06/11/2005 22:16 GMT+7

Hồ Trị An đang trở thành "tử thần" vì phân gà

Theo Vietnamnet
Theo Vietnamnet

Trong lúc dịch cúm gia cầm đang nóng bỏng nhưng các trang trại ở lòng hồ Trị An vẫn “nhắm mắt” xả xuống lòng hồ hàng tấn phân gà làm thức ăn cho cá.

Phóng to
Hình ảnh các bao phân gà trôi lềnh bềnh trên các ao cá
Trong lúc dịch cúm gia cầm đang nóng bỏng nhưng các trang trại ở lòng hồ Trị An vẫn “nhắm mắt” xả xuống lòng hồ hàng tấn phân gà làm thức ăn cho cá.

Lòng hồ Trị An đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, không khí trầm trọng. Ngày qua ngày, hàng triệu người dân uống nước sông Đồng Nai lại đối mặt với nguy cơ bị “tử thần” H5N1 tấn công.

Ngay từ con đường vào khu trang trại trong lòng hồ Trị An, đã phải ngợp thở do mùi hôi bốc lên từ hàng chục bao phân gà được “tập kết” ngay tại cổng trang trại của ông Nguyễn Tấn Danh (Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai). Rất nhiều bao phân trong quá trình vận chuyển bị bung rách, rơi vãi…dưới cái nắng 35 độ C bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Phóng to
Dưới cái nắng 35 dộ, mùi hôi từ các bao phân phát tán tới cả một vùng dân cư .
Đúng như phản ánh của người dân Trị An, tại đây, các bao phân gà (dạng ướt) mỗi bao cỡ vài chục kg được "đóng gói" từ các trang trại gà ở huyện Thống Nhất, Vĩnh Cửu.. sau đó vận chuyển bằng xe công nông, xe tải hướng về phía hồ Trị An.

Các bao phân này được thả xuống hồ (nằm trong vùng bán ngập hồ Trị An), rạch đầu bao để cá ăn dần. Do lợi ích kinh tế (giá rẻ hơn rất nhiều so với cám) nên hình thức mua “phân gà thả hồ” cá được nhiều hộ trang trại lựa chọn.

Đi sâu hơn vào các hồ cá, thật khó mà tưởng tượng một cảnh tượng: Các bao phân gà được thả nổi lơ lửng trên mặt nước, hay nằm trên bờ bao, tỏa ra mùi khó chịu, vùng nước xung quanh ngả vàng nhớt, ô nhiễm nghiêm trọng... Chưa hết, trên đường vào trang trại của ông Nguyễn Tấn Linh, chúng tôi còn chứng kiến cảnh một xe công nông chất đầy phân chạy ào ào vào điểm tập kết...

Việc “đổ” phân gà xuống hồ Trị An, theo phản ánh của người dân đã tồn tại từ lâu, nhưng vẫn được bỏ qua, hoặc thỉnh thoảng phạt cho có lệ. Ông Võ Hạnh Phúc - Trưởng Công an ấp 7 là người bức xúc nhất về việc này, ông Phúc kể: “Rạng sáng ngày 30-9-2005, có một xe tải biển số 60L - 4811 chạy từ Biên Hòa chở đầy ắp phân gà về ấp 7, xe đậu cách cổng nhà tôi khoảng 200mét.

Suốt đêm tôi không biết, nhưng tới sáng ra, người dân tới báo cáo bởi vì nước phân gà chảy lênh láng lên cả đường nhựa, mùi hôi thối không chịu nổi, các nhà xung quanh đều phải đóng cửa. Tôi yêu cầu đưa xe về công an ấp làm việc và lập biên bản vi phạm. Trên xe có khoảng 5 tấn phân gà…”.

Phóng to

Một xe phân gà đang di chuyển về phía trang trại, bất chấp lệnh cấm của chính quyền xã Phú Ngọc.

“Thủ phạm” là ông Nhu - Chi ủy viên chi bộ Ấp 7, nhưng khi ông này chỉ ký vào biên bản vi phạm thì số phân gà tiếp tục…cho tồn tại, sau đó được chất đống bên bờ bao nhà ông Nhu chờ được thả xuống hồ cá.

Ông Phúc khẳng định: “Tình trạng thả phân gà xuống lòng hồ là phổ biến. Sau vụ bắt xe chở phân ngày 30-09-2005, các xe công nông, xe tải đổi sang vận chuyển, tập kết về đêm. Tôi đã đề nghị với UBND xã ra thông báo gửi về các chủ trang trại nghiêm cấm vận chuyển, sử dụng phân gà làm thức ăn cho cá…nhưng tình hình chỉ lắng đi một thời gian rồi đâu lại vào đấy”!

