Trên 50 năm sống ở miền Nam, tôi nhậnra thành phố Cần Thơ thơ mộng nhưmột bài thơ; con người hiền hòa đáng quý.Tôi yêu thương con người ấy và thành phốấy nên khi một nhà máy điện vừa đượcxây lên bên bờ sông Hậu, tôi sướng quábèn hát:
“Về Cần Thơ, đêm liên hoan ngáttỏa tâm tìn
Bao đường vui phố phườngVị Than
Cùng Sóc Trăng điệu Lăm Thônmúa lên thanh bình”.
Vừa rồi, tòa án nhân dân TP Cần Thơ đưavụ bảy ông thanh tra giao thông (TTGT) ănhối lộ ra xét xử. Một vị nguyên cán bộ ngànhpháp luật TP này điện cho tôi, bảo tôi ôngđã lỡ yêu thành phố này thì nên nghiên cứuvề công phu Hóa công đại pháp do một sốcao thủ TTGT ở Cần Thơ đang luyện và nênbói một quẻ để cắt nghĩa vì sao họ làm ănêm thấm vậy mà lòi chành té bứa.
Hóa công đại pháp là công phu âm độc của Đinh Xuân Thu, phái Tinh Tú, từng được nói trong tiểu thuyết Thiên Long bát bộ của nhà văn Kim Dung. Công phu này có thể hiểu là khi chụp vào một ai đó thì người chụp sẽ hút công lực của đối phương, lấy đó làm công lực cho chính mình. Hễ hút được công lực nhiều người thì kẻ ấy nhanh chóng trở thành cao thủ.
Bảy vị cao thủ ngành TTGT ở Cần Thơ đã ứng dụng một cách nhuần nhuyễn và vận công nghiêm túc theo những yếu quyết của Hóa công đại pháp để ăn tiền hối lộ. Tổng số tiền bảy vị này “hút” từ các nhà xe, các lái xe tải là trên 4 tỉ đồng; trong đó cao thủ bậc nhất là Hậu giang kiếm khách Đoàn Vũ Duy đã hút được trên 2,7 tỉ đồng.
Chẳng những họ hút được công lực của người khác làm giàu cho công lực của mình mà họ còn dùng công lực ấy “kính biếu” cho chưởng môn để nhanh chóng được phong lên danh hiệu cao thủ. Nhứt chưởng trấn Ninh Kiều Dương Minh Tâm khai trước tòa đã hiếu kính chưởng môn chánh TTGT Cần Thơ là Tây đô đại hiệp Trương Minh Phúc 370 triệu đồng để được thăng lên chức phó chưởng môn. Lam sa thủ Võ Hoàng Anh cũng khai đã hiếu kính chưởng môn Trương Minh Phúc 350 triệu đồng để được thăng lên chức đội trưởng.
Khái quát cách luyện công của bảy vị cao thủ trong TTGT Cần Thơ, người ta thấy một quy trình mang tính khoa học và tính kinh tế cao vòi vọi: Hút tiền để mua quyền - có quyền để hút thêm được nhiều tiền hơn - có thêm nhiều tiền hơn để mua được chức quyền cao hơn. Tuy nhiên, mỗi căn nhà luôn luôn có một chỗ cao nhất gọi là nóc; mà đụng tới nóc thì không thể leo cao được hơn nữa; chỉ có thể chờ lúc về hưu hay tháu cáy nhau thì mới leo lên được.
Có người đương thời nghiệm ra rằng các cao thủ luyện Hóa công đại pháp ở Cần Thơ nhờ công lực tiền nên thăng tiến nhanh nhất nhưng bởi vì hỏa hầu chưa tới nên chất lượng võ công tồi nhất. Điều này đúng hay không thì chỉ có chưởng môn Trương Minh Phúc mới hiểu rõ.
Hồ sơ vụ án cũng ghi rằng ngày xui tháng rủi, một cao thủ TTGT là Song chỉ phát tài Lý Hoàng Minh đang hút tiền của nhà xe thì bị cơ quan công an bắt tại trận, từ đó mới lòi chành té bứa ra toàn phe luyện Hóa công đại pháp ở Cần Thơ. Cao thủ Lý Hoàng Minh sinh năm 1985, tuổi Ất Sửu, bị bắt năm Bính Thân vì cầm tiền, danh sách thu tiền và đô-la trong túi nữa nên hơi bị nhiều. Nếu cao thủ này kín đáo hơn một chút; ăn nhuyễn, ăn nhẹ, ăn êm thì ít bị để ý.
Đã vậy, trong đườngdây Hóa công đạipháp này lại có thêmcác cao thủ tuổi BínhDần, Nhâm Thân,Giáp Tuất, Mậu Dần,Mậu Tuất, Canh Thânxung khắc với tuổicủa Lý Hoàng Minh.Chắc đường dây nàycúng kiếng không tớinơi, thiếu lòng thànhkính nên bị bể te be,tét bét chăng?. Thôithì các cao thủ cứ chờViện Kiểm sát sửa cáotrạng lại và ra tòa lầnnữa vậy.
Bình luận hay