không thể thắng. Tôi chỉ muốn đứng lên bảo vệ những giá trị mà bản thân tin tưởng.
Những giá trị đó hoàn toàn không có khi tôi tham gia cuộc thi. Tôi không muốn bất kỳ cô gái trẻ nào theo dõi hành trình của tôi cũng bước vào một tổ chức như thế này và trải qua những điều tương tự".

Chủ tịch Miss World Julia Morley - Ảnh: Mirror
Góc tối của sứ mệnh tôn vinh 'Sắc đẹp vì mục đích cao cả'
Milla Magee cho biết phía sau ánh đèn sân khấu và những nụ cười rạng rỡ ở Hyderabad là không ít giọt nước mắt và cô không muốn “cổ xúy cho một lời nói dối”.
Dù cuộc thi vẫn luôn khẳng định sứ mệnh tôn vinh "Sắc đẹp vì mục đích cao cả", nhưng theo lời Magee, thực tế cô trải qua lại hoàn toàn trái ngược.

Milla Magee bỏ thi Hoa hậu Thế giới 2025 sau hơn 1 tuần nhập cuộc - Ảnh: IGNV
"Mọi thứ chỉ xoay quanh việc mỗi ngày mặc một chiếc váy dạ hội khác nhau và vẻ ngoài của bạn trông ra sao. Tôi cảm thấy mình bị cuốn vào một câu chuyện được tô vẽ về một hệ thống được cho là đề cao các hoạt động xã hội, là nơi dành cho những người phụ nữ có lý tưởng và khát vọng.
Tôi thật ngu ngốc khi tin rằng đây sẽ là cơ hội thực sự để đưa dự án nhân ái của mình đến với khán giả toàn cầu" - cô kể.
Magee cảm thấy Miss World đã “đẩy cô vào tâm bão chỉ trích” khi công khai đăng tải tuyên bố phản bác lên mạng xã hội, tạo điều kiện cho các nhà tài trợ và công chúng dè bỉu cô - điều mà theo cô là hành vi thiếu trách nhiệm và không đảm bảo an toàn cho thí sinh.

Milla Magee cho rằng Miss World đã lỗi thời và cần thay đổi - Ảnh: IGNV
Tuy vậy cô cũng chia sẻ rằng mình đã nhận được “hàng loạt tin nhắn” từ các thí sinh từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp, nhiều người trong số đó bày tỏ họ đồng cảm và cũng cảm thấy hoàn toàn giống như cô.
Magee kêu gọi ban tổ chức cần thay đổi để bắt kịp thời đại: "Họ đang nắm giữ một trách nhiệm rất lớn, đó là lắng nghe và thừa nhận những điều tôi nói, thay vì vội vàng và vô trách nhiệm đưa ra tuyên bố tôi rút lui chỉ vì nghĩ mình không thể chiến thắng".
Hiện tại ban tổ chức Miss World chưa có phản hồi mới về vụ việc này.
Bình luận hay