Ông ngán ngẩm “Phát hiện nhiều vụ nhưng tôi không dám bắt…vì sợ họ trả thù, không chỉ có người dân mà nhiều trang trại của cán bộ cũng “nhập” phân gà về cho cá ăn, họ có quyền, có tiền ai cũng sợ!”

Còn bà Trần Thị Gọn nhà ở ấp 1, xã La Ngà bức xúc “Trong khi chủ trương của Nhà nước cho rằng H5N1 có thể gây ra đại dịch đe dọa đến tính mạng con người, cần phòng chống…thì việc đổ phân gà xuống lòng hồ Trị An cho cá ăn không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước, mà còn là hành vi trục lợi của một số người vô ý thức, là reo rắc nguy cơ bệnh dịch, cần phải xử lý nghiêm” !

Dưới góc độ chuyên môn, ông Lê Hoàng Sang - Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho biết: “Phân gà là nguồn chủ yếu tích tụ virut H5N1, trong điều kiện khí hậu ẩm mát, virut có thể sống trong vòng 1 tháng, khi xuống môi trường nước “tuổi thọ” ngắn hơn, nhưng chắc chắn virut vẫn tiếp tục tồn tại.

Khi nước sông được lọc dùng làm nước sinh hoạt, các nhà máy nước thường dùng hoá chất là Clo hóa lỏng để khử trùng, tuy nhiên mức đề phòng chỉ là tương đối, không thể khẳng định sẽ tiêu diệt H5N1".

"Việc thả phân gà xuống lòng hồ Trị An trong thời điểm dịch cúm đang phát triển thành đại dịch theo tôi là hết sức nguy hiểm, nếu không chặn đứng sẽ gây nguy hại cho cộng đồng. Trong tuần này chúng tôi sẽ yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng Đồng Nai lấy mẫu gửi về Viện Pasteur TPHCM để chúng tôi xem xét, đánh giá tình hình kịp thời. Nhưng trước mắt cần chấm dứt ngay việc thả phân gà xuống lòng hồ…”, ông Sang nói.

Theo Vietnamnet

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bà bán trà đá đuổi cô gái khỏi vỉa hè vì 'đứng vào chỗ bán hàng', công an lập hồ sơ xử lý

Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) đang lập hồ sơ xử lý người phụ nữ bán trà đá đuổi cô gái khỏi vỉa hè bến xe Mỹ Đình vì cho rằng 'đứng vào chỗ bán hàng'.

Bà bán trà đá đuổi cô gái khỏi vỉa hè vì 'đứng vào chỗ bán hàng', công an lập hồ sơ xử lý

Xem clip đánh dã man 2 học sinh ở tiệm Internet mà nhói lòng, đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông

Từ báo cáo của UBND phường Tân Thới Hiệp (TP.HCM), nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Tiệm này hoạt động có sai giờ giấc quy định?

Xem clip đánh dã man 2 học sinh ở tiệm Internet mà nhói lòng, đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông

Bán 150.000 đồng tô bún, 150.000 đồng suất bánh cuốn, bị xử phạt 750.000 đồng có thỏa đáng?

Nhiều độc giả cho rằng mức xử phạt 750.000 đồng đối với nhà hàng Thu Hương (Bãi Cháy, Quảng Ninh) khi bán 150.000 đồng 1 tô bún, 150.000 đồng 1 suất bánh cuốn là quá nhẹ.

Bán 150.000 đồng tô bún, 150.000 đồng suất bánh cuốn, bị xử phạt 750.000 đồng có thỏa đáng?

Clip sinh vật lạ dài 30cm, lúc nhúc trong bó rau muống khiến cộng đồng mạng rùng mình

Đang nhặt bó rau muống mới mua về thì một người phụ nữ phát hiện sinh vật lạ dài 30cm, nhỏ bằng que tăm, ngo ngoe, uốn tròn như lò xo.

Clip sinh vật lạ dài 30cm, lúc nhúc trong bó rau muống khiến cộng đồng mạng rùng mình

Hai vợ chồng tử vong thương tâm khi xe bán tải ngập nước ở hồ Bến Châu

Hai cặp vợ chồng ở Quảng Ninh đi xe bán tải xuống lòng hồ Bến Châu chơi thì bị nước tràn vào xe khiến hai người trong nhóm tử vong.

Hai vợ chồng tử vong thương tâm khi xe bán tải ngập nước ở hồ Bến Châu

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ, cấp đổi giấy phép lái xe của Công an tỉnh Phú Thọ

Từ 1-7, Công an tỉnh Phú Thọ có 23 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe cho người dân tại 20 công an xã, phường và 3 đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Từ 1-8, sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tại 128 công an xã, phường còn lại.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ, cấp đổi giấy phép lái xe của Công an tỉnh Phú Thọ
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar