10/09/2013 06:10 GMT+7

Hòa ca với guitar

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TT - Tối 8-9, tại hội trường B Cung văn hóa Lao động TP.HCM đã diễn ra đêm chung kết phát giải cuộc thi Hát cùng guitar. Đây là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức và trong thời gian ngắn đã thu hút khoảng 200 tiết mục đăng ký dự thi.

Phóng to
Tốp ca đội Eximbank An Giang đoạt giải nhất bảng A - Ảnh: Nguyễn Lộc

Cuộc thi Hát cùng guitar bắt đầu từ ngày 31-8 và kết thúc tối 8-9. Có 19 tiết mục ở hai bảng được chọn vào vòng chung kết xếp hạng. Kết quả tốp ca đội Eximbank An Giang đoạt giải nhất bảng A (bảng dành cho công nhân viên chức - người lao động) với hai ca khúc Tiếng trống baranưng và Tiếng đàn trên chốt biên phòng. Thí sinh Vũ Trúc đoạt giải nhất bảng B (thí sinh tự do) với hai ca khúc Ôi quê tôi và Hà Nội ngày trở về. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao hai giải nhì, hai giải ba, 10 giải khuyến khích và các giải phong trào chia đều cho hai bảng.

Trong rừng các cuộc thi ca hát hiện nay, Hát cùng guitar có vẻ trở nên lạc lõng khi đưa ra tiêu chí thí sinh chỉ hát với phần nhạc đệm là guitar, không sử dụng đàn guitar điện. Điều đó có nghĩa là ở không gian đó, không có chỗ cho những hào nhoáng “xía” vào, không có những âm thanh điện tử loạn xạ làm nhiễu tai nghe, chỉ có tiếng đàn guitar khi trầm ấm, khi réo rắt để người hát cùng hòa ca với chất giọng mộc.

Nói về cuộc thi, ca sĩ Cao Minh - trưởng ban giám khảo - chia sẻ: “Nói về ca hát tôi chán vô cùng, chán cách đây mười mấy năm vì có nhiều cuộc thi rất chán, cứ luẩn quẩn, xà quần. Nhưng đến với cuộc thi này tôi thấy vui. Phải nói các bạn tham gia cuộc thi này rất can đảm, bởi chỉ có hát mộc cùng với guitar thì rất dễ lộ những điểm yếu trong giọng hát của mình. Bản thân tôi khi chấm cũng rất dễ dàng vì không bị đè nặng, phân tán bởi những yếu tố khác!”. Bởi thế, đôi khi trở về những gì giản dị nhất lại tìm được giá trị thật. Chỉ với tiếng đàn guitar thôi, không có những dàn bao, “bà đỡ” khác thì người hát chỉ có thể chinh phục người nghe bằng nội lực của bản thân, bằng giọng hát thật từ trái tim.

Ở một khía cạnh khác, khi tổ chức cuộc thi này, ban tổ chức đã nhận thấy ý nghĩa quan trọng của cây đàn guitar trong các cuộc vui tập thể. Ông Lê Hồng Triều - giám đốc cung văn hóa, người khởi xướng cuộc thi - nói: “Mục đích của chúng tôi là muốn mang lại một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa cho những ai yêu tiếng đàn mộc mạc gắn bó với đời sống của người lao động xa nhà”. Và có vẻ ý tưởng này đánh trúng tâm lý nên lực lượng công nhân viên chức - người lao động, sinh viên... tham gia rất đông.

Nếu như ở bảng B (thí sinh tự do) nhiều thí sinh phải cậy đến người đệm đàn do ban tổ chức hỗ trợ, thì ở bảng A (dành cho công nhân viên chức - người lao động) phần lớn là “gà nhà” đệm đàn cho nhau hát, không ít trường hợp thí sinh tự đệm đàn tự hát. Rõ ràng, tiếng đàn guitar có một ý nghĩa hết sức đặc biệt trong đời sống tinh thần của họ. Nghe và nhìn cách tốp ca đội Eximbank An Giang hát Tiếng trống baranưng hay tam ca của Tổng công ty Bến Thành hát bài Hát về anh thật say mê làm người ta liên tưởng đến những đêm lửa trại bập bùng, những người bạn, đồng nghiệp cùng kề vai nhau hát mê mải thâu đêm chỉ với tiếng đàn guitar thùng đơn sơ.

Khán giả tham gia chương trình, anh Hiếu - nhà ở quận 6 - bồi hồi: “Không ngờ với cuộc thi có vẻ giản dị, mộc mạc, sân khấu chẳng trang hoàng lộng lẫy, các tiết mục chẳng múa may minh họa điên cuồng mà gợi trong tôi nhiều nỗi nhớ đến thế. Nhớ thời sinh viên với những đêm ngồi bên cửa sổ ký túc xá ôm guitar hát vang trời, những đợt cắm trại hát bên ánh lửa. Sau này đi làm phải ở trọ, tối nào nhớ nhà cả đám tụ họp lại cũng ôm guitar hát khản giọng cho khuây khỏa nỗi nhớ quê...”.

LINH ĐOAN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Khi Giấc mộng đêm hè vang lên trong biệt thự cổ, âm nhạc cổ điển không chờ ánh đèn lộng lẫy

Loạt giai điệu quen thuộc vang lên giữa không gian trầm mặc của biệt thự Pháp cổ. Summer Dream, những giấc mộng đêm hè đã quay trở lại.

Khi Giấc mộng đêm hè vang lên trong biệt thự cổ, âm nhạc cổ điển không chờ ánh đèn lộng lẫy

Tác giả Nhật ký của mẹ làm đêm nhạc để khán giả nhớ tên nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Đêm nhạc Nguyễn Văn Chung sẽ diễn ra ngày 27-7 tới tại phòng trà Bến Thành, với sự góp mặt của ca sĩ Phương Thanh, Tăng Phúc, Nguyên Hà và Ôn Vĩnh Quang.

Tác giả Nhật ký của mẹ làm đêm nhạc để khán giả nhớ tên nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Hoàng Dũng đã chán Nàng thơ?

Bên cạnh những hô vang tên Hoàng Dũng cùng hit đã làm nên tên tuổi trên nhiều sân khấu lớn nhỏ, đã bắt đầu có người chán chường.

Hoàng Dũng đã chán Nàng thơ?

K-pop Demon Hunters: Khi K-pop bảo vệ vũ trụ

Đến cả cựu Tổng thống Abraham Lincoln còn từng được Hollywood hư cấu hóa trở thành dũng sĩ diệt ma ca rồng thời nội chiến Mỹ.

K-pop Demon Hunters: Khi K-pop bảo vệ vũ trụ

Phương Mỹ Chi và Khả Lâu hát như làm xiếc, là ‘nữ vương ngàn mặt’ ở Sing! Asia

Giám khảo Trương Lương Dĩnh nói khi nghe tiết mục của Phương Mỹ Chi và Khả Lâu, cô có cảm giác như đang xem một tiết mục ‘xiếc của giọng hát’.

Phương Mỹ Chi và Khả Lâu hát như làm xiếc, là ‘nữ vương ngàn mặt’ ở Sing! Asia

MV Jump của BlackPink càn quét bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu

Chỉ sau 24 giờ phát hành, MV Jump của BlackPink nhanh chóng gặt hái hàng loạt thành tích ấn tượng, khẳng định vị thế của nhóm nhạc nữ toàn cầu.

MV Jump của BlackPink càn quét bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar