16/03/2022 08:26 GMT+7

HLV Rangnick: "4 phút bù giờ thật nực cười"

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Chiến lược gia người Đức tỏ vẻ không hài lòng về cách điều hành của trọng tài Slavko Vincic và các trợ lý trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League giữa Man Utd và Atletico Madrid.

HLV Rangnick: 4 phút bù giờ thật nực cười - Ảnh 1.

HLV Ralf Rangnick - Ảnh: GETTY

Man Utd phải nhận thất bại 0-1 ngay tại Old Trafford, qua đó dừng bước ở vòng 16 đội Champions League năm nay với tổng tỉ số 2-1. Người đã ghi bàn duy nhất cho Atletico Madrid là Renan Lodi.

Bản thân pha lập công này đã gây ra tranh cãi. Anthony Elanga bên phía Man Utd ngã xuống sau pha tranh chấp với Reinildo. Trọng tài Slavko Vincic đã không bắt lỗi cầu thủ của Atletico Madrid và tình huống phản công sau đó đã mang về bàn thắng cho đội bóng Tây Ban Nha.

Các cầu thủ Man Utd như Harry Maguire, Ronaldo... đã phản ứng gay gắt với vị trọng tài này. Trên các khán đài, tiếng la ó cũng xuất hiện. Còn HLV Ralf Rangnick thì không quên nhắc tới pha bóng này sau khi trận đấu kết thúc.

Ông thắc mắc vì sao VAR không can thiệp để xem liệu Reinildo có phạm lỗi với Elanga hay chưa. Ngoài ra, ông còn khẳng định chắc nịch rằng: "Tôi tin là Anthony Elanga đã bị phạm lỗi trước tình huống phản công của Atletico".

HLV Rangnick: 4 phút bù giờ thật nực cười - Ảnh 2.

Trọng tài Slavko Vincic điều hành trận Man Utd - Atletico Madrid - Ảnh: REUTERS

Cựu tiền đạo Man Utd Andy Cole cũng có chung nhận định này và gọi cách xử lý của trọng tài Slavko Vincic là một "quyết định kỳ lạ".

Tuy nhiên, hai cựu danh thủ khác của "Quỷ đỏ" là Paul Scholes và Owen Hargreaves lại nghĩ khác. Trong phần bình luận giữa trận trên Đài BT Sport, Scholes nói: "Tôi không nghĩ đó là pha phạm lỗi. Elanga đã té ngã quá dễ dàng".

Hargreaves bổ sung thêm: "Tôi từng thi đấu ở những trận thế này. Thật lòng mà nói tôi không nghĩ là có lỗi. Elanga dù gì cũng sẽ ngã xuống, anh ta trông có vẻ đã tự mất thăng bằng. Có lẽ vì anh ấy còn non kinh nghiệm. Trong một trận đấu Champions League như thế này, bạn sẽ không bao giờ được hưởng đá phạt trong một pha bóng như vậy".

Ngoài bàn thua, HLV Ralf Rangnick còn than phiền về cách điều hành của trọng tài Vincic khi để cho cầu thủ Atletico Madrid câu giờ.

"Chúng tôi đã có một hiệp 2 khó khăn vì liên tục bị gián đoạn. Lúc nào cũng sẽ có người nằm sân. Tôi sẽ nói là đã có vài quyết định khó hiểu từ trọng tài. Tôi không nói nó mang tính quyết định trận đấu nhưng có vẻ ông ta thiên vị cho những hành động câu giờ như vậy. Và 4 phút bù giờ cũng thật nực cười đối với tôi", ông Ralf Rangnick phát biểu.

HLV Diego Simeone chạy trốn ‘mưa’ vật thể lạ từ CĐV M.U

TTO - Rạng sáng 16-3, ngay sau tiếng còi hết trận Manchester United (M.U) - Atletico Madrid, HLV Diego Simeone của đội khách đã phải chạy rất nhanh vào đường hầm để “trốn” cơn mưa vật thể lạ do CĐV M.U ném về phía mình.

ĐỨC KHUÊ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Pacquiao gây tranh cãi

Làng quyền Anh thế giới đang nổ ra cuộc tranh cãi nảy lửa với màn "tái xuất giang hồ" của tay đấm huyền thoại Philippines Manny Pacquiao.

Pacquiao gây tranh cãi

Tuyển Trung Quốc lo ngại chủ nhà Indonesia

Trước thềm trận gặp chủ nhà Indonesia ở lượt trận thứ 9 bảng C vòng loại cuối cùng World Cup 2026 khu vực châu Á, truyền thông Trung Quốc bày tỏ sự lo lắng cho đội nhà.

Tuyển Trung Quốc lo ngại chủ nhà Indonesia

CLB nữ TP.HCM trông vào ngoại binh

Nếu các ngoại binh lẫn cầu thủ Việt kiều chơi tốt trong trận bán kết AFC Champions League nữ 2024 - 2025 với chủ nhà Wuhan Jiangda vào ngày 21-5, CLB nữ TP.HCM nhiều khả năng sẽ vào chung kết.

CLB nữ TP.HCM trông vào ngoại binh

Pep đang mất kiểm soát

Ngay vào thời điểm niềm tin trở lại sân Etihad, HLV Pep Guardiola và các học trò lại một lần nữa đẩy người hâm mộ Man City đến cảm giác tuyệt vọng.

Pep đang mất kiểm soát

Bóng đá học đường TP.HCM ghi dấu kỷ lục sau 12 năm

Chương trình bóng đá học đường TP.HCM năm 2024-2025 đánh dấu cột mốc số lượng kỷ lục: 262 trường tiểu học với hơn 18.000 học sinh tham gia.

Bóng đá học đường TP.HCM ghi dấu kỷ lục sau 12 năm

CLB Công An Hà Nội 'trói chân' Văn Thanh, Nguyễn Filip

CLB Công An Hà Nội đã thuyết phục hậu vệ Vũ Văn Thanh, thủ môn Nguyễn Filip tiếp tục ở lại thi đấu sau khi hết hợp đồng.

CLB Công An Hà Nội 'trói chân' Văn Thanh, Nguyễn Filip
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar